1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

muốn có những lơi khuyên về TÌNH YÊU

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi VoiBeo, 04/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VoiBeo

    VoiBeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    muốn có những lơi khuyên về TÌNH YÊU

    Làm thế nào biết được người yêu mình có yêu mình nhiêu không ?
    thật sự là và không thể biết được họ đang muôn gì ở Voi
    không nhơ Voi một chut nao nhưng lại muôn gặp Voi
    yêu Voi nhiều nhưng có bất khì sự cản trỏ nào thi sẽ chia tay vơi Voi
    giup Voi với
    Voi rât yêu họ
    VOI KHÔNG MUỐN MẤT NGƯỜI YÊU


    [size4]love you forever[/size4]

    Được sửa chữa bởi - Soledad vào 05/04/2002 10:50
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    chời ạ, người yêu người ta chỉ có 1 thôi, còn Voi này phải chia ở ngôi 'họ" lận. Thật bó tay!!!
    ~Everything is worse if I dun have Sushi to eat~
  3. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Mình đoán VOI đang yêu 1 em bé cấp 1 rồi

    TRANGSARAH
  4. Quanbanh97202

    Quanbanh97202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    KaKa......Ka...ka ...........đang đóng vai "Tình Khờ" hả, cha Lội?
    QUAN BANH
  5. hongduc.qn24

    hongduc.qn24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Muon co duoc nguoi ta mai mai, thi minh phai mai mai la cua nguoi ta. Qua cau noi nay minh tin la ban co the sang suot hieu duoc cau noi cua minh. Nhu vay viec giu nguoi yeu cua ban khong kho dau. Dieu quan trong ban phai thanh tam, ban ah co thieu gi cach de the hien tinh cach dan ong cua minh. bay gio co ta dang nho ban nhung theo ban noi co ta chua han da yeu ban, vay ta sao khong tu nen tan tot dep nay ban co the phat trien them len. Co gang len ban nhe, hay tu tin, minh tin la ban se chien thang.
    good luck to you!
  6. Vinh_Quang_new

    Vinh_Quang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy thì phải phụ thuộc vào bạn thôi bạn ạ

    AC Milan
  7. sonduong

    sonduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn không chỉ có một người "yêu" thì phải ,nhưng điều đó cũng không thể trách được ,con trai thời nay thật là khác ....Có lẽ họ có xu hướng cổ phần hoá tình yêu cũng nên !
    Tình yêu muốn bền vững thì phải là tình cảm song phương ! Và khi người ta đã yêu nhau thì tốt nhất là đừng giữ những gì thắc mắc trong lòng mà làm gì ,hãy nói thẳng với cô gái của mình những thắc mắc đó ,bạn sẽ nhận được sự cảm thông ,và như vậy cũng chính là sự bày tỏ tình cảm cảm mình đó...
    - Người yêu của bạn ,luôn mong muốn được sự quan tâm của bạn ,được sự chân thành của bạn ,cũng bởi vì tình yêu thường ích kỉ nên tốt nhất bạn nên chỉ yêu một nguời thôi !Cô ấy muốn bạn hiểu cô ấy nghĩ gì ,muốn làm gì ( mà điều này thì bạn không biết ,đó là một khiếm khuyết lớn đấy ,hãy hỏi cô ấy ...)
    -Cô ấy không nhớ bạn ư ? Sao bạn biết ? Không phải cứ nói nhớ mới là nhớ đâu ! Đã có nhiều đôi tìm đến với nhau ,họ muốn gặp như một thói quen thôi ,và là thói quen khó bỏ...Để giải quyết cũng chỉ cần một vài câu hỏi ,bạn đừng câu nệ những câu hỏi về quan hệ giữa 2 người ,có thể cả 2 muốn hỏi nhưng lại sợ người ta bị tổn thương ,nhưng khi đã yêu nhau rồi thì những câu hỏi như vậy lại vô cùng quan trọng đó ,phải có sự thống nhất tình cảm thì mới duy trì được tình cảm thật chứ...
    -Khi bạn biết rằng người ta yêu mình thực sự ,và rất yêu ,nhưng khi có sự cản trở thì họ lập tức giãn ra ....Không phải người ta là kẻ hờ hững đâu ,đôi khi chuyện đó đối với bạn là đơn giản nhưng đối với người ta đó lại là một nan đề ,người ta không dám nói với bạn vì sợ một câu hỏi cắc cớ của bạn ,nhưng thực sự trong lòng người ta lúc nào cũng mong muốn bạn hỏi người ta về chuyện đó...Bạn đừng bỏ sót một cơ hội nào để tìm hiểu về người đó ,con người ta phức tạp lắm ,có thể bạn nghĩ rằng bạn luôn biết người ta nghĩ gì nhưng điều đó chưa chắc đâu ! Vì tình yêu tuy đơn giản nhưng cũng rất phức tạp ,chẳng ai có thể nói hết về tình yêu ,bởi chẳng có ngôn ngữ nào nói hết được về những người đàn ông ,và chẳng có từ ngữ nào nói hết về những người đàn bà.....
    Muốn giải quyết những thắc mắc thì tốt nhất và nhanh nhất là hãy hỏi người ta về những thắc mắc đó ,cũng giống như việc đưa những thắc mắc lên ttvnonline vậy !!!
    Sơndương
    Khi trái tim tôi ngừng đập ,thế giới mất đi một kẻ si tình...

Chia sẻ trang này