1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn cưa 1 zai hơn mình 10 tuổi :">

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi littlewillow, 27/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    quen ko nhỉ, biết ko nhỉ.
    Chắc là ko quen, ko biết rùi
    Các bác tập trung vào tư vấn đê mấy vấn đề râu ria ko bàn nhớ
  2. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Anh đang định hỏi cách tán 1 gái kém anh 10 tuổi thì làm thế nào ?>
  3. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ...cứ tưởng là hơn 10 tuổi thì lão ý phải nháy vào cưa cơ.
    .... chứ không quan tâm thì....
  4. xipit2012

    xipit2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    về bản chất trai ấy thích gái lớn hơn 10 tuổi nên em không có cửa đâu!!!...cố gắng vô ích!!!
  5. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Nếu là đàn ông bình thường ... sống đến từng ấy tuổi đầu lại tinh tế có học thức làm gì a ta ko nhận ra tín hieu của bạn nì ...
    Có con dê già nào ko thích gặm cỏ non , co điều con dê già này thừa hưởng một mội truờng giáo dục quá tốt nên noá mún tránh điều tiếng thôi ...
    Thêm nữa ngoài 30 co lẽ là zai cũng lười phiêu lưu ái tình với nhưng cô gái quá trẻ rồi ... tìm ng phù hợp mà cuới thôi ...
    Littlewillow chắc chắn ko phải là đối tượng a ta ngắm tới ... nhưng vì bạn đã thích nên cái sự thờ ơ , hững hờ kiểu ngờ nghệch kia lại càng khiến bạn xoắn ...
    Chỉ phân tích tình huống , còn giải pháp thì chịu , phải co biến chuyển về chất từ phía đối tác , còn nỗ lực ko ở cá nhân bạn thì ko ăn thua ...
  6. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Dzai 32 là dzai 76, 77 ah? Nếu phải các anh 76 thì tớ biết nhiều lắm, đa số các anh ấy đều .... "lận đận tình duyên" hết .
    Chủ thớt đang còn muốn tìm hiểu thì xoắn làm gì, cứ đi đông vui với mọi người thôi có gì mà nhất thiết phải gặp riêng. Cứ đi chơi nhiều, gặp nhiều tự khắc sẽ hút lại gần phía nhau ( nếu như dzai có cảm tình) còn nếu không thì chắc là khó vì dzai 32 rồi không thể gọi là thỏ non được. Mặc dù % thành công của chủ thớt là rất thấp nhưng biết đâu mưa lâu thấm đất, cứ thử xem. Đi đông cũng không phải là không có cách tiếp cận riêng đâu .
    Cố lên nhá
  7. plumpwitch

    plumpwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Theo những gì bạn chủ topic nói thì thấy bạn đã bật đèn xanh hết hơi rồi chứ đâu phải không, nên chắc chắn là bác già í đã biết. Các gà (đại bàng hay chim ó nhà ta dạo này hay tự gọi mình thế) rất chi là tự tin tưởng bở nên bạn cứ yên tâm là các gà biết tình cảm của bạn ra sao và thậm chí còn phóng đại nó lên hơn mức bạn nghĩ nữa cơ. Thông thường cho dù không có ý định tán tỉnh thì các gà nhà ta cũng thích đi chơi riêng hơn. Triệu chứng của việc hay kéo bè lũ đi cùng chứng tỏ là bác này con nhà gia giáo, vì quý nên không muốn bạn lậm vào bác í, bác í chẳng coi bạn là đối tượng. Tuy nhiên cũng có một khả năng tích cực hơn là bác này thích đánh giá người khác bằng việc quan sát ở chốn đông người, hiểu được toàn diện con người và tính cách bạn hơn.
    Qua phân tích như thế, cho dù khả năng là sao thì biện pháp tốt nhất vẫn là tạo điều kiện gặp bác í với nhiều người khác. Nếu 2 người có gì với nhau rồi mới cần gặp riêng tâm sự chứ tìm hiểu thì nói chuyện qua đám đông cũng vẫn tìm hiểu đc chứ. Và không có lý do gì để bạn không thể hiện đc tài năng của mình. Ví dụ một ngày nọ bạn đem 1 ổ bánh mình tự làm vào ngày mọi người tụ tập với nhau, thử coi có ai không ngưỡng mộ bạn, mà lại rất tự nhiên. Còn muốn giai í tâm sự với mình, nguyên tắc là nói những gì người khác quan tâm, thử đặt mình vào hoàn cảnh của người ta để xem hiện giờ cái gì làm bác í quan tâm, rồi khơi gợi cho người ta nói. Và bạn nên nhớ là chỉ khi mình trải lòng ra với người ta trước, người ta mới dễ có đà nói ra với mình. Bạn cứ từ từ thong thả mà gieo vào lòng bác í 1 hình ảnh người con gái tâm lý và hiểu biết như vậy, từ từ sẽ xóa đc tâm lý xem bạn là trẻ con.
    Còn theo bạn gì gì trong topic có nói, bạn cũng là 1 cô bé xinh xắn, hấp dẫn, và sự thể hiện bề ngoài là trẻ con, nũng nịu thì cứ phát huy (nhưng đừng quá đà nhé), các gà vẫn thích con gái trẻ con để mình che chở những lúc muốn che chở (tùy từng loại gà mà tần suất muốn che chở bao nhiêu, he he). Bạn cứ kiên nhẫn làm một người bạn tâm lý của gà già í trước, gà í già rồi nên thấy một người lý tưởng như bạn chắc chắn sẽ suy nghĩ lại ngay thôi.
    Cái cần lưu ý hiện nay là không manh động, không tỏ tình hay hùng hục vác cưa ra cưa lấy cưa để nhé, gà sẽ sợ bạn xin tí huyết mà bỏ chạy mất. Đồng thời chính bạn cũng xác định là chưa yêu, mới muốn tìm hiểu thôi mà. Nên cứ từ từ bạn nhé. Chúc bạn may mắn
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Zai đây này .Đọc hết rồi nhá.Chủ toppic phức tạp quá cơ.Thế mà!
  9. newchance2

    newchance2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Ồ, hình như đây chính là "anh ấy" của bạn chủ topic. Anh ấy đang gợi ý cho bạn cách cưa anh ấy kìa
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Sao tớ cứ có cảm giác anh ấy không thích cậu ? Đàn ông mà thích thì chỉ tìm cách được gặp và gặp riêng thôi . Anh ấy rõ ràng toàn từ chối cơ hội được gặp cậu .
    Với lại đàn ông tuổi ý nếu không thích hoặc không có cảm xúc từ đầu thì khó cưa lắm. Vì cảm xúc của họ cũng đã khá chai lỳ thậm chí khô khan đi sau bao năm lăn lộn cuộc sống rồi .
    Mà tớ thấy cậu cũng trẻ con , nên suy nghĩ kĩ , hơn 10 tuổi là cả 1 khoảng cách về quan điểm , sở thích , lối sống , không đơn giản đâu . Tớ chỉ sợ cậu cảm mến người ta về sự chững chạc từng trải chứ không phải vì cảm xúc nam nữ thuần tuý . Cứ suy nghĩ cho kĩ đã . Lập gia đình không bao giờ là sớm ở thời đại này .

Chia sẻ trang này