1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn "cưa" một cô ở Việt nam,còn người "đi cưa" thì lại ở nước ngoài (đang đi học). Vậy phải làm sao

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovestorm_nvc, 20/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CoJasOr

    CoJasOr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ráng chịu
  2. ryan_mu2006

    ryan_mu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cơ hội bạn chủ topic là sáng sủa đấy nếu em kia thuộc dạng gái lành
  3. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Nếu đúng con gái nhà lành thì sao? Mà ko phải thì sao?
    @ Chủ topic: Nói thật, nếu là tui thì tui ko thích tỏ tình wa mạng. Trực tiếp vẫn hơn. Qua mạng chẳng wa cũng chỉ là những dòng chữ, có nhìn thấy mặt nhau đâu nên ko thể biết đc cảm xúc thật thế nào cả. Ngay như trường hợp của tui nè, biết nhau trước cả khi anh ý đi du học, giờ đã là mấy năm rùi, vẫn chat chit thư từ thường xuyên mà cũng chẳng thể xác định rõ đc cái gì cả. Cả 2 đều cho rằng học xong về đây rồi tính, giờ cứ là bạn đã, cho thoải mái. Vì đi du học đâu có phải 1-2 ngày hay 1-2 tháng đâu, đó là cả 1 quãng thời gian dài, biết đâu sẽ thay đổi thì sao. Mà đấy là anh ý còn về 1 năm 1 lần đấy. Còn bác chủ topic thì học xong mới về, thời gian cũng khá dài, tui nghĩ cứ giữ liên lạc với nhau là đc, quan tâm hơn mọi người 1 chút, đừng nói yêu người ta vội, thỉnh thoảng nói bóng gió 1 chút thôi, đừng bắt người ta chờ đợi mà phải để người ta tự nguyện chờ thì hơn
    Có chút ý kiến chủ quan như vậy, có gì sai thì bỏ wa cho.
    Cuối cùng, chúc bác đc toại nguyện
  4. lovestorm_nvc

    lovestorm_nvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    @swallowag: Thankx bạn nhiều nhé! Chắc mình cũng cố mỗi năm về một lần.
    Thì đúng là gặp mặt trực tiếp sẽ hay hơn nhiều rùi. Nhưng hoàn
    cảnh nó bắt buộc như vậy mà bạn.
    Nhưng mình lần này có cảm giác "yêu" thật nhé. hihi.
    Ước gì một ngày nào đó nàng nói rằng sẽ chờ a chàng thợ cưa tập sự này nhỉ?
  5. Heute

    Heute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Gớm nhiều bác cứ nói làm bác chủ topic nản chí. Thôi thì tớ cứ lấy người thật việc thật ra để động viên tinh thần bác nhá.
    Trường hợp của bác cũng giống trường hợp của vợ chồng tớ hồi xưa đấy ạ. Xưa chồng tớ cũng học ở nước ngoài, còn tớ ở Việt Nam. Quen nhau qua bạn bè rồi chat chit. Lúc đầu chỉ nói chuyện như bạn bè thôi, rồi dần thân hơn, câu chuyện thân mật hơn, rồi thì... yêu lúc nào không biết. Chồng tớ thì cũng lo học hành, không giỏi ăn nói, nhưng nói chuyện rất chân thành và tình cảm (cái này mới chết người đấy). Đến nỗi hồi đấy ở nhà cũng có mấy anh cưa cẩm mà chỉ quyết chí chờ chàng (mặc dù chàng hơi xí trai một chút và mấy anh kia hơn chàng nhiều mặt ). Nhưng mà hồi đấy chưa gặp được nhau ở ngoài nên chưa dám công khai thổ lộ yêu đương gì đâu, vì cũng sợ trên mạng thì thế, mà ngoài đời có khi lại khác thì sao. Cũng phải gần 2 năm như thế. Đến lúc chàng về nước, hai đứa đi chơi với nhau vài lần, thấy rõ là yêu thật rồi. Thế là yêu và báo cáo với gia đình. 2 năm sau bọn tớ làm đám cưới và vẫn hạnh phúc cho đến tận bây giờ đấy. Mà bây giờ chàng ở nhà một mình, đến lượt tớ lại đi học xa. Nhớ thương nhau lắm.
    Đánh bạo lôi chuyện riêng ra kể cũng là để cổ vũ động viên tinh thần bác thôi. Tuy nhiên bác cũng nên đợi gặp nhau ngoài đời xem thế nào đã, chứ nếu chỉ trên mạng thôi thì cũng chưa chắc chắn được đâu.
  6. lovestorm_nvc

    lovestorm_nvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ui thankx bạn quá(mà có lẽ là chị cũng nên) thui cứ gọi vậy mong
    bạn thông cảm. Hy vọng cũng có hồi kết như vậy nhỉ.
    Mà e học khóa Ms - PhD combination nên cũng phải ít nhất 4năm đấy ạ. hichic khổ e wa ah.
    Anyway, e vẫn tiếp tục(bản chất cái gì đã thik thì làm đến cùng dù kết quả ra sao :D).
    Được lovestorm_nvc sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 01/02/2007
  7. crazyheart

    crazyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là "yêu" thật? Đấy chỉ là cảm giác của bác thôi! Chắc gì nàng ngoài đời và nàng trong cảm giác của bác đã giống nhau? Thấy bác có vẻ chân thành, em cũng khuyên thật, bác nên "điều tra" xem nàng của bác thế nào. Nếu em ý mà ngoan, con nhà lành thật thì còn có thể đợi bác. Chứ nếu là cáo thì em ý chỉ "lửng lơ con cá vàng" thôi. Khi nào chán, hoặc sau khi đã "đào mỏ" đủ là em ý bye bác liền
    Anyway, chúc bác thành công
  8. sak

    sak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    @ chủ topic. Let it be. Thời gian và khoảng cách sẽ nuôi dưõng tình cảm của bạn. . chúc bạn có 1 happy ending .
  9. lovestorm_nvc

    lovestorm_nvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Năm mới đã đến, chúc tất cả mọi người trong diễn đàn một năm mới thành công và hạnh phúc. ah e và nàng hôm qua cùng nhau đón giao thừa qua mạng đó! hihi. Hy vọng năm mới tình cảm của e và nàng sẽ trở lên tốt đẹp hơn nữa!
  10. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đã tìm thấy 1 đồng chí trong lãnh vực cưa cẩm, đó là chủ topic.
    Tớ và nàng quen nhau từ năm 2000, tớ thích và yêu nàng năm 2003. Năm 2004 bắt đầu đi tu học và bắt đầu cưa.
    Đã 3 năm trôi qua, tình hình là bọn tớ vẫn là bạn. Nàng thì xinh xắn, ngoan, giỏi, nhiều anh cưa cẩm, nhưng đến giờ vẫn chưa chọn ai (và cũng chẳng chọn tớ). Tớ thì cũng bình thường, ko đẹp giai, nhà nghèo, được cái...có lòng kiên nhẫn trong nhiều việc. Cũng có nhiều người tự nguyện chờ đợi tui, tuy nhiên tui giải tán cả. Tụi nó giờ 1 đứa đã có chồng, 1 đứa sắp có chồng và 1 đứa đã có người yêu.
    Và chiến dịch cưa nàng còn dài trước mắt. Chỉ kết thúc khi nàng lấy chồng.
    Bây giờ lâu lâu vẫn gọi điện, viết thư,...còn liên lạc tốt. Đã nhiều lần bóng gió, thấy có vẻ nàng ko phản đối. Tôi biết nàng đã nhìn thấu đáy lòng tôi, thế nên có nhiều lần nàng .... khai thác nó. Có lần máu quá tớ gọi nàng là Bà Xã luôn. Nàng nói gọi bà thôi, bỏ chữ xã đi hehe. Vui phết.
    Trường hơp bạn chủ TOPit, bạn nói yêu chân thành. Nhưng chưa gặp mặt nhau mà đã kết luận như thế, tui e không phải lắm. Lỡ như ngoài đời cô ta không như trên webcam ???

Chia sẻ trang này