1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn cưới mà không được thì phaỉ làm thế lào hở các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chim_chim06, 12/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thachviendai

    thachviendai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hehe, mình cũng bằng tuổi bạn gái chủ topic và hiện giờ cũng chưa muốn cưới, sang nam nay là 28 rồi cũng chưa muốn...
    còn lí do hả: chả phải cuống đâu, mà là chưa thích lập gia đình, thế thôi
    còn bạn chủ topic muốn hiểu rõ tâm lí thì cứ p/m cho mình, hehheh
  2. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ sử dụng cả 2 đội hình 1 lúc thì mới là như em nói. Còn đây là nhìn xa trông rộng
  3. BBSieuQuay2

    BBSieuQuay2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, mún có 1 đội hình thì fai đầu tư 1 quá trình, same cả thôi
    @ 27 là các cụ giục kinh lắm, k cuống cg fai cuống, nói chung là cẩn thận, mua ít bông gòn lót mông đi k nó đá cho sưng mông đấy

  4. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hum trước nghe ông anh kể chuyện :
    Ông ý bảo ra giêng này cưới , nhưng nàng và gia đình nàng chưa muốn , bảo cuối năm hoặc sang năm sau ...
    Ông này làm câu :
    - Đầu năm kô cưới thì giải tán !
  5. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Ngày nào mà iem ko động viên nó cưới, hôm nay ko được mai được. Mưa thì thấm lâu, bác cứ cho người iu pác đi dự đám cưới nhiều vào, kiểu gì cũng thèm. năm nay em cưới có dịp bác cứ hỏi vợ iem là biết. Nói cưới khó thật bác nhỉ, còn chưa biết đồng ý hay kô ( vợ em cũng kim lâu )
  6. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    H lớp em họp lớp vẫn cười sặc sụa quả cầu hôn hoành tráng của thằng bạn.
    Chẳng là, girl của nó định đi học tiếp cao học, chàng cầu hôn thế này ạ.
    Em đi, chúng mình chia tay, còn ở lại, chúng mình lấy nhau, vậy là cưới luôn, lớp em mau mắn có thêm 1 chú nhóc. .
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bình thường tin tưởng vào nhau thì cần gì phải vất vả thế. Đọc topic này anh cảm giác chủ topic không an tâm lắm. . Nên anh mới khuyên như thế.
    Rất nhiều người yêu nhau 7-8 năm rồi bỏ nhau. Sau đó rất khó để bắt đầu lại. Vì lớn tuổi rồi, mối quan hệ có thể tiến tới quá ít. Trở tay không kịp.
  8. BBSieuQuay2

    BBSieuQuay2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    À, yêu nhau lâu thì thường khó lấy dc nhau lắm, nên rút kinh nghiệm, nói k với chủ nghĩa yêu lâu (để lâu *** trâu hoá bùn) Phải công nhận con gái now có vẻ ngại lấy chồng, ngoài chuyện dc khoác trên ng cái áo cưới lộng lẫy, thì tính ra nó chả dc cái vẹo gì, thêm nhọc vào thân
  9. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Người ta chưa muốn lấy chồng, bởi vì lấy chồng là một gánh trách nhiệm. Đang thảnh thơi sung sướng, tội gì.
  10. anon28

    anon28 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hấp diêm cho nhanh, chuyện đã rồi

Chia sẻ trang này