1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn cười thật buồn.........

Chủ đề trong 'An Giang' bởi lamuyen, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamuyen

    lamuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Muốn cười thật buồn.........

    Thể theo lời yêu cầu của bác Vnboy,Lamuyên hôm nay post bài forum, bài tản mạn này Uyên lụm trong báo...Cảm bài tản mạn nì, thấy giống tâm trạng mình wá...Các bác đọc đừng cười nhé....
    Muốn cười thật buồn.....
    Thầy cô, bạn bè bảo con hay cười, suốt ngày líu lo, chắc là vô tư, hồn nhiên lắm! Cô Hoa vẫn thường ví con như " chim sơn ca ưa hót ríu rít". Cô Trạng dạy văn đã ghi hẳn vào quyển lưu bút "Hình như trời ban cho em đức tính ấy!"...
    Bốn năm rồi, đem ra đọc, thấy vui.....lại cười! Mọi chuyện theo tháng năm chắc gì không thay đổi. Chỉ con biết chắc một điều vẫn y nguyên : rằng con vẫn hay cười và....dễ khóc!Có phải giả dối không khi trong lòng rất đau, vậy mà nếu con cười thì những chuyện không vui lập tức trốn đi đâu mất, như chỉ còn sự hân hoan hiện diện.
    Khuôn mặt là tấm gương phản ánh tâm hồn, nhìn vào đó ta biết người ấy hạnh phúc hay đau khổ. Nhiều khi con rất muốn được như vậy, ít ra để được cảm thông, sẻ chia. Biết trách ai đây, trách tại con thích cười? Trách trời cho con nụ cười sao vui thế hay trách những nỗi buồn đã kéo theo những nụ cười không thật?
    ...Chia tay rồi, gặp anh ấy con lại cười...Cái cười vững tâm và bình thản...Lại thêm một nụ cười tiếp tục nở trên nỗi buồn giấu kín, để khi anh ấy quay đi, con khóc, thấy mình thật đau. Mới hiểu mình đang chứng tỏ sự mạnh mẽ bằng tiếng cười. May thay, trời đã ban sẳn cho mình nụ cười, một khuôn mặt rạng rỡ...(!?)...
    ...Mẹ ơi, người ta đâu chỉ khóc trước những nỗi buồn. Con còn muốn được cười thật buồn nếu lòng mình đang khóc!...

    Lamuyen
  2. vnboy

    vnboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    LamUyen ơi..... Cuộc sống muôn màu cũng như là nụ cười có nhiều khía cạnh của nó... Không biết mọi người sử dụng cái nụ cười của mình ra sao, cười để xã giao hay cười cho thư giản chứ Vnboy chỉ cười khi Vnboy vui và nụ cười sẽ mất đi khi Vnboy buồn hoặc lo lắng .... Tóm lại Quay Về Quá Khứ hay Bay vào Tương Lai thì nụ cười của mỗi người đều tuỳ vào cá tính và cuộc đời đẩy đưa thôi.. Lamuyen hãy cố gắng sống cho thật vui vẻ nhé dù Nụ Cười có chua chát và cuộc sống có những cái không như ý muốn của LamUyen..!!
  3. lamuyen

    lamuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Lamuyên có buồn phiền gì đâu ạ...!!! Cảm ơn Vnboy nhe....Hum nay, lamuyên viết cái khác đỡ buồn hơn nhen...
    Tái Sinh...
    ....Có bao giờ bạn ngồi như tôi trong quán nước sang trọng, hay trong quán cóc ven đường cùng bạn bè tán gẫu, nói chuyện vu vơ trên trời dưới đất ?.....
    ....Thời gian trôi qua. Nghiễm nhiên. Tuần tự....
    ....Xoay xoay lon nước trong tay, mơ hồ nhìn biểu tượng tái sinh với chữ " recyclable " và ba mũi tên đuổi lấy nhau...Rồi cao hứng tung lên, tiếng rơi xuống sàn khô khốc....Đám trẻ nhặt rác chạy đến, những chiếc lon rồi sẽ được tái sinh....Con người liệu có kiếp sau không? Tôi không rõ nhưng có một điều chắc chắn mà trong những cuộc vui không ai nhắc đến : thời gian vô phương tái sinh và trên dòng thờ gian ấy không sao vẽ được ba mũi tên đuổi lấy nhau......Tuổi trẻ........
    Lamuyen
    Được sửa chữa bởi - lamuyen vào 23/04/2002 17:03

Chia sẻ trang này