1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MUỐN ĐI DU LỊCH ĐÀ LẠT( Nơi tư vấn, giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi hixhixhixhixhix, 01/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    vấn đề là pác mún đi Langbian theo kỉu nào? Leo núi băng rừng or ngồi xe đặc chủng? xe thì cứ đến khu du lịch sẽ có sẵn đó, cứ mua vé là đi, còn leo núi băng rừng thì tui ko rành mấy, vì lần trước đi chung với thằng bạn, nó dắt đi đường suối, phê chết mà đã lắm
  2. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    hihi,bạn cứ yên tâm là ở DL chắc chẳng có khách sạn nào có máy lạnh đâu...Ban ngày thì trời ko lạnh lắm(nhưng cũng ko phong phanh nổi đâu)..còn buổi tối thì có lẽ trời rét đó...Nói chung bạn nên chuẩn bị tinh thần...chứ lạnh mà trốn trốn vào nhà..thì còn gì là đi chơi Dalat...
    Chúc bạn vui và có nhiều kỉ niệm đẹp....đi về có rảnh post mấy cái hình lên cho mọi người xem nhé
  3. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Khu du lịch langbiang cách trung tâm thành phố ĐL khoảng 15km,đi xe máy mất khoảng 20 phút hoặc ít hơn.Ở ĐL thì ngày nào nhoc cũng đi vào đấy nên chẳng thấy gì đặc biệt,nhưng theo như nhận xét của nhiều người thì con đường này rất đẹp;nếu đi vào sáng sớm sẽ có sương mù thì tuyệt hơn.Vào khu du lịch tất nhiên là sẽ mất tiền vé,8k/1 người,còn phải gửi xe nữa.Thông tin mới nhất là khu du lịch này đã bán cho tư nhân nên ai muốn đi núi thì tranh thủ sớm đi,không thì sau này khỏi vô luôn.
    Khi nào có ý định leo núi thì liên lạc với nhoc,nếu lúc đó nhoc có ở ĐL thì nhoc dẫn đi,vô cửa free và có thể là lên núi bằng xe free luôn ( hên xui).
    Nếu như muốn đi bộ lên núi thì rất đơn giản,sẽ có huớng dẫn viên cũng free cho bạn để không bị lạc,đó là những em bé hoặc cũng có thể là những phụ nữ,họ là người dân tộc đi bán những sợi dây thổ cẩm đeo tay hoặc cổ.Vậy nên bù lại bạn nên mua vài sợi dây này,không đắt,từ 3k-->15k.
    Phong cảnh trên đỉnh núi thì có lẽ là tuyệt vời,1 bên là đồi núi,bên kia là sông suối,tiếp theo là nhà của ,toàn cảnh ĐL.
  4. holinh

    holinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    38

    [/quote] hihi,bạn cứ yên tâm là ở DL chắc chẳng có khách sạn nào có máy lạnh đâu...Ban ngày thì trời ko lạnh lắm(nhưng cũng ko phong phanh nổi đâu)..còn buổi tối thì có lẽ trời rét đó...Nói chung bạn nên chuẩn bị tinh thần...chứ lạnh mà trốn trốn vào nhà..thì còn gì là đi chơi Dalat...
    Chúc bạn vui và có nhiều kỉ niệm đẹp....đi về có rảnh post mấy cái hình lên cho mọi người xem nhé
    [/quote]
    Hèn gì mình tìm mãi vẫn không thấy khách sạn nào ở Đà lạt có Air Con***ioner. Vậy mà cũng được 5 sao
  5. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    hề hề, nếu có máy lạnh dzô là thành 5 sao rưỡi roài còn gì, tại mí KS trên DL khiêm tốn nên ko mún lên 5 sao rưỡi ấy mờ
    mà chuyến đi Dalat của bạn đã diễn ra chưa nhở ??? hehe, nếu rảnh thì post hình chuyến đi lên cho pà con coi chung nhé bạn, nhớ Dalat wá
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    hihi,bạn cứ yên tâm là ở DL chắc chẳng có khách sạn nào có máy lạnh đâu...Ban ngày thì trời ko lạnh lắm(nhưng cũng ko phong phanh nổi đâu)..còn buổi tối thì có lẽ trời rét đó...Nói chung bạn nên chuẩn bị tinh thần...chứ lạnh mà trốn trốn vào nhà..thì còn gì là đi chơi Dalat...
    Chúc bạn vui và có nhiều kỉ niệm đẹp....đi về có rảnh post mấy cái hình lên cho mọi người xem nhé
    [/quote]
    Hèn gì mình tìm mãi vẫn không thấy khách sạn nào ở Đà lạt có Air Con***ioner. Vậy mà cũng được 5 sao
    [/quote] trời dalat mà có máy lạnh thì thấy ngàn ông sao luôn đó bạn...Sáng ngủ dậy thấy trên đầu có thêm cái vòng,mọc thêm hai cái cánh thành angel ko biết tại sao đó...
    Chúc vui hén
  7. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Có 1 bạn tối nay (11/11) đi Dalat chơi và có nhờ tracdalat, nếu ai đang ở Dalat thì có thể giúp bạn này và tracdalat được ko, có gì PM cho tracdalat để tracdalat đưa số phone nhé. Cảm ơn
  8. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Có ai hôn ta? tuần sau mấy pé í mới về ĐL. Hiện giò có nhóm nhiếp ảnh 7x cũng đang lang thang trên đó, tiếc đó là dân sg chứ hzong fải ĐL, hihi
  9. mammamiahp

    mammamiahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mai mình sẽ vô SG công tác và dự định đi Đà Lạt vào cuối tuần, mình sẽ đi với một người bạn, nhờ các bạn tư vấn cho mình một vài KS hay nhà nghỉ vừa rẻ, vừa an toàn được ko (bọn mình là girl)? giá phòng khoảng tầm 150K là ổn. Mình nghe nói nhà nghỉ hay KS Công đoàn nằm trong rừng thông đó, giá ở đó có rẻ ko vậy.
    Mình chỉ ở Đà lạt 2 ngày T7, CN vậy nên tham quan những đâu và bằng phương tiện gì vì chắc ko thể đi hết Đà Lạt trong 2 ngày được. Mùa này có hoa Dã quỳ ko vậy? Mình muốn chụp ảnh hoa dã quỳ lắm.
    Cũng nhờ các bạn chỉ cho mình vài chỗ ăn uống ở Đà Lạt với, mình chỉ thích những quán bình dân mà người dân ở đó hay ăn thôi, chứ cũng ko thích nhà hàng sang trọng.
    Sáng thứ 2 mình sẽ đi Nha Trang, vậy từ Đà LẠt đi Nha Trang chuyến sớm nhất là mấy giờ vậy và đi xe của hãng nào là ngon nhất.
    Thank u nhiều nha.
  10. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    em trả lời chị nha:
    Về chuyện khách sạn:Em nghĩ chị nên qua dãy khách sạn nhà nghỉ ở đường nam kỳ khởi nghĩa hoặc đường phan bội châu,khu đó ngay trung tâm,đi lại cũng dễ dàng và cũng không mắc lắm(Còn về cái nhá nghỉ công đoàn thì ko hiểu sao em chẳng thích nó chút nào)
    Phương tiện đi lại thì em nghĩ chị thuê xe máy là okie nhất,chủ động hơn và cũng thoải mái hơn.Thuê xe máy có thể hỏi khách sạn,họ có thể thuê giúp chị,hoặc ở đường Nguyễn Thị Minh Khai(đường vào chợ) có nhiều chỗ cho thuê xe,buổi chiều mát chị có thể thuê xe đạp đôi chạy vòng bờ hồ hay dạo một tí cũng lành
    Em nghĩ ở hai ngày thì có thể tham quan tương đối Dalat được,em mạo muội làm cho chị cái plan thế này nhá,có gì sai sót thì mong mọi người lượng thứ
    Ngày 1:_Ăn sáng:
    Bánh căn ở đường Tăng Bạt Hổ(sát bên cạnh tiệm vàng gì đấy em quên mất tên rồi)
    Phở:Phở Bằng ở đầu đường Nguyễn văn trỗi,phở Hiếu ở đường Trương Công Định(con đường nhỏ nối giữa Trương Công Định và Tăng Bạt Hổ)
    Bún bò có thể ăn ở Thiên Trang đường Hồ Tùng Mậu(trên đầu dốc í,sát bên cạnh Vietnam Airline)Bún bò ở đây có món da cuốn rất ngon
    Đơn giản hơn thì chị cứ bánh mì Liên Hoa đường 3/2 cho em3k/ổ vẫn chắc bụng,nhân tiện mua thêm ít bánh ngọt nước nôi gì đem theo chữa cháy phòng khi..đói
    _Tiếp theo đó là ghé nhà sách mua một cái bản đồ Dalat
    _Đi nhá,em nghĩ chị nên tạt ngang qua Nhà thờ con gà chụp cái ảnh,kiến trúc của nó khá hay(chị có thể xem ảnh bên Ký sự Dalat)..Nó nằm ở đường Trần Phú
    Xong thì chị chạy thẳng,thấy đường Hà Huy Tập thì rẽ phải,chạy thẳng thẳng (tới lúc gặp cái ngã ba thì đi đường trên nhá,đừng dại dột đi xuống đường dốc)...Cái hành trình này là để đi chụp hoa dã quỳ,con đường này vắng vẻ,thơ mộng,hai bên đường quỳ mọc đầy,ở cuối đường là Sở Giáo Dục và trường tiểu học Lê Quý Đôn(trường em,lâu ko về nên nhớ,chăn dắt chị qua í ngó hộ em)
    Xong thì chị vòng lên nhá...chạy xuống bờ hồ,vòng tới khi nào thấy vườn hoa thì tấp vào.Tham quan một tí,vườn hoa cũng là một điểm đáng vào.
    Ảnh ọt gì xong thì lên đường,chị chạy lê cái dốc bên cạnh vườn hoa,cái dốc có cái bùng binh ở dưới dốc í(khổ quá,em dốt vănnên phải dùng văn miêu tả đặc trưng thế,chị cứ đi thẳng đến khi nào thấy Thung Lũng Tình Yêu thì thắng lại.Lại gửi xe và mua vé(8k/vé).Ở TLTY có một cái hồ rất xinh,thơ mộng và mát mẻ,chị có thể tham quan thoải mái,đi sâu vào trong có mọt khu đất rộng để dã ngoại,đường vắng như nước ngoài...hé hé
    Sau khi tham quan TLTY,chị đi thẳng thêm một đoạn ngắn là tới Đồi Mộng Mơ,tấp vào cho em..Đại thể thì Đồi Mộng Mơ cũng màu mè ko kém Thung Lũng,nhưng có nhiều cái hay ho hơn,chị đừng bỏ lỡ nhá.Ở đây có Vạn Lý Trường Thành thu nhỏ,hầm rượu này(mà ở đấy có cái thung lũng hoa bé tí ti mà em chết đứ đừ..chị nhớ chụp hình về up lên em coiCó cả làng dân tộc nữa đấy,chị bùn thì cứ châm lửa một phát cho em(toàn nhà rơm)..Cứ đi theo cái vạn lý trưòng thành lên một đoạn thì có cái nơi triễn lãm những con vật kỳ thú ở VN,hay lắm chị ạba chân bốn cẳng mấy sừng có đủ,vui cực.Chị nhớ coi con heo ngâm phoocmon nhá,ghê chết lun
    Ah,tí quên,ở Đồi mộng mơ có cái bàn xoay kì lạ đấy,chị vào test thử đi(my opinion thì nó chẳng quay,em đi mấy lượt,chắc cái vía em nó nặng)..
    Chị có thể nghỉ mệt ở mấy cái chòi trong đó,ăn trưa cũng được,còn ko thì nạp tí năng lượng.
    Ra khỏi Đồi Mộng Mơ thì chị cứ đi thẳng cho em,đến một cái bùng binh đông đông í,tên cúng cơm là Ngã Năm Đại Học,ở đây có nhiều quán ăn bình dân,chất lượng cũng tạm.
    Có quán cơm Bắc ở đường Tăng Bạt Hổ cũng tạm chị ạ.Còn ko thì chị cứ xuống chợ ăn cho lànhcơm bún phở gì gì cũng có...chị đi vòng vòng ở khu ăn uống trên chợ tìm cái bánh bèo Tâm vào làm một dĩa nhá,ngon cứ gọi là vô bờ bến
    _Ăn trưa xong thì lại lên đường...đi đâu nhỉ..à,đi lên Cao Đẳng Sư Phạm(cơ bản thì em thấy ai lên Dalat cũng vào đó).Em ko nhớ tên đường,chị cứ đi theo đường bờ hồ,đường yersin,rồi hỏi thăm người ta cho dễ..Em chỉ chị có khi chị từ bỏ cái ý định thăm nó thì khốn
    Xong thì chị chạy lên đường Trần Hưng Đạo nhá,dọc hai bên đường là khu biệt thự bỏ hoang,nhìn cũng khác người lắm..chạy thẳng thẳng xuống cái dốc mà người ta gọi là đèo mới ấy.Chạy từ từ thôi,Khi nào thấy cái dốc đá cao cao thì nhả ga về số,vọt lên.Cái chùa ấy gọi là chùa Tàu,chính điện có 4 bức tượng Phật,đằng sau chùa có cái đồi với bức tượng Phật Thích Ca to đùng đoàng,đứng đó nhìn ra xung quanh cũng thích lắm,thích nữa thì chắp tay cầu duyên,có khi cũng thiêng.Nhưng cái đó là thứ yếu,cái chính là vì ở chùa Tàu này có cái bàn xoay kì lạ,nó nắm trong chính điện í,ở cái gian nhỏ bên cạnh(lúc bước vào là bên tay trái)...cái bàn này thì em đã test,có dẫn một số mem vào test,nói chung là lần nào cũng được.Chị cứ đặt nhẹ tay lên,tập trung tinh thần,tĩnh tâm,rồi bảo nó quay phải quay trái sao đó...nó sẽ nghe theo và quay đấy.Rất đáng để thử ạ.
    Trên đường quay về thì chị có thể đến nhà thờ Domaine để tham quan,nó nằm trên đường Phù Đổng Thiên Vương í,cái kiến trúc nhà thờ rất dễ nhận ra.
    Còn hơi còn sức thì chạy tạt qua Thác Cam Ly ở đường Hoàng Văn Thụ,vào ngắm cảnh tí chút cho biết cái thác mà người ta hay mang vào thơ ca
    _Xong cái nì thì cũng mệt đứ đừ,tầm 5h rồi đấy.Hai chị quay về nghỉ ngơi tí nhá,sau đó thì thả bộ ra phố đi bộ chơi cho nó dãn gân cốt...Mấy góc phố đi bộ có trà nóng,mời hai chị thưởng thức.Thả bộ qua đường Phan Bội Châu nhá,cái khúc cua có cái quán cafe Trăm Mái,rất độc đáo.Cái quán nhỏ,nhưg có khi đi lạc được,chị có thể ngồi ở tầng trên,bên ngoài.Vừa ngắm cảnh bên dưới,vừa nhâm nhi ly Lipton sữa(món em hay uống).Quán này có một chỗ ngồi rất hay,nằm khuất trong góc ở phía trong,nhưng lại có một cái khe nhỏ xuyên suốt ra bên ngoài,hé mắt một tí sẽ có thể trông thấy được con đường(nói chung là great,chị tìm ra được thì gọi là...duyên)
    Ra khỏi Đường Lên Trăng(Trăm Mái í) thì thả bộ xuống chợ nhá,thăm thú xem có cái gì đáng mua ko.Đi ngang qua phố đi bộ mua hai củ khoai lang nướng,thơm váng cả một góc phố,mà nhâm nhi nhá chị.Ở dưới chợ có bán nhiều mặt hàng,áo len là chủ yếu,có thể mua về làm quà.Trả giá nhá
    Sau đó thì ngược lên,đi ngang qua cái ngõ nhỏ phở Hiếu em nói ở trên í,đối diện phở Hiếu có cái quán sữa đậu nành nhỏ nhỏ,nhưng đông và ngon cực(ai cũng nói thế thôi chứ em ko biết uống sữa đậu nành)...Sữa đậu xanh và đậu phụng cũng gọi là ngất ngư..có cả bánh ngọt ăn kèm.
    Ăn xong vẫn còn đói thì tà tà xuống đường Phan Đình Phùng,quẹo qua bên tay trái,đi thong dong tới khi gặp cái bảng:Mì Quảng Thanh thì tấp vào,ăn xong một tô no tới sáng.
    Nếu chị thấy mệt thì đi vào đầu đường Nguyễn Chí Thanh(cũg trong phạm vi phố đi bộ),có một cái xe bánh mì xíu mại trên thềm í...nhớ bảo bỏ nhiều cay,xin thêm miếng da...bảo đảm ăn xong lau mồ hôi.Về ngủ nghỉ là vừa rồi ạ.
    Ngày đâu tiên như thế nhà.
    _Ngày thứ hai đơn giản hơn:
    Sáng chị ăn sáng xong thì lên đầu đèo,đi cáp treo qua Thiền Viện Trúc Lâm,địa điểm này đáng phải tham quan nhá chị,không gian rất đẹp và thoáng..Hoa cỏ chi chít nhá..Chị nên mang theo đồ ăn nhẹ.Thiền Viện đi xuống là Hồ Tuyền Lâm,cái hồ này thanh bình và nhẹ nhàng lắm.Chỉ nhìn thôi nhá,đừng manh động nhảy xuống bơi lội.
    Tham quan xong hai địa điểm này,quay trở lại thì cũng mất kha khá thời gian.Nếu thích thì chị có thể đi tham quan vài con thác...
    Trưa quay lại thành phố ăn trưa nhá.
    Chiều thì vào Langbian,đường đi thì chị xem bản đồ và hỏi thêm chứ giờ em mà post ra thì em ngất mất.vào đó tham quan,đi xe lên đỉnh núi ngắm cảnh.
    Khi về lại thành phố thì chị ghé qua Dinh Bảo Đại một tí,nó nằm ở đường Lê Hồng Phong đi vào,chị lại tiếp tục trổ tài ngoại giao nhá.Vào khám phá cảm giác làm..xì trum thế nào..he heChị cứ thử đi rồi biết sao em nói thế
    Mất khá nhièu thời gian rồi nhỉ,danh lam thắng cảnh tạm dừng ở đó.Thời gian còn lại thưởng thức phố phường.
    Chị có thể thuê xe đạp đôi chạy vòng vòng,hoặc dạo vài quán Cafe đặc biệt.Nếu chị thích nhạc Trịnh thì cafe Cung Tơ Chiều là great nhất.Nó nằm trên cái đồi nhỏ bên cạnh Dinh Bảo Đại í.
    Vài quán cafe khác như Đà Lạt Phố(nằm trên đường Hoàng Văn Thụ,đường đi Cam Ly í),dãy cafe trên đường Nguyễn Chí Thanh(khu hoà bình)..
    Ăn tối có thể ăn hoành thánh mì ở Tàu Cao Phan Đình Phùng,Vĩnh Ký ở dốc Hải Thượng(đầu đường)
    Buổi tối chị có thể xuống Phan Đình Phùng,từ đường Trương Công Định đi thẳng tới,trong con hẻm bé tí có cái quán Cháo ngon lắm,tên Hà thì phải.Cháo trắng cháo đậu xanh,ăn với đủ thứ món,trứng bắc thảo nữa...Ngon và hấp dẫn lắm.Thử xem có hợp ko .
    Ah,trước khi về ghé xuống chợ mú ít đặc sản về làm quà luôn.
    Hic,em dốt văn,chẳng biết tả thế nào,mong là chị hiểu được...Với lại hình như nó hơi lan man,và ko logic lắm thì phải.bác nào rành vào đây sắp xếp lại hộ em.
    Mà thôi chị có gì thắc mắc thì cứ post lên,nhân tài ở đây giải đáp cho,chứ em toàn tai chứ ko có tài..
    Nếu không chị cứ add nick em vào hỏi cho gọn: xinchuakiucon
    Cuối cùng là welcome chị đến Dalat,hy vọng giúp được hai chị có kì nghỉ thú vị..
    à,thêm cái nữa.Cái chuyẹn đi Nha Trang,chị có thể nhờ Khách Sạn hỏi giúp.Đi Nha Trang thì đi xe Bảy Cao là okie,nó nằm ở đường Lê Đại Hành thì phải,bùng binh phun nước đi thẳng qua cầu,quẹo phải,đi một đọan ngắn là thấy.Số ĐT em chek lại rồi sẽ post lên cho chị hén
    Xong,cầu chúa ban phước lành cho hai chị..he he...
    Mệt quá

Chia sẻ trang này