1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MUỐN ĐI DU LỊCH ĐÀ LẠT( Nơi tư vấn, giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi hixhixhixhixhix, 01/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    hình như nhà thờ Domain ko phải là đường Phù Đổng Thiên Vương (đường PĐổng này là đi ngang qua ĐH Đà Lạt, đi vào khu Thung lũng Tình Yêu). Mình thấy bé honma liệt kê khá đủ các địa điểm rồi, bạn chỉ cần đơn giản là nhớ tên cái nào bạn thấy thích (nhớ hết hơi mệt á ) rồi lên đó hỏi đường đến chỗ đó, người ta sẽ chỉ chi tiết cho bạn (dân Dalat vốn hiếu khách mừ hehe)
    Nếu bạn đi Nha Trang thì có lẽ hãng xe nổi tiếng nhất là Bảy Cao, bạn chỉ cần nhớ cái tên này rồi hỏi người ta chỉ cho hen (mình cũng ko biết cái đường đó tên gì, nó nằm gần Hồ Xuân Hương, ngay chân dốc lên nhà thờ Con Gà)
    Bạn lên tới đó có thể mướn xe (ngay KS bạn ở thường mướn giúp bạn, khoảng 70, 80k/1 ngày thì phải) có cái nì bạn mới lòng vòng được. Sẵn chạy ra book vé đi Nha Trang luôn, giá vé khoảng 40, 50k (nói trước là tuy là hãng nổi tiếng nhưng nó cũng đón/trả khách dọc đường hơi nhiều - ko như xe đi Tp HCM)
    Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ và nhớ chụp hình post lên đây nhe
  2. mammamiahp

    mammamiahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, đọc xong bài trả lời của 2 bạn, đặc biệt là của bé honmavuive mà mình suýt nữa lăn đùng ra đất, chi tiết đến ko thể chi tiết hơn nữa. Thank u nhiều nhiều mũ n lần nha (n tiến đến + vô cực nhé)
    Mình sẽ ngồi tĩnh tâm đọc lại và sắp xếp lịch trình theo những gì mọi người tư vấn, chắc chắn là sẽ có một chuyến đi thành công, khi về sẽ phải học cách post ảnh rồi có bao nhiêu ảnh xấu đẹp gì mình cũng post lên đây hết (mà làm sao có ảnh xấu được cơ chứ).
  3. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    chết thật,lại nhầm,dạo nì đầu óc em lú lẫn thật rồi....Nhà thờ Domain ko phải nằm ở đường Phù Đổng Thiên Vương hai chị nhá,nhầm nhọt kỹ thuật tí,nó nằm ở đường Mai Hắc Đế(cảm ơn anh HTAS nhá),đường đó nó nằm ở sau Bệnh Viện í chị,bên tay trái.
    Thế nhá,ai thấy lỗi nào thì hô lên,dạo nì đầu óc em là ko được bình thường lắm đâu ạ
    Anw,chúc hai chị đi chơi vui vẻ
  4. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    đang tính thò chưng thò cẳng bon chen hóng hớt tí thì pé gấu làm 1 tràng wá hớp gòi => hehe, spam 1 miếng gòi lượn cho nó lành, tiện thể chúc 2 pà chị đi dzui dzẻ nhá, đc thì chụp 1 đống hình dzìa post lên cho pà con coi dzí hén ( nếu đc nữa thì nhờ pà chị chụp bậy bạ vài tấm hình phố phường, ko cần hình nghệ thuật, đơn giản thui là đc gòi, chả là thèng iem nhớ cái Dalat wé mờ chưa đi đc hề hề )
  5. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Hehe,giờ đọc lại ko biết là mình viết cái gì nữa...Hy vọng là hai bà chị hiểu,tốt nhất là nên mua một cái bản đồ Dalat và đi tới đâu hỏi tới đó(trổ tài ngoại giao mà).
    À,thời tiết Dalat dạo này trở lạnh rồi,tốt nhất hai chị nên mang theo áo khoác đề phòng răng môi lập cập nhá..Tối tới thì rảo vòng vòng chợ mua cái nón và khăn len để thành người Dalat
    Đi chơi về nhớ post hình lên nhá.
    Ah,suggest thêm cho hai chị cái chỗ này,chiều đi chơi về qua đó ăn bún thịt nướng ngon vô cùng.Nó nằm ở cuối đường Phan Đình Phùng,chị cứ đi thẳng đến khi gặp cái ngã ba í,cứ đi thẳng qua bên đường,bên cạnh cái miếu í,có cái tiệm nhỏ bán bún thịt nướng(hai gian nhà nhá).Bún vừa rẻ vừa ngon.Em chỉ cho chị toàn chỗ em thích ăn thui,hehe
    Em dốt văn nên phải tả thế,cấm cười nhá
  6. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    hề hế, cái quán này nghe wen wớ ta , cái ngã 3 đấy có phải là cái ngã 3 mà wẹo fải thì ra 1 con đường to uỳnh đầy bụi bặm ko nhỉ ? quẹo trái thì sẽ lên 1 cái dốc kha khá, đầu dốc có 1 ngôi chùa ??? đường La Sơn Phu Tử ? hình như thế, lâu quá chưa về lại Dalat, trí nhớ vướng rong rêu cả ròi
  7. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    hehe,vote 5* cho cái trí nhớ minh mẫn của ôngChính xác ông ạ,cái quán ấy lần nào về cũng mò xuống.
    Còn nhiều quán mà thôi,để chị í còn bụng mà đi tham quan,ko khéo lên Dalat chỉ có đi ăn thì khổ
  8. mammamiahp

    mammamiahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người nhiều nha, ko ngờ lại nhận được sự giúp đỡ tận tình như vậy từ LDC, mình sẽ cố gắng chụp nhiều ảnh để post lên đây đáp lễ với mọi người, từ giờ đến hôm đó nếu nảy sinh vấn đề gì sẽ hỏi mọi người thêm nha.
    Mà chẳng biết trong 2 ngày có kịp ăn và chơi hết các món đó ko nữa, nhưng nhất định sẽ uống sữa đậu nành nóng, nghe quảng cáo mãi rồi.
  9. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Cái quán bún thịt nưóng đó giờ ăn hết ngon rồi, chủ quán cũ ở đó đi bán ở chỗ khác rồi, bây giờ là chủ nhà bán,
    Dạo này anh em đà lạt chơi cái trò giống sài gòn quá, thấy người ta bán đắt là đuổi luôn, không cho thuê nữa........... kinh quá
  10. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    anh ơi đúng là cái quán đó chủ nhà bán,còn cái quán ngon hình như nó dời sang gần đó rồi mà anh,bên cạnh Nghĩa trang lun í...vẫn ngon,vài bữa về em dắt anh đi ăn test lại nhờ anh nhờ

Chia sẻ trang này