1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MUỐN ĐI DU LỊCH ĐÀ LẠT( Nơi tư vấn, giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi hixhixhixhixhix, 01/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mammamiahp

    mammamiahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Da di Da lat ve, that la dep ngoai suc tuong tuong cua minh. Nhung ve den nha thi cviec dang de bep minh, doi ranh ranh minh se gui bai va post anh nha. Thank Nguoi DA LAT nhieu lam.
  2. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    hề hề nói chung là pà chị gửi hình lên càng sớm càng tốt nhá , hề hề, thèng iem đang mong chờ ấy nhớ
  3. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    hihi,chị đi Đà Lạt rồi à...cảm giác thế nào chị,hình ảnh tường thuật gì mang ra hết chị ơi..Mấy món em nhờ chị ăn có ăn hộ em không..Rảnh rỗi up ảnh lên cho mọi người nhớ nhá chị
    Hy vọng có ngày chị lại lên Dalat nữa hén...Biết đâu lại gặp đưọc chị ở đấy
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác làm ơn cho em hỏi vào dịp Giáng Sinh trên Dalat có nhiều du khách hay không, nhà thờ con gà có lễ khuya lúc 0h hay không ạ?
    Chả là em muốn quay lại Dalat vào dịp Giáng sinh nhưng rất ngại nếu như du khách tấp nập.....Các bác nhớ trả lời cho em nha, cám ơn các bác.
  5. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    hic, anh ơi! Ở đây e thuộc lọai già nhất rùi, mà anh còn tự xưng là m với mấy pác, tội cho bọn em chư kìa hehe
    nghe anh hỏi tưởng là đông thì lên cho xôm tụ, ai dè là để né, héhé
    Bé hồn trả lời cho pác Đức đi kà (sút thẳng qua pé út liền)
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    chị tulip nhá ăn có mấy trái xoài thôi mà sút xa dữ
    bác Đức: Noel thì du khách ko nhiều nhưng nội dân tình đổ ra đường đi chơi cũng nghẹt bác ạ..bữa đấy mà đi bộ thì cũng tắc đường chứ chưa kể đến đi xe..đi bộ có khi nhanh hơn..chỉ tối thì thế thôi chứ ban ngày vẫn bình thường...
    Còn chuyện lễ 0h ở nhà thờ Chánh Toà có ạ,mà hai năm ni em chẳng đi nên ko biết chính xác thế nào,ai update giùm cái nhờ..Bên nhà thờ Donbosco ở đường bùi thị xuân thì có...
    Em trả lời bừa ai thấy ko đúng thì hô lên nhe..
    Chúc bác lên Dalat vui vẻ,chụp nhìu hình tiếp tục topic ký sự Dalat hén
  7. Cathp

    Cathp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Mình đã có một chuyến tham quan Đà Lạt rất thú vị dù thời gian của chuyến đi rất ít có 24h nhưng mình cũng cảm nhận được phần nào vẻ đẹp của Đà Lạt, mình rất thích và hy vọng sẽ có dịp đến với Đà Lạt một lần nữa.
    Mình cũng không quen viết lắm nhưng cũng xin kể với các bạn chuyến đi của mình.
    17h chiều bổng nảy ý định đi Đà Lạt thay cho chuyến đi Vũng Tàu đã dự định trước mặc dù thời gian cho chuyến đi không nhiều. Chạy vội ra hàng net tìm kiếm thông tin về Đà Lạt. Rất may có hẳn 1 box trên TTVNOL về Lâm Đồng có rất nhiều thông tin về Đà Lạt. Tìm được mấy số ĐT của thành viên trên box nhắn thử cho mấy bạn nhưng rất tiếc tất cả đều đang ở thành phố HCM. Không sao vì mình cũng đã quen những chuyến đi một mình như thế này
    19h Alô Thành Bưởi phải không a? dạ còn chỗ ạ vâng cho em đặt chỗ chuyến 23h nhé.
    22h30 : Có mặt tại Thành Bưởi cuối tuần có khác đông vui phết. Ra bàn tiếp tân lấy tick kê số áp chót may cho mình chậm tí nữa là hết chỗ.
    23h5 Xe chuyển bánh mọi người đều có áo khoắc chắc Đà lạt lạnh lắm đây nhưng biết sao được khi xa nhà chẳng có cái áo nào được gọi là ấm áp. Thôi tự an ủi mình quên với cái lạnh miền Bắc rồi.
    May quá ngồi cạnh mình là Anh hừm chắc cũng tuổi mình là cùng vác theo máy DVD xách tay vậy là có trò giải trí rồi đây. Hai đứa chụm đầu xem 1 bộ phim kinh dị của Nhật Bản vậy là thời gian trôi cũng nhanh. Xe lao vun vút trong đêm 2 bên đường tối đen chẳng nhìn thấy gì cả thôi nhắm mắt ngủ 1 lúc.
    4h sáng xe đến Đà Lạt hành khách lục tục xuống mình chẳng biết đường nào thôi đợi xe đến bến thì xuống. Hic chỉ còn mỗi 2 người khách và mình sao không ai đến trung tâm chắc, chạy vội ra hỏi lái xe hoá ra xe chạy vòng vòng thành phố ai ở chỗ nào thì xuống còn bến xe ở khá xa trung tâm thành phố, nhảy vội xuống may quá chỗ này cũng không cách chợ là mấy. Trời lạnh buốt lấy vội cái áo dài tay ra mặc vẫn không ăn thua lạnh run lên cầm cầm . May quá có quán café nhỏ đang dọn hàng nhẩy vội vào quán chờ chủ quán dọn hàng và tránh rét.
    [​IMG]
    4h30 Một vài người đã dậy tập thể dục vài người gánh hàng ra chợ, ngồi nhâm nhi tách café nóng cảm thấy ngon một cách lạ lùng. Cô bán hàng cũng đã đứng tuổi vừa dọn hàng vừa hỏi chuyện thật thân tình, một cảm nhận tốt về người Đà Lạt.
    5h Trời đã sáng hơn nhiều khoác balô đi ra chợ trời vẫn lạnh quá chạy vậy vừa tập thể dục vừa để ấm hơn. Đến chợ trời vẫn tối những việc mua bán vẫn diễn ra bình thường, cầm máy ảnh chụp 1 kiểu đèn flash làm một vài chị giật mình ngẩng đầu ngơ ngác những ảnh vẫn tối thui đúng là máy KTS thôi đợi trời sáng vậy. Lang thang đi ra Hồ Xuân Huơng , người Đà Lạt chăm tập thể dục thật.
    [​IMG]
    Đinh lượn một vòng quanh bờ hồ đợi bình mình nhưng bình minh đã đến mà mới đi hết có một nửa thôi làm vài kiểu ảnh đã.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    6h30 Bụng bắt đầu sôi réo trời đã có ánh nắng và ấm hơn rồi kiếm chỗ ăn cái đã. lại lang thang lên lên xuống qua các góc phố vào đại một quán phở (Vậy mà cũng đúng quán honmavuive giới thiệu dù chưa đọc bài của honmavuive viết)
    [​IMG]
    7h Lang thang ra chợ chụp vài kiểu ảnh và kiếm anh xe ôm. 100 ngàn cho 1 ngày lang thang muốn đi đâu thì đi chẳng cần mặc cả nữa rẻ hơn quê mình rôi :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau một hồi lên kế hoạch với anh xe ôm vậy là đi thác Prenn trước.
    Thác Preen nằm ngay dưới chân đèo Prenn vậy là phải ra khỏi thành phố quay về đường đi Bảo Lộc. Mặc dù anh xe ôm đã đi rất chậm những vẫn run cầm cập vì 2 bên đường đèo toàn thông ánh nắng không lọt được qua.
    [​IMG]
    Thác Prenn có đường chạy qua dưới chân thác chạy vù qua vì nước bắn vào lạnh quá. Khuôn viên xung quanh thác rất rộng vẫn còn ít khách vì bây giờ vẫn còn sớm có nhiều trò để chơi những phải tạm biệt Prenn sớm vì còn nhiều chỗ phải đi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    9h Leo đèo quay lai Đà Lạt đến đỉnh đèo cũng là đường vào thác Datanla. Thác nằm ớ phía dưới dốc có hệ thống máng trượt nhưng thôi chạy bộ vậy vừa ngắm cảnh tiết kiệm lại ấm người nữa.
    Thác khá cao và hùng vĩ đẹp hơn sao vé vào cửa lại rẻ hơn lạ quá :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Muộn rồi ngủ đã mai mình sẽ viết tiếp
    Được cathp sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 14/12/2006
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Cathp:Woohh. so kool há... Cảm ơn bạn nhé,nhờ bạn mà hồn trong được cả nhà mình... có duyên ghê hehe.. ăn được quán mà hồn giới thiệu,lại vô tình chụp được tí tẹo nhà hồn nữa chớ.....Thấy cái nhà mình xao xuyến quá thể
    Hy vọng bạn úp tiếp thông tin và hình ảnh về chuyến du lịch vừa rồi hén
  9. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    wow, cảm ơn bạn Cathp nha!
    Chi tiết quá, có cả hình ảnh minh họa nữa, bạn dễ thương ghê! Đọc ký sự của bạn mà mình thấy cả hình ảnh của mình đan xen torng đó nữa, hehe! Làm nhớ những lần lên xuống ĐL quá bạn ơi
  10. Cathp

    Cathp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    To honma : Nhà bạn ở góc phố nào vậy chỉ cho mình với lần sau có dịp đến sẽ nghé thăm. :D
    Tiếp này:
    Sau một hồi vừa nghỉ ngơi vừa ngắm thác chụp ảnh tôi lại hi hục trèo lên đỉnh dốc tiếp để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Địa điểm tiếp theo là Thiền Viện Trúc Lâm mà anh xe ôm gọi là chùa Tàu. Lúc này mặt trời đã lên rất cao và ánh nắng ở khắp mọi nơi. Lúc này Đà Lạt thật rực rỡ với muôn sắc hoa cỏ ở đây cũng đẹp như hoa còn hoa thì được trồng nhiều hơn cỏ. Một bức tranh rực rỡ muôn màu dưới ánh nắng vàng khi tôi đến Thiền Viện Trúc Lâm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phía dưới chân núi là hồ Tuyền Lâm với những hàng thông thẳng tắp và hơi suơng vẫn là là mặt nước. Chùa có một không gian rất thoáng và tĩnh lặng uy nghiêm.
    Vào trong chùa thắp nén hương được sư trao tận tay và thỉnh một tiếng chuông cảm thấy tâm hồn mình thật thư thái. Khung cảnh đẹp nhất mà tôi thấy ở đây là nối đi xuống hồ Tuyền Lâm. Dọc những bậc thang xuống hồ là hàng thông thẳng tắp, phía dưới sát hồ có một vài quán nước cho bạn nghỉ chân và mua quà lưu niệm cũng như được ngắm những loại cây rất lạ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bên cạnh Thiền Viện Trúc Lâm là cable treo cable có độ dài hơn 2km được bắc từ quả bên này sang quả đồi bên kia. Tôi cũng đi cable treo để được cái cảm giác thú vị ngắm thành phố từ trên cao. Vì tôi chỉ đi 1 chiều vì vậy anh xe ôm chạy xe sang đầu bên kia để đón. Một mình 1 khoang tôi bắt đầu vi vi trên cao ngắm thành phố. Đến điểm cao nhất gió bắt đầu thổi mạnh, tôi bắt đầu bị lắc lư vì taỉ trọng của khoang quá nhẹ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Địa điểm tiếp theo là nhà thờ con gà đã giữa trưa,nhà thờ đóng cửa tôi không vào được phía trong nhà thờ đã ngắm nhìn những cửa sổ rất đặc biệt của nhà thờ. Phía sau nhà thờ là 1 vài lớp học của bon trẻ do các sơ dậy, tôi cũng không biết chúng học đang học gì nữa. Khung cảnh thật yên bình trong tiếng e a đọc kinh thánh của bọn trẻ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên cùng một tuyến đường tôi tranh thủ ghé thăm luôn dinh Bảo Đại 3. Vào trong dinh khách thăm quan như những chú lùn đi hài bạn dặm vì mọi người phải đi 1 cái bít tất bằng vải rõ to chùm kín giầy của mình và tự do đi lại thăm quan trong dinh. Thăm phòng của Hoàng tử công chúa cả nhà tắm và toalet của được ghé thăm.:D
    [​IMG]
    Thác camly một địa điểm rất nổi tiếng nhưng đến đấy tôi hơi thất vọng,cảnh ở đấy rất đẹp nhưng nước thì bẩn với mùi không được thơm tho cho lắm và bọt nước nổi trắng ơ dưới chân thác. Vội vã thăm quan rồi rời thác camly vì đã quá trưa và không khí ở đây cũng không trong lành lắm :D
    Kết thúc buổi sáng kiếm quán ăn rồi nghỉ ngơi 1h chiểu tôi lại tiếp tục hành trình.
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này