1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn đi Huế quá mà chưa rõ...

Chủ đề trong 'Huế' bởi petitsinge06, 27/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hitokiri39

    hitokiri39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    la` chùa thiên mụ đi thẳng lên đó
  2. nhoxinhxinh

    nhoxinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Rứa thôi à ?
  3. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy trang trước có info về Huyền Không Tự đấy nhỏ xinh xinh lắm.
  4. wind-of-rock

    wind-of-rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    hì em đi Huế về cũng được hơn 2 tuần rùi,nhiều việc quá Nên có chút ít cảm xúc về Huế cho ai muốn, đang và sẽ đi Huế
    1.Không nên ăn quá nhiều khi khẩu vị mình ko hợp với món ăn ở Huế và miền Trung (Cay - Ngọt) nhất là những cậu ấm cô chiêu thì em khuyên nên chuẩn bị thật nhiều Sữa vào.
    Đặc biệt là có mấy món : Cơm Hến, bánh canh...
    Em phải nhắc cái này vì vừa rồi đi, thằng bạn em nó ko ặn hợp, thêm cái sốt với ho, đành phải nấu cháo Sườn cho nó (Híc dân du lịch từ HN vào mà mua Sườn,Gạo tẻ, gạo Nếp, tiêu, đường, hành rồi mượn nồi nưa chứ ( may mà mấy chị nhà khách thân thiện :D )) Và kết cục sau 5 ngày 4 đêm ở Huế và Hội An (Hội An 1 đêm) thằng bạn em sụt 3kg lận còn em thì tăng 3kg
    2.Cẩn thận với từ "Thử một lần cho biết"
    Từ này gặp rất nhiều lần để em khuyến cáo lun
    -Xích Lô : Dạo quanh Thành :thử 1 lần cho biết. Mắc thí mồ. 10k/xe có 2km, bọn em đi 3 xe sang bên đó mình đã nhắc mấy đứa con gái rồi nhưng chúng nó cứ khen mấy chú "nhiệt tình" "dễ thương" khi giới thiệu gi gỉ gì gi cái gì cho chúng no ý.Thế là lúc sau mí chú ngồi đợi bọn em đến trưa (sau khi đi Đại Nội) lúc về dắt vòng vòng và lấy 50k Em chả còn lời nào nói cho vấn đề này. Đúng là đi 1 lần cho Biết
    -Thuyền dạo sông Hương: Cái này nó có rơ của nó ròi các bác, các bác vào TT Lữ Hành Hương Giang cũng rứa, mà bác đi tư cững rứa. Nghe với 30k/người đi 5 địa điểm từ 8hsáng-4h chiều, ăn cơm trên thuyền ---> thấy rẻ mà ham
    Này nhé tới Khải Định và Tự Đức Bến cách lăng cỡ 2-4km nên --> Khách việt các bác cứ chuẩn bị cho em 10-15k 1 chú đi xe ôm 2 chiều đi về. Tới đây các bác có 20'''' để đi cái này hoho. 20'''' cho tất cả có mà thánh mới biết nó là cái gì.
    Tới Minh Mạng -->Thì câu "Thủ Một lần cho biêt" nhiều lắm, ai tới cứ thử biết liền à
    Cơm trưa trên thuyền. Cái này thì em chả còn gì để nói. Nhân nói lại hôm trước, cái Plan em sắp sẵn rồi, lên lịch em đinh lấy xe máy đi (tại mượn 2 cái free leasing nữa ) nên dễ, ai dè tối em đi xem Rock, thì chúng nó đi thuyển đêm trên Sông Hương nghe thế nào ngon ngọt thế là hôm sau đi. Mình mặc dù trưởng đoàn đã book hết vé, xe rồi nhưng thôi đành theo ý kiến tập thể. Em hết ý kiền lun với bạn em híc
    Nhân nói tiếp "Cơm Huế" bạn em nó nhấn mạnh từ cơm Huế trên thuyền đi tơi Lăng bởi có Đậu Kho, Có Măng xào và thêm bát cơm. C''''est Tout.
    Thế là nhắm mắt nhắm mũi mua thêm đĩa cá xào chua ngọt và bát canh chua, đĩa rau muốn cho chúng nó ăn. Mình thì sao cũng được nhưng có con gái, chả lẽ lại bụi bắm Thành ra lại mất 100k cho tiền ăn trưa nữa. Chán.
    Về đến nhà mệt lử, uống chắc phải chục chai Lavie 1.5L (7 người) và 1 đống nước mía mà chưa ai output lần nào
    Thôi đành "Thử 1 lần cho biết"
    Thế nên em có vài lời khuyến cáo thế này
    -Đoàn đi 3 người trở lên: Đi taxi cho rẻ, càng đông càng rẻ, Cứ gọi MaiLinh taxi cho em. Em đi Từ Lý Thường Kiệt (Ngay cạnh Quán Bún Bò của O Bê đó, tới Cửa Đông (Ko nhớ tên gì nữa) Đại Nội mất hết co 21k cho 7 người. Đi vèo cái, đỡ mệt.Lại đỡ xì trét. Trời nóng ngồi điều hoà cứ gọi là sướng.
    -Đi Lăng thì cứ chủ động thuê xe Máy mà đi 70k/xe 12h đấy. Khoẻ re, sáng 2 Lăng (Tự Đức Khải Định là được rồi) trưa về nghỉ Chiều đi Thiên Mụ, Huyền Không là oke.Ko thì trưa lên Thiên An mà ngắm cũng ổn. Nếu ko muốn về nhà giữa trời nắng thế này. Nhưng theo em đi Huế ngắm rứa là đủ. Vì Như Minh Mạng, Điện Hòn Chén hay Gia Long, ... Thì nó ko có đặc sắc. ko Nổi bật, hơn nữa đi nhiều tốn tiền 30k/vé chứ ít ỏi gì
    -Cơm: Thực sự em thấy cơm Huế khá đắt chứ chưa nói là đắt. Đã ăn thử qua nhiều quán được sự chỉ dẫn của mấy anh chị SInh Viên Kiến Trúc Huế nhưng mà so với Hà Nội thì "chát" lắm. Nhất là Rau,híc toàn thịt là thịt chán ốm. Còn Cơm chay em có ra Tịnh Tâm ăn nhưng Mặn quá, Ăn khó nuốt híc híc
    Thế rồi nhé, về mấy món ăn em ko đồng ý với bác Coc ở một vài điểm
    -Như Bún Bò, thực sự Bún Bò O Bê ko ngon như xưa mặc dù giá vấn thế 10-15k bát.Em có qua bên phố gì (Nguyến Đình chiểu hay sao ý em ko nhớ, đại khái là đi thẳng Lê Lợi qua Bến Thuyền Hương Giang - Đội Cung đi thêm 300m trước khi tới cầu thì rẽ phải, đi khoảng 2-300m nữa tới cửa hàng của 1 cô (cửa hàng này em tới do chị em - SV KTrúc giới thiệu) có 5k 1 tô, ăn cũng rứa. Em đã thực chứng bằng cách tới vào giờ cao điểm, mà có khoảng 4-5 hàng Bún bò xung quanh nhưng lượng khách chỉ bằng 1/6 - 1/4 hàng này. Em Đảm bảo hàng này ngon vì nó dành cho Dân bình dân, ít thấy khách du lịch vào vì không biết và có vẻ xa.
    -Bún Chả Huyền Anh : Trên đường đi Thiên Mụ. Nếu ai đi xe máy thì hay nhất là sau khi đi Huyền Không và Thiên Mụ nên rẽ qua đây ăn. Ngon . C''''est tout.
    -Nếu ai muốn mua đồ tạp phẩm: Đường Sữa bánh kẹo hay cả mè xững nữa. Em khuyên đi xuống Cuối Đường Lý Thường Kiệt (Về phí gần cái rạch) nhìn sang phải có cai tiệm tạp hoá, giá bán lẻ rẻ như bán buôn đấy.Em nói ko ngoa đâu đảm bảo 100% luôn vì em hỏi ngay như anh chị em là SV ở đấy cũng bảo xuống đấy. Mua vô tư lun nhất là Vinamilk
    4.À có lời khuyên cuối là các bác nếu quen với Hà Nội,Sì Gềnh xa hoa, ồn ào thì cái hay nhất tới Huế là sự yên tĩnh bình lặng của nó. Các bác nên đi bộ buổi tối ngắm Sông Hương Và Cầu Trường Tiền. Có thể bách bộ đêm cũng được nhưng nhớ đi tới 11 rưỡi thôi vì nhiều Khách Sạn họ chỉ thức tới đó.Còn Nhà Khách em nghỉ vì ở khu riêng nên đi 2h về trèo vào vẫn được
    Vẻ đẹp Huế là sự yên tính, là sự bình yên vốn có.Không ai thấy được vẻ đẹp của nó qua Festival, qua những Event cả. Những cái đó thì "Thử một lần cho biết" mà thôi.
    Em thì em thích Huế với caphe Cóc, với Nhạc Trịnh, Với Đường Phượng Bay, Với Sông Hương, với Cầu Trường Tiền, Với Nữ Sinh Huế áo dài trắng thướt tha. Ở đó em cảm nhận được Huế bình dị, Hué thướt tha, yêu kiều và thanh thản.
    Lời cuối em xin chúc những ai tới Huế vui vẻ, đừng tới Huế để mua cái mệt nhọc vào người. Đó là đi "Hành xác" chứ ko phải đi du lịch. Tới Huế mà chỉ đi xem cái này cái nọ xem bằng hết thì ra ngoài chợ mua cái đĩa VCD có 10k thôi rẻ bèo về cái gì cũng có.
    P/S
    @a Coc: em cám ơn anh nhiều, vì thực sự những bài của anh làm bạn em nó cảm thấy hứng khởi hơn khi đi Huế. Và nó đòi ăn bằng được.--> Kết quả chỉ vì dẫn đi ăn mà em tăng 3kg lun :(
    @Ego : Em lâu lâu mới vào, nhưng nhìn cái Plan của chị em nghĩ nó cũng sa đà vào cái là đi Cưỡi Ngựa xem hoa rồi. Cái đó là Hành xác đúng nghĩa. Dù gì thì gì, tới Huế - Cố đô có lăng tẩm có di tích, nhưng đừng thế mà ham đi Rừng rồi đi Biển, với khoản thời gian đi như thế thì mệt lắm, và chưa cảm nhận được hết cái đẹp
    Nếu chị đọc được những dòng này mà đang trong chuyến du lịch thì hy vọng chị nghĩ lại
    Còn nếu chị muốn đi Hội An: Thì em xin Guide cho chị cỡ 1 ngày 1,5 ngày ở Hội An, đi đủ thứ luôn. (Nhưng thời gian này đi Hội An ko đẹp vì có Lễ Hội Đêm rằm vào 14 Âm hàng tháng, Hội An đẹp lắm.) Còn nếu có dịp, chị rẽ qua ĐN với Ngũ Hành Sơn (có thể từ Hội An --> Mỹ Sơn or Hội An --> ĐN qua NGũ Hành Sơn) Với Bãi Bụt đẹp tuyệt vời, với Bãi Biễn ĐN tắm cả ngày (Đêm thì mắc ghế ra ôm nhau thui :D ), Nữa thì đi Bà Nà 2 ngày 1 đêm. Riêng ở ĐN thì có món Cá Đuối Nướng, hehe lần nào em vào cũng phải làm vài bữa, sướng lun .
    Yên Tâm em sẽ help với chi fí min nhất. Vì nói thực sự ko ai tin chớ, với khả năng PR + Relation của em thì đợt vừa rồi, Đoàn 7 người 3 Đêm huế, 1 Đêm Hội An, 2 đêm ĐN mà hết co 1,2triệu thui (Đó là tính thêm tiền liên lạc với Ngoại Giao + thâm hụt đấy).
    Ai đi được như em hehe Ra Hà Nội em đãi 1 chầu Cafe Chuồng Chim 13 Đinh TiênHoàng hehe
    Được wind-of-rock sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 27/06/2006
  5. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Hihi, vui quá vài dòng tâm sự của chú làm anh hứng thú hơn nhiều với box Huế.
    Đồng ý với ý kiến của chú, nhưng anh chỉ chỉ cho mấy đứa chỗ nào gần trung tâm dễ tìm thôi chứ ngóc nghách nhiều khi mí em tham ăn quá lại đi tìm thì khổ. Anh sẽ nhắn cho Ego vào đọc những dòng của chú để cân đối lại lịch.
    Khi nào anh về HN chắc chắn sẽ off với mấy mem HN cho hoành tráng nhé, Xa quê lâu roài đầu óc nó ngu đi mấy bạn thông cảm nếu có gì sai.
    Cuối cùng chúc chú luôn vui và thành đạt.
  6. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Plan for Hue - Bach Ma - Lang Co Tour
    Group: 3 girls
    Planed date: 26 June ?" 2 July
    Planed total cost: 2M
    1. Ngày 1: Hà nội ?" Huế
    Đi open bus của Camel Travel: 90k/vé/người : khởi hành 18.30pm đến Huế 10am.
    2. Ngày 2: Tham quan quần thể lăng tẩm Huế
    2.1. 10.00 ngày 27/6: có mặt ở Huế
    Về nơi nghỉ (cách ga 1km) --> ko tốn tiền nghỉ
    2.2. 1.30pm: khám khá Huế nào (nếu còn đủ sức, ko thì ngủ tới trưa cho nó khỏe đã) Anh nghĩ đi xe mệt nên không thích hợp leo lăng, Thăm kinh thành Huế: cho nó nhàn.
    - Phu văn lâu
    - Kỳ đài
    - Cửu Ðỉnh.
    - Bảo tàng cổ vật
    - Ngọ Môn
    - Ðiện Thái Hoà
    - Thế Miếu
    - Cửu vị thần công
    - Hiển Lâm Các
    - Thái Bình Lâu
    - Duyệt Thị Ðường
    - Kinh thành Huế.
    Đã nhờ bà con thuê hộ 2 xe máy, khoảng 50k/xe/12h. 3 ngày ở Huế --> 50k * 2 xe * 3 ngày = 300k. Add thêm tiền xăng 100k --> total: 400k/ 3 người --> 130k/người
    2.3. 12.30 ngày 27/6: Ăn trưa: 30k/người: ăn ở quán Tẹo ở đường Hai Bà trưng, ưu điểm làm tại chỗ đặt gì thì làm nấy, nóng hổi luôn, nhưng hơi đắt tất nhiên tiền nào của nấy,
    2.4. Lang thang nghỉ ngơi hoàng hôn xuống thì đi thuyền nhá.
    2.5. 19.00: Ăn tối + đi thuyền rồng nghe ca Huế và thả hoa đăng
    - Ăn tối: Qua Sông Hương ăn tối ở khu ẩm thực đêm Bạch Đằng ngắm thuyền bè: 50k/người
    - Nghe ca Huế: thuê thuyền đơn 250k/thuyền 10 người. Nghe ca Huế và uống nước --> total: 500k/4người --> 170k/người
    Hic, ai cũng bảo đến Huế mà ko đi thuyền thả hoa đăng thì phí nửa đời người. Mà có group nào 7 người nữa share với bọn ego vụ này thì tốt nhỉ. Mắc quá. Ko đi thì mất romantic, mà có 3 đứa con gái thì còn rồ man tíc cái nỗi gì nhỉ? Hay là bỏ mục này? Tiết kiệm 170k???
    3. Ngày 3: thăm quần thể lăng (cont)
    Sáng : 8h ăn uống xong thì xuất phát
    Lăng Khải Định, Đồng Khánh, Tự Đức.
    - Buổi trưa nghỉ tại đồi Thiên An ngắm rừng thông vi vu
    Chiều : Hòn chén, Minh Mạng. và các lăng xung quanh nếu chưa mệt có bản chỉ dẫn khỏi lo.
    18.00. Ăn tối: ăn chay tại quán chay Thiên Phú gần chợ Bến Ngự: 100k/người
    Tối đi ăn chè cho hết time nhá.
    Note: có vẻ như ngày 3 còn thừa khá nhiều time. Đi lòng vòng chỗ nào trong thành phố Huế nhỉ. Nhờ hito guide 1 buổi này thôi nhé, dẫn chị đi đường Phượng Bay mù ko lối vào, và ngồi chỗ nào có cafe cóc và nhạc westlife
    4. Ngày 4: thăm chùa Linh Mụ và Huyền Không Tự ( nhớ mang giày bata để leo)
    4.1. 8.00: đi thuyền thăm chùa Linh Mụ ( đi bằng xe để đi huyền không tự luôn.)
    Thuê thuyền: liên hệ về Ban quản lý bến thuyền số :846744 - 846743 - 828853. Đã alo hỏi, người ta hẹn mai gọi lại, chắc đến Huế gọi luôn
    Tour: Huế - Linh Mụ: 80.000 đ/1 chuyến/1 thuyền đơn --> 30k/người
    4.2. Ăn trưa: 20k/người
    4.3. 16:00 về nghỉ ngơi tắm giặt, ăn tối ở Bạch Đằng. Sau đó đi phòng trà nghe nhạc trịnh có thể đi Tịnh Hoa Viên (gọi 1080 hỏi địa chỉ hoặc lien lạc với hito.)
    Fee vào cửa tham quan kinh thành Huế: 200k/người (???)
    Ăn tối: tham khảo cái list dài ngoằng bên dưới : 50k
    5. Ngày 5: Bạch Mã national park n Lăng Cô beach
    5.1. 8h ngày 30/6: thăm Bạch Mã
    - Thuê xe của sinhcafe (open tour): 10/1 đường Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế. Tel: 054.832572: 50k/người/chiều
    - Note:
    + Bạch Mã cách Huế 60 km về phía nam
    + Chỉ nên thuê sinhcafe đưa lên đến Bạch Mã. Vì Khu Bạch Mã được một Công ty mua độc quyền việc chuyên chở và làm tour tại đây. Khi đến cổng bạn sẽ mua vé xe vận chuyển lên đỉnh, nhà nghỉ, ăn trưa, hướng dẫn. Không nên mua các loại vé này thông qua các công ty du lịch vì giá cao hơn và có khả năng bị mua 2 lần.
    - Các điểm đến:
    + Rừng quốc gia Bạch Mã.
    + Nhà trưng bày Vườn Quốc Gia Bạch Mã.
    + Tiếp tục lộ trình bằng xe chuyên dụng của Ban quản lý khu du lịch Bạch Mã lên tham quan Thác Đỗ Quyên, Vọng Hải Đài.
    + Leo bộ lên chinh phục đỉnh Bạch Mã ở độ cao 1450m, tham quan Ngũ Hồ, Khu Bảo tồn chim trĩ.
    - Ăn trưa tại Bạch Mã.
    - Money dự tính: 270k/người/ngày, bao gồm:
    + Tiền thuê xe Huế - Bạch Mã: 50k/người
    + Mua vé xe lên Bạch Mã (đi và về): 50.000k/người.
    + Ăn trưa: 35.000k/người.
    + Mua vé thăm quan bạch Mã: 35.000k/người.
    + Tour guide: $12/ngày (tham khảo sinhcafe): 100k/người
    Note: ko bít đi chưa đầy 1 ngày có hết được tất cả các điểm ở Bạch Mã ko nhỉ? Ego chỉ sợ leo lên đỉnh đã gẫy cả cẳng, ko muốn leo xuống đi Lăng Cô nữa thì chít
    5.2. 17.00 ngày 30/6: thăm Lăng Cô beach (70km về phía Nam)
    - Từ BM đi Lăng Cô ko có xe của Sinhcafe lẫn Camel, nhưng hi vọng là có thể xoay xở đc taxi or xe khách. Đi taxi (book on 054.828282) hoặc đi xe bus từ bến xe An Cựu (tel: 054.823817) (hình như là xuất phát từ Huế)
    - Dự tính chi phí: 250k/người/ngày (???)
    + Đi từ Bạch Mã ?" Lăng Cô: 50k/người
    + Thuê phòng: 300k/phòng double --> 100k/người
    + Ăn uống: 100k
    1 bữa tối: 40k/người
    1 bữa sáng: 20k/người
    1 bữa trưa: 40k/người
    6. Ngày thứ 6: Huế - HN
    - Sáng 1/7: ở Lăng cô (cont)
    -15.00: rời Lăng cô về Huế: đi bus của sinhcafe: 50k/vé
    - 16.00 ngày 1/7: có mặt ở Huế
    - 17.00: rời Huế bằng xe bus của Camel: 90k/người/chiều- 5.00 ngày 2/7 về đến HN. 8.30 đón em lên thi ĐH là vừa
    Món ăn buộc phải ăn:
    1.Cơm hến:
    - chị Tẹo ở Phạm Hồng Thái
    - Trương Định sau khách sạn Morin, giá 2k, mở cửa 6h đến 20h.
    - Nếu muốn ăn cơm Hến ngon đi về hướng Vĩ Dạ qua cầu Đập Đá bác rẽ tay phải luôn đi khỏang 300m quán nằm bên tay phải. Giá 2k. Mở cửa 14h đến 18h
    2. Các loại bánh:
    - Bánh khoái: Lạc Thiện số 6 Ðinh Tiên Hoàng 827348, Lạc Thạnh số 10 Ðinh Tiên Hoàng 524328
    - Bánh bèo nậm lọc: bà Ðỏ số 2 (or số 9 nhỉ) Nguyễn Bình Khiêm 527203
    - Bánh bèo bà Cư 47 Nguyễn Huệ 832895
    3. Chè bắp: ở Cồn hến
    4. Bún bò Huế : O Bê ở 11B Lý Thường Kiệt
    5. Bánh canh cá lóc: Nguyễn Huệ, đối diện ngay cổng chính Trường Đại Học TH. 1 Tô 3 đến 4k + nem, chả, trứng cút tính tiền riêng. Mở cửa 16 đến 22h.
    5. Cháo bò: 1 quán cháo bò chính gốc, quán nhỏ nhất nằm giữa mấy quán kia trước quán có một cây đa, canh khỏang ½ đường Hai Bà Trưng nhé, đường này giao nhau với đường Nguyễn Huệ. 1 tô bình thường giá 7k, đắt nhất là cháo bò hộp số khỏang 30k. Giờ mở cửa 14 đến 23h.
    6. Ăn chay: quán chay Thiên Phú gần chợ Bén Ngự. Lưu ý gọi món PHƯỢNG HÒANG TỌA THẢO ( tạm dịch con gà nằm trên đống rau thơm rửa chưa sạch) món chay gà làm bằng mì căn thì hơi đắt khoảng 150k. Món này ít chỗ có nhưng cũng là một phần ẩm thực cung đình, đắt ở công trang trí cầu kì.
    Total: 2M (chưa tính phát sinh và rửa ảnh hậu đi chơi )
    Cost tính sơ sơ: 1800k
    Quà: 200k (mua đc cái giè với 200k bi h )
    Các bác nhìn cho ego cái plan lần cuối nhé, chỗ nào vàng vàng là những chố ego chưa sure lắm. Có ai bổ sung đc gì ko? Hy vọng là bọn ego tự mình xoay xở đc. Ego sẽ mua cái bản đồ Huế, chuẩn bị đồ ăn và thuốc chống say trên đường, mang theo giấy tờ tùy thân, tiền để thẻ ATM, chuẩn bị máy ảnh. Giờ này ngày mai thi xong chuẩn bị dzọt khỏi xứ hun chuột này roài, keke
    Lưu ý đi gần giống tham quan kinh thành thì gọi taxi, Mua đồ dùng linh tinh ở mấy quá gần ngã tư đường Nguyễn Huệ và Lí Thường Kiệt, Xe thì bảo nhờ thuê mặc cả thuê mấy ngày luôn cho tiện khỏi nhờ nhiều lần. Thế nhé có gì cứ nhắn tin cho anh.

  7. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Tham khảo thêm bài tâm tình của @wind-of-rock , đấy là mùa festival họ chặt chém chứ giờ thì BT ok nhé.
  8. chieclacuoicung_choem

    chieclacuoicung_choem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn ơi, vậy là anh bạn nhầm to rùi, chiếc là thấy đâu có mắc lắm đâu, chuyện đi xichlô hay cái gì đo thì ko bít, chứ mấy cái vụ ăn hay đi tham quan thi vô tư đi, làm gì mà khó ăn, rất dễ ăn là đằng khác. cái này do anh bạn không tìm hiểu kỷ thôi.
    Chiếc lá không bít sao chứ việc đi chơi thuyền hay du lịch đâu đó ai lại ăn luôn, thường thì mình đi du lịch mình cũng phải tranh thủ thời gian, sao các bạn không nghĩ là đi mua bèo nậm lọc hay cái món gì đó đem theo đến nới tham quan rùi ăn à, đến lăng với không gian thoáng mát, chỉ cần việc dọn thức ăn là ...., như vậy thì còn gì bằng , vừa lãng mạn vùa cảm thấy vui vẻ như đi dã ngoại vậy.
    Do chị ego vào ko đúng lúc, mấy hôm nay bận đi làm nên ko giúp gì được chị, nếu vào thứ 7, chủ nhật thì hay bít mấy, chiếc lá đi chơi với chị ego vui rùi nè.
  9. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Có thêm một gợi ý hay để các bạn tham khảo, Mua những gì mình thích đem theo lót dạ tại sao không?
  10. wind-of-rock

    wind-of-rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Em xin nói Qua về cái Tour gọi Là đi Thuyền trên Sông Hương.
    Đầu Tiên là Chùa Thiên Mụ.Cái này Sức Khoẻ, No Ticket nên ko nói.
    Thứ 2 Là Lăng Tự Đức, Bến Thuyền Cách Lăng 2,5km. Em chắc chắn rằng là phải đi Xe Ôm đến Lăng 10k cho 1 người Nếu khéo mặc cả.Và Nhà Thuyền nói với bác là chỉ có 20'' để Come Back. 20'' thì bác Xem gì ở Lăng Tự Đức hở Bác,Đi 1 vòng trong Điện, Ngắm Dũ Khiêm Tạ 1 chút rồi chạy ra tới Cái Trụ Biểu là hết thời gian rồi.Đi gì.Mà em nói trước là mấy cái tour này 1 người chậm là cả đoàn chậm,mà thường nhà thuyền phải đợi khách đến đủ mới đi cho nên là ...

    Thứ ba là Lăng Khải Định. Bến cách Lăng 4km. Đi bộ có mà mút chỉ. Giá xe ôm 15k 1 khách VN.Mà các bác biết rồi, xem Lăng Khải Định chay nó vô vị lắm, phải ngắm từng chi tiết, nghe từng câu chuyện mới sướng.Mà hơn nữa vừa rồi nó lại còn đặt 1 cái TIVI to đoàng với cái đầu VCD chạy Slide 1 đĩa nói về Vua Khải Đinh nữa, 10'' đấy, ko ít đâu ạ.. Ở đây các bác cũng chỉ có 20''. Du di 1 tí thì cũng 30 cũng được
    Thứ tư là Điện Hòn Chén. Giá vé 10k, Điện nằm sát bến, chả có khỉ gì vì ko có hướng dẫn viên nên khó có thể hiểu biết được nếu ko chịu khó hỏi và Đọc.
    Sau đây thì ăn cơm. chà mấy bác người Huế em đảm bảo luôn là chưa bao giờ đi Tour này, như em người Hà Nội chưa bao giờ đi xem Múa rối nước, với lâu lắm rồi ko đi Thăm Lăng ông Cụ. Cơm thì... ko gọi thêm món gì em đảm bảo Cơm Chay 100% luôn. Gọi thêm thì... Ai ko ăn hợp chỉ ngồi nhìn hoặc gắp vào miếng cơm với rau muống chấm nước mắm. Hết.
    Các bác ăn xong cũng chí ít là 1h 1h30 rồi. Vừa ăn thuyền vừa đi sẽ dẫn các bác tới Lăng Minh Mạng. 40'' cho cái Lăng này. Hết tour rồi mà, đi bộ từ Bến vào mất có 2-3''.Nhưng giữa trưa, trời nắng vỡ đầu, có mỗi đoạn đầu là có Cây cối, vào đến giữa thì ngút tầm mắt nhá, Phía Trước là Bầu trời luôn. Đi xong cái lăng này thì Em đảm bảo có cho tiền lần sau cũng ko đi nữa
    Đó tầm 2h về lại Thuyền. Nhà Thuyền sẽ chở các bác xuôi dòng Hương Giang Thơ mộng giữa trời Hè Nẵng gắt về Bến. Hehe đi cũng mất 1 tiếng Rưỡi đấy chứ ít đâu. Về đến bến tầm 4h nhá hihi.
    --------------------------
    Về Tour này có bác bảo chuẩn bị trước đồ ăn ở nhà. Em nói thật Bọn em chuẩn bị 4 Chai AquaFina loại 1,5L + mấy chai con con nữa ko tính thế mà đến tới Lăng Khải Định thì Hết Veo, về đến thuyền còn toàn Chai ko, đó là chưa kể mua thêm nước Mía đấy.Mà bác bảo trời nóng khó chịu lắm. Em là dân Bắc, Nóng cũng Gắt, nhưng Miền Trung Gió Lào bác ơi, Nóng nó ứ có gió, Miền Bắc Nóng nó ẩm, đây khô đen đét ý, khó chịu lắm, Cho nên ăn cái gì bọn em cũng tính nát óc cả rồi. Trước khi đi bọn em cũng 1 quả Dưa Hấu 1 đống Sữa Bánh rồi đấy chứ nhưng ăn được là mấy đâu toàn uống.
    Híc Tour này bác đi tới Lăng Minh Mạng thì gặp câu "Thử một lần cho biết" nhiều lắm, cũng có bánh Nậm bánh lọt gì như bác nói ý, nhưng tới đó hehe bụng dạ nào mà ăn, ăn linh tinh đi về Uông Becberin ko chừng. Các bác phải hiểu cái tâm lý và tình trạng của con người khi đi dài, liên tục dưới nắng thì nó cần gì. Uống là Chính ăn là mấy.
    Cho nên Câu cuối cùng chân tình em khuyên. Đừng Đi!!!
    P/S: anh Coc : Xe Camel đi từ Hà Nội tới Huế thì xe đầu tiên chạy khoảng 6hkém 20 - 6h, sau đó cứ khoảng 20-30'' có xe tiếp theo đến khoảng 7h là hết. Nói chung 1 ngày nó chạy khoảng 3-4 xe, cao điểm thì tăng thêm xe nữa. Và Nó thường chạy đúng 12h thôi, đi 6h ở Hn thì khoảng 6h (có khi sớm hơn) tới Huế. Tất nhiên tới Đông Hà nó dừng lại cho bà con ăn sáng (thường với Tây là thế, còn người Việt mình có khi nó chạy thẳng) Chứ ko phải tới 10a.m như anh viết đâu hihi. Nó đi thế thì nó vỡ Tour của nó ngay vì sau đó 8h Có xe đi Đà Nẵng - Hội An Sau đó xe ở Hội An sẽ Quay lại Đà Nẵng đi Nha Trang - Đà Lạt - Sài Gòn nữa cơ ^_^ Em khoái kiẻu rứa hihi

Chia sẻ trang này