1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn đi Huế quá mà chưa rõ...

Chủ đề trong 'Huế' bởi petitsinge06, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_coi

    chip_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể nói rõ hãng xe nào không để bọn mình còn liên hệ, nếu có cả điện thoại và địa chỉ thì càng tốt.
    Cũng không thấy mọi người nói nhiều về khách sạn nên em hơi tò mò 1 chút. Các bác có thể tư vấn thêm không. Nếu em đi xe của Camel Travel, đỗ ở phố Đội Cung thì có KS bình dân nào (tức là không cần sao) ở gần đấy để tiện đi lại không ạ?
    Em vừa đi Huế cách đây 3 tháng, quả thật thấy rất tuyệt. Chắc tại các bác kết hợp nghỉ hè mới đi chơi chứ thời gian này ở HN còn muốn xỉu vì nắng nóng nữa là vào miền Trung. Vào khoảng tháng 3 em đi thì thời tiết rất tốt (mặc dù HN đang có gió mùa, mưa rét ), Huế vắng khách toàn là Tây nên chơi rất sướng. Em cũng thắc mắc về vụ đi thuyền nghe hát trên sông Hương, bọn em mua vé (hình như 30.000VND/ng) tại Mandarin Cafe - số 3 Hùng Vương, chẳng cần đoàn đâu.
  2. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Hix, ego busy với nhỏ em thi ĐH quá, hôm nay thì xong duty rùi Các info trong plan ego collect lại từ mấy vị thổ địa box nhà mình, mới mang tính tương đối thôi. Để ego tóm tắt lại chi fí và một vài service cho các vị nào muốn du lịch Huế tham khảo nhé
    1. Xe bus của Camel Travel, 90k/vé 1 chiều. Khởi hành tại 461 Trần Khát Chân - Hà Nội. Có 2h khởi hành là 17.30 vầ 18.30. Ego đi chuyến 17.30, nghỉ ăn tối tại Ninh Bình và ăn sáng tại Đông Hà Quảng Trị. Theo đúng lịch là 6h đến nơi, mà hôm ego đi, 8.50 mới đến Huế , tại văn phòng của Camel: 23 Đội Cung - Huế
    Comment: xe đẹp, service okie, mà nên mang đồ ăn đi theo, ăn mấy cái quán bên đường super mắc, lại ko ra cái gì. Nhớ mang theo 1 lọ berberin cho an toàn
    2. Đi Đại Nội Huế: 35k/người, đi khoảng 3h là okie, tính cả thời gian ngắm vuốt chụp ảnh Trò chụp king và queen hay phết
    Đi các lăng tẩm: 30k/lăng lớn. Đúng như lời bác cóc và wind nói, đi lăng nhiều sẽ ko cảm nhận được cái đẹp và sự khác biệt của từng lăng, và đặc biệt sẽ...mỏi chân lắm Cả 1 ngày ego đi có 3 lăng: lăng Tự Đức, lăng Khải Định, trưa nghỉ tại đồi Thiên An, rùi chiều đi lăng Minh Mạng, lúc về qua điện Hòn Chén (vào điện mất có 10k, mà phải đi qua đò 20k/3 người nữa. Bọn ego đã đứng ở bên này sông roài, mà có bác khách đi về bảo "Điện này để cầu duyên thoai", thế là dông thẳng về nhà ăn bánh khoái
    Note: mang theo giày thể thao nhá, đi cao gót là về chỉ có nước đau nhức toàn thây, ý quên, toàn thân thui
    Đi lăng mà ko có guide là coi như vứt luôn Nếu đi ít người thì nên bám càng các đoàn lớn, còn ko thì nên thuê guide, vừa nghe giọng Huế ngọt như mía lùi, vừa hiểu thêm mấy trẫm nhà mình và sự khác biệt giữa các lăng, thú vị phết Mà nói nhỏ, sau khi đi xong mấy lăng, ego mới bít vị nào là bố của vị nào đấy
    Nên thuê xe máy đi là tiện nhất, mang theo đồ ăn và bản đồ tìm đường, ko bít nhìn bản đồ thì phát huy cái mồm là okie
    Đồi Thiên An có vài lối khác nhau, nghe nói có 1 lối lên có suối rất đẹp, mà tụi ego đi lối khác, ko thấy gì đặc biệt hết ngoài việc nhiều xe tải chạy bụi mù, mất hết cả lãng mạn Hình như đang có công trình xây dựng gì trên đỉnh đồi thì phải
    Lăng Minh Mạng tìm hoài ko thấy chỗ bán rượu Minh Mạng? Mà rượu này hình như là quà cho male thì phải
    4. Đi nghe ca Huế: 40k/người/thuyền lớn tầm 20 người, nghe ca Huế và thả hoa đăng trong 1.5h. Đó là dịch vụ, cứ mua vé là có chỗ, ko cần phải thuê trọn gói cả tàu gì hết. Ego nghe tầm 20.30-22.00, trước và sau đó còn 1 tầm nữa.
    Comment: con gái Huế mặc áo dài Huế đẹp thiệt, mỗi tội mấy anh chàng nhạc công dzô dzuyên ko chịu nổi, cứ thay áo (ko quần nhá) xoành xoạch trước mặt các du khách, chẹp Còn về chất lượng giọng ca thì, hix hix, chán hơn ego tưởng tượng, giọng mấy chị yếu xìu ah, hát 10 thương chắc đến 3 thương là hết thương được tiếp rùi
    5. Đi chùa: Huế nhìu chùa quá trời, ego chỉ đi được chùa Thiên Mụ/Linh Mụ, chùa Huyền Không 1 và 2. Ko tốn tiền fee vào cửa,
    chỉ tội cái là đi hơi xa và bụi. Đặc biệt là cái chùa Huyền Không 2 nằm trên đỉnh núi (nên có tên là Huyền Không Sơn Thượng), cách Huyền Không 1 khoảng 7km. Đường lên vừa bụi bẩn, hẻo lánh ko bóng người, vừa gập ghềnh khúc khuỷu gian nan, mà lên thì muốn ở luôn trên đó tu suốt đời
    Àh mà bà con cẩn thận về an ninh trật tự tại chùa Thiên Mụ nhá, ego bị lấy trộm mobile ở đó, mà may ăn ở hiền lành tu nhân tích đức nên trời thương, àh ko, thằng cha ăn trộm nó thương chớ Hì, mà cũng nhờ có vụ này nên mới có thêm vài người bạn mới, cũng vui phết
    6. Ẩm thực Huế: đồ ăn rất ngon, service cực okie, thân thiện, từ những quán lớn tới mấy quán lá nhà tranh bé xíu đi trên đường Món ego thích nhất có lẽ là...nước lèo của món bánh khoái , có vị thơm đặc trưng của mắm ruốc, lạc vừng rang, lại có cả vị béo ngậy của hành mỡ phi thơm. Ăn bánh kèm với quả vả, lá dấp cá và lá rau cải non (cái này khác ngoài Bắc nhiều ghê)Chẹp, thèm quá, hay tại ăn lúc đói nên nhớ thế nhỉ?
    Ego chỉ ko ấn tượng lắm với món cơm chay ăn ở Tịnh Tâm, chẳng thấy ngon tí tẹo gì Có lẽ là do đến muộn quá (tầm 13.30) nên hết mất đồ ăn ngon rùi chăng? Nhưng mà món bún nước chay thì ăn ổn lắm
    Về giá cả, ego thấy ko rẻ như đã từng được quảng cáo, mà so với HN thì vẫn là rẻ đứt đuôi rùi
    Cái dở nhất về ẩm thực Huế có lẽ là đồ uống và kem, hì hì. Đừng ai gọi chanh muối, mơ muối với nước me nhá, tự nhiên cho cả cam thảo vào làm chi khó uống quá trời
    7. Phương tiện đi lại ở Huế:
    Có lẽ tiện nhất là xe máy, cả 4 ngày đi long nhong chỉ tốn chừng 80k tiền xăng/2 xe
    Đi taxi ở Huế cũng tiện và rẻ, nhất là với đoàn nhiều người or với những ai muốn bảo vệ làn da Á Đông mỏng manh
    Đến Huế mà ko ngồi xích lô dạo quanh phố phường thì phí nửa đời người, hì hì. Mà ko như bác wind nói đâu, ego đi có 15k/h, lúc trả tiền còn thấy thương thương ông xích lô vì trời nắng gắt phải chở hơn gần 1 tạ đi từ chợ Đông Ba ra Cồn Hến, mất 7,5k
    Vì được bao tiền nhà + có xe máy trong mấy ngày ở Huế nên tụi ego ăn chơi thoải mái mà vẫn tiết kiệm được kha khá. Total 4 ngày ở Huế mất có 400k thoai
    8. Phụ lục thêm tour Bạch Mã và Lăng Cô tí
    - Từ Huế tới Bạch Mã: có thể đi xe khách, or xe bus của các hãng du lịch để tới chân BM, rùi từ BM thuê xe chuyên dụng 400-450k để leo lên đỉnh, rùi leo xuống chân, rùi lại bắt tiếp xe khách or xe bus để về. Cách khác là thuê trọn gói từ Huế đến đỉnh BM rùi lộn về: giá là 750k (tham khảo Camel Travel). Giá này ko bao gồm vé tham quan BM: 10,500 VND/người, hị hị, sao lại có cái 500 VND lẻ tẻ này vào cơ chứ
    Bọn ego chọn giải pháp book taxi từ Huế tới tận đỉnh BM, lúc xuống chân BM, ko về BM, mà tếch sang LC luôn. Giá là 900k, tính chi phí cơ hội thì vậy là hợp lý. Cho luôn số mobile của 1 xe của hãng Huế thành đô nè: 0914.145202
    BM ko có gì ăn uống đâu, ai đi thì nhớ tha lôi đồ ăn, kẻo lên rừng rùi chết đói trong rừng thì vắt nó cũng ko thèm cắn
    Chỉ xui xẻo là mất cả đống xiền lên tới BM, rùi leo lên được cái Vọng Hải Đài, hí hửng chụp pic toàn cảnh Huế và ngó nghiêng sang ĐN nhà tớ thì mưa tầm tã, hixhix. Khung cảnh rất chi là romantic nhá: 3 cô gái với 3 chàng trai (2 chú guide và 1 ông khí tượng thủy văn trú ngụ trên cái Vọng Hải Đài đó) trong 1 căn phòng ấm áp, ngoài trời mưa tầm tã, gió ầm ầm, lạnh kinh Chờ mãi mà mưa vẫn cứ mưa bay, cả bọn ego quyết định đội mưa về lại điểm xuất phát. Đường trơn, nhiều vắt, nên bao nhiêu nơi hầm bà lằng như:
    Lăng Cô cực kì tấp nập vào cuối tuần, đặc biệt là các ngày đầu tháng âm lịch, hôm ego đi LC là vào chiều thứ 6, và ko nhanh chân thì full luôn phòng trống cuối cùng. Phòng ở LC khá mắc so với các khu du lịch biển mà ego đã từng đi. 300k/phòng đơn và 390k/phòng đôi, $24 với khách nc ngoài, ko có nóng lạnh và phone Thế nên chỉ tính ở BM và LC có 1.5 ngày, chi phí lại lớn hơn nhìu so với ở Huế Đành phải chậc lưỡi, an ủi: "Lăng Cô biển trong xanh, bãi cát dài tít tắp, sạch và vắng người, rất thích hợp để đi couple or an dưỡng tuổi già
    Số phone ở Lăng Cô hotel nè: 054.874426. Ai có plan đi thì nhớ book trước nhé
    Từ LC trở về Huế có thể ra ngoài đường lớn bắt xe khách 35k. Còn tớ thì bắt luôn xe bus của An Phú: 45k/vé 1 chiều đón tận cổng khách sạn luôn và sẽ dừng tại 11 Nguyễn Tri Phương - Huế là văn phòng của An Phú.
    9. Quà Huế. Nên nhờ ai có giọng Huế êm dịu mua đồ hộ nếu ko bị hớ Ego thấy mọi người ở nhà khá thích món bánh xu xê (or su sê or phu thê ), chứ tôm chua mua về h ko bít tặng ai, 1 lọ sao mà nhiều thế ko bít, ăn đến bao h mới hết Nem chua Huế nên cẩn thận, hị hị, vì ego mua về tới nhà thì nó lên men chua quá trời, ăn xong có 1 cơ số người phải ôm bụng chạy vô...
    Phù, mệt quá, mới nghĩ có tới đó. Vài info ego share với mọi người làm cẩm nang tới Huế nè.
    H đi chơi đây Em thi ĐH mà cứ như mình đi thi ko bằng
    Cheers,
  3. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi , giúp mình với bọn mình có một nhóm 10 người muốn đi Lăng Cô vào cuối tuần sau mà không thể book được phòng ở Lăng Cô nữa. Lăng Cô resort, KS Thanh Tâm, KS Cố Đô đều kín phòng đến cuối năm rồi.
    Cho mình hỏi ở LC mình có thể thuê phòng ở đâu gần Thanh Tâm, Lăng Cô resort ...tóm lại là gần bãi biển hay không???
    Giúp mình sớm nha
    Cảm ơn các bạn nhìu
  4. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Đi theo đoàn thì liên hệ các trung tâm lữ hành , kết hợp tour tự nhiên sẽ có phòng thôi, Lần sau hỏi nên đưa giá phòng từ bao nhiêu k, để dễ cập nhật hơn. Chúc bạn may vắn và vui vẻ.
  5. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình tự đi thôi, từ HN vào Lăng Cô mấy ngày cuối tuần đi tour làm chi. Mình chỉ muốn thuê phòng như ở Thanh Tâm (khoảng 200k/phòng). Tuy nhiên ở đấy các KS đều hết phòng, minh muốn hỏi dọc bãi biển Lăng Cô còn nhà nghỉ nào có thể book được phòng không?
    Àh mà bạn gì ơi số điện thoại của Camel travel là bao nhiêu, cho mình được không, mình search trên mạng không được.
    Thanks các bạn nhìu
  6. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Camel Travel 23 Đội Cung - Huế: 054.829456. Số tel tại HN mình ko lưu lại, có gì bạn tới thẳng 461 Trần Khát Chân mà hỏi nhé.
    3 cái resort lớn chắc full hết rùi. Ego ngồi nói chuyện với receptionist cả sáng mà, chị ý bảo đi đợt này đang mùa cao điểm, các travel agency book hết phòng rùi. Còn vài cái private motel thì ego ko sure là có phòng hay ko, mà vừa xấu vừa đắt lòi kèn, cũng loanh quanh 250k-400k/phòng, xấu hơn phòng bên Lăng Cô resort --> Khuyên bạn nên chọn nơi khác để nghỉ ngơi
    Cheers,
  7. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Thanks Ego, tớ đã contact với Camel Hà Nội, đi Lăng Cô giá 120K, mà dọc bãi biển phía Thanh Tâm không có nhà trọ nào khả dĩ giá rẻ hả bạn ... Bọn tớ vẫn đi thôi, nhưng mà sẽ thuê những nhà trọ khác xung quanh. Mà cho tớ hỏi bãi biển Cảnh Dương, ở đấy so với bãi biển ở Thanh Tâm như thế nào? Bọn tớ thuê phòng ở đấy có được không??
    cảm ơn nhìu, tớ đã vote * cho bạn đấy . Sorry, vote mãi không được , tớ sẽ try again later .
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 07/07/2006
  8. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Hix, trước khi vô Lăng Cô hotel, tụi ego đã chạy loăng quăng ở mấy cái motel xung quanh rùi, mà họ hét ghê lắm, may mà còn room cuối cùng ở LC hotel
    Cái vàng vàng thì ego chịu rùi, có ai bít gì thì giúp likemoon nhé
    Cheers,
  9. jtl1986

    jtl1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Em cùng gia đình dự định sẽ đi vào Chủ Nhật này 16/7, lịch trình định là 7 ngày, đã book vé tàu vào thẳng Huế và khi ra sẽ ra từ Đà Nẵng ạ, em dự định sẽ ở Huế 3 ngày, còn lại là Hội An, Mỹ Sơn và Đà Nẵng, ngày cuối cùng sẽ là ngày tham quan Đà Nẵng , thế tiện cho việc tàu xe luôn ạ
    Em ko rõ lắm địa lí trong đấy nên không bít sẽ sắp xếp lịch tham quan như thế nào cho hợp lí, em cũng Pm nhờ chị Small_.......... rùi ạ nhưng vẫn mún tham khảo thêm ý kiến mọi người, sợ quấy quả chị Small nhìu wa, nên các bác đã có kinh nghiệm hoặc thổ địa ở trong đó có thể giúp em được ko ạ
  10. jtl1986

    jtl1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Quên không giới thiệu ạ, em là mem mới lọ mọ vô box mình, em ở Hà Nội và đây là lần đầu tiên vô trong đó nên xin các bác giúp đỡ em mới ạ

Chia sẻ trang này