1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn đi Huế quá mà chưa rõ...

Chủ đề trong 'Huế' bởi petitsinge06, 27/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cocvangkhe01

    cocvangkhe01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên cụ thể hơn, Đọc mấy phần trước nhé, 3 ngày đã có phương tiện, hay chỗ nghỉ, tính đi những đâu và ăn những món gì, thì mới giúp bạn được, chẳng qua chỉ để cân đối thời gian và sức khỏe thôi.
    @ Ego : em giúp mem này hộ anh nhé.
  2. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Hì, ko biết còn mỗi một ngày thì giúp bạn còn tác dụng gì ko? Bạn có thể tham khảo plan của ego ở page 8 và 9 (lịch trình bạn có thể follow theo 100%) và phần tổng kết chi phí ở page 14 (có fee cụ thể từng món một đó )
    Cheers,
    Được ego1210 sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 16/07/2006
  3. wind-of-rock

    wind-of-rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hì hay.
    Dạo rồi bị hỏng Main mang đi BH mãi mới xong bây giờ mới lên mạng được.
    1.Em là em ko khoái BM với Lăng Cô vì nếu chọn đi Bạch Mã thì em làm 1 tour DMZ, và nếu đi Lăng Cô thì với 40k >.< em sẽ phi ngay vào Hội An (Nhớ quá )
    2.Hình như ego ko đi uống cafe thì phải đến Huế ko làm ly cafe cóc buổi sáng thì ...
    3.Ego ăn ở Tịnh Tâm lúc 13:30 thì ko còn gì là phải hồi rồi wind vào đó lúc 12h30 cũng chả còn cí rì roài, lục lọi tí ăn cái Nem cuốn, rồi vét sạch nồi cơm ra được có đĩa tí xíu, đã thế thức ăn cuối mặn ơi là mặn, thêm nữa bọn bạn nó gọi nước khoáng uống lờ lợ (may mà mới nhấp môi )thành ra nó là 1 tổ hợp các vị khác nhau (có cả vị rau Bạc Hà hay rau gì ý em thấy ghê ghê )
    4.Ego tới Huế chắc đi chuyến Cùi, hoặc gặp sự cố gì đó thui và chắc chắn chuyến xe đi ĐN - Hội An cũng bị chậm theo, đảm bảo thế . Nhưng về HN thường là 6h, vì tới 6h30 hay 7h gì đó trong Thành Phố cấm xe Bus, hồi wind đi toàn chọn xe đi đầu tiên nên đến cũng đầu tiên luôn, thành ra về HN lúc 5h30 lận, trời mát ứ chịu được (Mà Ego đi Xe của bọn nào thế HungThanh hay Hạnh hay AnPhú)
    5.Tới Huế ko bít ego có đi dạo đêm ko. Sướng lém, cảm giác thư thái, yên lặng và tự do. ( chả thế mà có sân Tự Do ở Huế ) Được cái nhà khách của wind có 2 khu nên trèo ra sướng lắm, cái sân lại rộng nữa, nửa đêm có khó ngủ thì đi dạo vài vòng cho nó mát
    6.Chắc Ego chưa được ăn món này : Xôi với Cá Kho Cá cắt xíu à, có 1 đốt ngón tay cái, kho ngọt ngọt, ăn với xôi trắng nóng hổi vừa thổi vừa xơi. Ăn khá lạ nhưng mà sướng, lại có được cái cảm giác ở Hà Nội vừa chen vừa chờ nhiều lúc ăn đứng nữa đúng như cái phong cách phở Thìn sướng là là
    7.Lăng Cô đắt thế thật sao May mà mình quyết định ko đi. Mà vừa BM vừa LC như vậy như kiểu hành nhau quá . Rút kinh nghiêm lần sau wind đi Đông Hà 1 chuyến :).
    8. Tôm chua thì cố ăn hết đi, trời nóng để bên ngoài 1 ngày là xong, để tủ lạnh thì khoảng 10-15 ngày là phiền đấy, ko còn ngon như cũ đâu. Hồi đó định mua nhưng những cái đóng hộp thì ko ngon, còn chỗ ngon thì nó bảo ăn ngay híc. May mà ra Đông hà nhờ người mua 100 Cặp Bánh Bột Lọc, Nóng hổi ăn tại chỗ 1 ít ai cũng khen, về nhà tuy hấp lại kém ngon 1 tí lại ko có nước chấm nữa nhưng ai cũng đòi mua nữa
  4. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0

    1.Em là em ko khoái BM với Lăng Cô vì nếu chọn đi Bạch Mã thì em làm 1 tour DMZ, và nếu đi Lăng Cô thì với 40k >.< em sẽ phi ngay vào Hội An (Nhớ quá ) --> ego vô HA 2 lần vẫn bị hụt xem thả hoa đăng và chơi bài chòi, 1 lần đi đêm 11 Âm nên chẳng có gì, lần 2 cố sống cố chết đi đêm 14 Âm mà giữa đường xe xịt lốp 2 phát, đến nơi thì phố xá vắng hoe, nhà cửa đóng im ỉm roài
    2.Hình như ego ko đi uống cafe thì phải đến Huế ko làm ly cafe cóc buổi sáng thì ...--> hì hì, cực kì đáng tiếc, ego cũng bít thế, mà 2 nhỏ đi cùng ko khoái món này, trong khi sáng nào vừa mở mắt dậy mặt trời cũng rực rỡ roài, nên ko tung tẩy đi cafe cóc được. Hix, từ lần sau bít đường hướng sẽ cafe 1 mình thử xem
    3.Ego ăn ở Tịnh Tâm lúc 13:30 thì ko còn gì là phải hồi rồi wind vào đó lúc 12h30 cũng chả còn cí rì roài, lục lọi tí ăn cái Nem cuốn, rồi vét sạch nồi cơm ra được có đĩa tí xíu, đã thế thức ăn cuối mặn ơi là mặn, thêm nữa bọn bạn nó gọi nước khoáng uống lờ lợ (may mà mới nhấp môi )thành ra nó là 1 tổ hợp các vị khác nhau (có cả vị rau Bạc Hà hay rau gì ý em thấy ghê ghê ) --> công nhận đồ cơm chay mặn thiệt, mà bún nước ăn được đó wind ah
    4.Ego tới Huế chắc đi chuyến Cùi, hoặc gặp sự cố gì đó thui và chắc chắn chuyến xe đi ĐN - Hội An cũng bị chậm theo, đảm bảo thế . Nhưng về HN thường là 6h, vì tới 6h30 hay 7h gì đó trong Thành Phố cấm xe Bus, hồi wind đi toàn chọn xe đi đầu tiên nên đến cũng đầu tiên luôn, thành ra về HN lúc 5h30 lận, trời mát ứ chịu được (Mà Ego đi Xe của bọn nào thế HungThanh hay Hạnh hay AnPhú) --> từ HN-Huế đi xe Camel, Huế-BM đi taxi, LC-Huế đi xe An Phú, Huế-HN đi xe Hưng Thành. Lúc ra HN thì đi nhanh hơn nhiều (18.00 rời Huế, 5.50 tới HN) do ko dừng ăn sáng dọc đường.
    5.Tới Huế ko bít ego có đi dạo đêm ko. Sướng lém, cảm giác thư thái, yên lặng và tự do. ( chả thế mà có sân Tự Do ở Huế ) Được cái nhà khách của wind có 2 khu nên trèo ra sướng lắm, cái sân lại rộng nữa, nửa đêm có khó ngủ thì đi dạo vài vòng cho nó mát --> ko bít đi ở ngoài đường tầm 22.30-23.00 đã đc gọi là dạo đêm chưa nhỉ? Dạo đêm thì tớ thích đi ở ĐN hơn, vì Huế tắt đèn đi ngủ sớm quá Huế có cái gì đó yên bình và trầm mặc, nhưng khác cảm giác khi tớ ở Hội An
    6.Chắc Ego chưa được ăn món này : Xôi với Cá Kho Cá cắt xíu à, có 1 đốt ngón tay cái, kho ngọt ngọt, ăn với xôi trắng nóng hổi vừa thổi vừa xơi. Ăn khá lạ nhưng mà sướng, lại có được cái cảm giác ở Hà Nội vừa chen vừa chờ nhiều lúc ăn đứng nữa đúng như cái phong cách phở Thìn sướng là là --> ego chưa đc măm món này, too Nhưng miền Trung hay măm kèm với cá kho cay ngọt mặn nhỉ? Hồi ở ĐN, ego có măm món cháo trắng lá dứa, chắc giống món của wind ở món cá kho ăn kèm đấy
    7.Lăng Cô đắt thế thật sao May mà mình quyết định ko đi. Mà vừa BM vừa LC như vậy như kiểu hành nhau quá . Rút kinh nghiêm lần sau wind đi Đông Hà 1 chuyến :) --> bao h đi thử ới ego 1 câu nhé, ego chẳng bít gì ở Quảng Trị ngoài vài địa danh như Khe Sanh thành cổ, đường mòn HCM, cửa khẩu Lao Bảo chi chi đó
    8. Tôm chua thì cố ăn hết đi, trời nóng để bên ngoài 1 ngày là xong, để tủ lạnh thì khoảng 10-15 ngày là phiền đấy, ko còn ngon như cũ đâu. Hồi đó định mua nhưng những cái đóng hộp thì ko ngon, còn chỗ ngon thì nó bảo ăn ngay híc. May mà ra Đông hà nhờ người mua 100 Cặp Bánh Bột Lọc, Nóng hổi ăn tại chỗ 1 ít ai cũng khen, về nhà tuy hấp lại kém ngon 1 tí lại ko có nước chấm nữa nhưng ai cũng đòi mua nữa --> rút kinh nghiệm ego ko bao h mua tôm chua về làm quà nữa, nhất là vào mùa nóng bức như thế này, ăn ròng rã cả tháng ko hết 1 lọ, mặc dù đã kêu gọi bạn bè tới măm thịt luộc chấm tôm chua bét nhè roài Mà ở HN, ego thấy có quán bánh Huế cạnh chè Cũ trên đường Trần Hưng Đạo có vài món bánh Huế ăn ngon phết (trừ bánh canh thôi).
    Dù sao đi lần 1 cũng mới chỉ là chấm phá, sẽ còn nhiều dịp để tìm hiểu dần dần. Lần 1 đi còn nhiều thiếu sót mới thèm thuồng muốn đi lần 2, lần 3, lần n Nhưng cảm nhận chung của ego về cảnh vật, con người và ẩm thực ở miền Trung cực tốt
    Cheers,
  5. wind-of-rock

    wind-of-rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Tạm Biệt Huế!!!
    Hẹn ngày tái ngộ
  6. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục bàn về các điểm du lịch khác nhỉ, Dụ em ego về rửa bát box Huế.
  7. thuyblase

    thuyblase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Bác Ego ơi em cũng có dự định đi Huế, từ Huế rồi ra Lăng Cô sau đó em lại đi tiếp ra Hội an để đi Nha Trang. Không hiểu xe Bus An Phú có chạy từ Lăng cô ra Hội an không nhỉ. Em định ở Huế 2 ngày. Bác cho em mấy cảnh điẻm quan trọng ở Huế được không. Bác cho em luôn địa chỉ Hotel ở Lăng cô nhé. Cảm ơn Bác nhiều.
  8. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    hỉ hỉ, Ego càng ngày càng nổi tiếng. Cho anh hỏi thế đi những đâu có món ăn ngon nhất.
  9. thuyblase

    thuyblase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói em chả hiểu gì hết cứ úp úp mở mở, Ai biết thì chỉ cho em sao từ Lăng cô lại khôg ra được Hội an? Tối nay em đi rồi.
  10. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Sorry bạn vì ego hôm nay busy quá, h mới trả lời đc. Từ LC bạn có thể đi thẳng tới Hội An bằng xe bus của An Phú đến đón khách lúc 10.30 và khởi hành lúc 11h ngay tại trước cổng Lăng Cô hotel. Bạn mua vé ngay tại quầy tiếp tân nhé. Cẩn thận ko nhầm 2 xe, một xe màu đỏ, 1 xe màu xanh, 1 xe về Huế, một xe đi Hội An, mà ego ko nhớ màu nào ứng với địa danh nào, he he
    Cheers,

Chia sẻ trang này