1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn đi nhảy quá ........

Chủ đề trong 'Dancing' bởi trungphuong_arc, 19/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ti?nh hi?nh la? anh Phương đaf biết em la? ai chưa ạ??? Anh thấy không, box cu?a mi?nh có rất nhiê?u em gái nhiệt ti?nh, mới ho?i 1 câu ma? đaf thi nhau tra? nhơ?i
    @ Anh Súppơ: Em cufng hắt xi? liên tục, đaf tắt máy đi rô?i lại bật lên, biết ngay có anh đang nhắc tên (có thê? coi đây la? thâ?n giao cách ca?m ko nhi? )
    @antichrixt + vuf sư: Hic, thôi thôi nhi?, môfi ngươ?i 1 ý kiến, cafi nhau đến sáng mai. Cá nhân em cufng biết đôi chút vê? anh Vaio va? em thấy 2 bác nói cha? cái ri? đúng ca?. Em xin nhi?n bă?ng quan điê?m cu?a em.
    Anh Vaio ới ơ?i, du? ai nói gi? thi? em nhi?n anh vâfn...xấu như thươ?ng
    [/quote] Tình hình là dù rất nhiều em gái giúp đỡ nhưng anh vẫn chưa nhận ra em là ai Có lẽ lần sau anh sẽ nhận ra ít ra là nhờ chữ N
  2. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Chú vớ vẩn vừa chứ toàn chiện cãi nhau linh tinh ko đâu vào đâu lôi anh vào làm gì
  3. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước chú đi với 1 em rõ xinh, lo mà enjoy đi cãi nhau giè
  4. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
  5. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Thanks vũ sư nhưng đừng lôi tôi vào tất cả các chuyện cãi nhau nhé
    Cả Vaio cũng khen tui hôm trước thanks!
    Anh em đừng cãi nhau nữa trêu nhau cho vui rồi sắp thành ko vui roài
  6. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Ặc tui làm thế hồi nào
  7. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chẳng biết các bác nhảy nhót ra làm sao mà thấy các bác cãi nhau ghê quá.... nhảy đơn thuần để vui thôi mà , còn ai thấy tự tin thì làm vài cuốc đi thi thố tài năng cho thiên hạ biết mà học hỏi . Đã có bác nào kiếm được tiền để thành đại gia nhờ khiêu vũ thì lên tiếng cho đàn em học hỏi với.. Em thì thừa nhận mình nhảy đếch có đẹp mặc dù em cũng trinh chiến được gần 4 năm ruồi , bởi em cũng chẳng biết kĩ thuật như thế nào là đúng cứ có nhạc là em uốn éo thế thôi vui vì nhạc lên buồn vì nhạc tắt... nhưng em thì máu nhảy samba và jive lắm bác nào lắm rõ được kĩ thuật chỉ giáo cho đàn em này hoc hỏi với ....Arigatò các bác
  8. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Em cũng hiểu ngay ở cái HN nhỏ bé này số người có khả năng và trình độ để nhận xét em nhiều vô vàn, nhưng chưa bao giờ em bị đem ra mổ xẻ để châm biếm cả.
    Em tin chắc dù cho kỹ năng của anh có cao hơn em vời vợi thì anh em mình vẫn chỉ lơ lơ lửng lửng giữa cái xã hội dancing VN mà thôi. Làm thế nào thì làm, đừng để tầng lớp trên đầu họ nhìn xuống mà nhận xét mình như bài của anh, anh ạ.
    Em gần như chẳng quen thân gì anh, chẳng thù hằn gì với anh, đánh nhau thì em chết chắc . Mong anh đừng nghĩ em là đứa tiểu nhân xấu bụng. Chúc anh ngủ ngon
    [/quote]
    Đọc bài của chú anh lại thấy vui vuivì vì nhiều lí do trong nhận thức!!!
    Chú đừng sợ khi mình viết bất kỳ cái gì cũng bị người ta đem ra mổ xẻ , châm biếm!! Cái bệnh ":sợ nhiều thứ " , sợ vô nghĩa nhưng không biết là sợ thứ gì và sợ để làm gì? Vẫn là cái bệnh cố hữu, ấu trĩ tồn tại lâu nay.
    Nếu những bài viết của mình là đúng :
    mà bị người ta mổ xẻ châm biếm thì mình nên cười mới phải vì thiếu gì những thằng bất tài muốn nổi bằng cách chê bai ngưòi khác! Nếu mình sáng suốt thì cũng nên nhìn ra sự thật giữa hàng ngàn tiếng la ó chứ!!!
    Nếu bài viết của mình có điểm sai :
    mà người ta cười mình vì những điểm sai đó thì nên tiếp thu. Đây cũng là một điểm lợi.
    Nhưng suy cho cùng những ngưòi có trình độ và bản lĩnh thực sự sẽ không có những hành vi mổ xẻ hay chế giễu , mỉa mai khi mình sai mà họ sẽ góp ý một cách chân thành. Chúng ta cũng nên phân loại từng loại góp ý nhỉ!!
    _ Anh không hiểu chú nói thế nào về " Tầng lớp trên " và " sự lơ lửng " giữa dancing." Khi đánh giá một người thì nên đánh giá khi người ta có Partner và đang luyện tập thì đấu, chứ không nên đánh giá khi họ đi nhảy giao lưu trên sàn với nhiêù người!!"
    Trứơc đây khi anh còn luyện tập và thi đấu thì " Tầng lớp trên " anh chỉ thấy có Hải Anh và Hồng Trang, và sau này là Khánh THi thôi. Anh cũng đã đi diễn rất nhiều chương trình cùng với Hải Anh. Nhưng cũng đã gác giầy thì đấu , biểu diễn lâu rồi nên không biết tầng lớp trên bây giờ thay đổi thế nào rồi! chú chưa bao giờ được ở " tầng mây trên " àh ! thế thì tuyển Partner luyện tập đi cho biết mùi đẳng cấp cao là thế nào nhé!
    Người đánh giá chú ở HN nhiều vô vàn những anh thì chẳng bao giờ đánh giá chú khi chú chỉ đi nhảy giao lưu trên sàn với nhiều người cả!!
    Một vấn đề nữa anh muốn đề cập đến là : Tư tưởng của người tập khiêu vũ : Muốn khiêu vũ được đẹp trước hết phải tự tin vào bản thân. Nếu thiếu tự tin mà chỉ cho rằng " Mình chỉ ở tầng mây lơ lửng thôi " thì không bao giờ tiến bộ được đâu. Và lúc nào cũng sợ " Tầng lớp Trên " soi mình thì tệ hại lắm!
    Hãy tự tin vào mình thì bạn sẽ khiêu vũ đẹp cuốn hút và rất truyền cảm. Về tư tưởng của người tập khiêu vũ : Qua lời tâm sự của KAREN HARDY trong những trang nhật ký có viết :
    " Muốn tập khiêu vũ tiến bộ trứơc hết bạn phải luôn ý thức mình là số một , nếu bạn chỉ nghĩ rằng mình đứng số 2 thì bạn sẽ không bao giờ tập đến đẳng cấp cao hay đạt vị trí dẫn đầu cả "
    ( Cô gái trên người Anh và là partner cũ của Bryan Watson)
    ( Anh nghĩ là mình viết đến đây cũng đã đủ hiểu rồi và không muốn tranh luận vẫn đề này thêm nữa. Còn ai nhảy thế nào thì nhìn thấy ngay thôi. Nhưng điều đó cũng không có ý nghĩa nhiều lắm nếu như đi nhảy không được vui vì và không được thoải mái vì một vài điều lặt vặt khác.

  9. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Cái động tác Swing mà AVaiO biểu diễn đấy!! ngay sau đó ông làm động tác của ông mới đúng còn gì.
  10. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Bác Superdance_chat nói đúng tự tin là quan trọng nhất nhưng thử hỏi thay trên cái thế giới Dance này thì một mình nhảy có được đánh giá là quyến rũ , tình cảm gì gì đó không khi chỉ nhảy mỗi một mình mà cái món này thì phải tay trong tay , người bên người ....còn nếu nhảy một mình các bác bắt DISCO mà nhảy đỡ phải kĩ thuật này kĩ thuật nọ

Chia sẻ trang này