1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn điên lắm rồi, có ai điên cùng không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nina06, 22/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn điên cho quên hết tất cả. Có phải người điên rồi k còn biết gì không bác? Có lúc nào người điên tỉnh không?
  2. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    sao mà phải điên,điên thực ra là hình thức sống trốn chạy thực tại thôi mà
  3. TAKESUKO

    TAKESUKO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là TAKESUKO không trẻ hớn rồi, 30 rồi còn gì, già quá rồi nhưng vẫn theo được các người trẻ tuổi, gì chứ đi dạo và tâm sự thì vô tư đi ....
  4. nguyenkieumyhanh

    nguyenkieumyhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chuyến này Viện sức khỏe và tâm thần TW quá tải mất thôi. Bà con lưu ý khi muốn điên hãy lựa chọn thời tiết phù hợp, mùa hè nắng nóng nên kiềm chế nhường chỗ cho những người chẳng bao giờ muốn điên mà vẫn bị điên nhé. Nói là nói vậy chứ nhiều lúc cũng phát điên lên. Tớ nhớ là nhà văn Y Ban có khuyên khi bực tức, giận dữ ai đó nên làm thế này:Nếu khốn khổ về chuyện chồng con,ngủ dậy leo lên sân thượng ngửa mặt lên trời hô to 3 lần ***** BỐ CHÚNG MÀY, ***** BỐ CHÚNG MÀY, ***** BỐ CHÚNG MÀY... Còn nếu khốn khổ vì sếp thì cũng trèo lên đấy và chửi to 3 lần CHẾT ĐI, CHẾT ĐI, CHÊT ĐI. Đại loại thế, mỗi tội là chửi nhân tình và người yêu thì nhân vật nữ lại rất yếu đuối: NHÂN TÌNH, NHÂN TÌNH, NHÂN TÌNH.
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang điên tiết, vật vã khi cứ phải ngồi nhà với cái chân bó bột đây. Trời hè nóng nực, thèm tối lựon lờ, đi chơi, cà phê cà pháo, tự dưng chân với cẳng. Đã bình thường được 1 lúc lại điên điên ngay đuợc, khó chịu thế không biết.
    Tự nhiên thèm cái lúc đi lại bình thường thế, biết là phải chờ đợi cho nó khỏi hẳn đã nhưng điên vẫn điên, khó chịu. Lôi cái chân này theo cũng được nhưng mà buồn cuời bỏ xừ, ôi thôi, điên tiết rồi!!!!!!!!!!!!
  6. vancudien

    vancudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    điên đây, điên đây
    điên có bản quyền có tổ chức đây keke
  7. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Sắp điên, sắp nổ tung rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Tớ tưởng điên là đi nhặt lá đá ống bơ chứ lại rủ nhau đi cafe à
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    điên qúa sáng mai ra hố Tây nhảy tùm cái bơi phát cho nó mát dạ vậy...
  10. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì sáng mai nina sẽ ra hồ Tây xem có đứa điên nhảy ao tự tử

Chia sẻ trang này