1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn điên lắm rồi, có ai điên cùng không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nina06, 22/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Vì sao có kẻ nhìn ta cười mà ta vẫn mếu, phải chăng ta điên thật rồi
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    vâng mời bác nina ra hồ tây ngóng nhé lúc em lên bờ sẽ biếu bác 1 cân chai chai về nấu cháo=))...
  3. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    ôi nhảy xuống hồ Tây mà cũng mò được chai cơ ạ, hay là con trai trai nhỉ
  4. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng gọi là Điên [r23)
    phải nói là mai nina sẽ ra Hồ tây xem có đứa điên nào nhảy xuống nước nghịch ko... để nina nhẩy cùng ...
    Nếu vui rủ Điên đi với ^^
  5. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Xem phim Mỹ thấy các bạn điên mới hay.
    Chị ấn tượng nhất là có một cô và một anh, phim gì thì quên rồi, đứng trên nóc tàu hỏa đang lao đi trong màn đêm, dang tay ra và hú ầm ĩ. Tất nhiên là chỉ có ở trong phim thôi. Nhưng mà điên thế này mới gọi là điên chứ.
    Chị thích ngồi trên một đỉnh núi cao chót vót ngắm nhìn mọc trời mọc và hoàng hôn buông xuống..
    Chị thích giữa đêm ngồi đốt một đống lửa, trên một ngọn núi..
    Chị thích giữa đêm lang thang ở Biển, trước mặt là màn đêm bao phủ, chỉ có tiếng sóng vỗ ầm ì
    Điên thế mới gọi là điên chứ.
  6. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Rosebud ơi, đứng trên nóc tàu hỏa dang tay lúc nó đang chạy tít mù mà không bị gió thổi đi thì cũng vào nhà thương điên mất, người ta gọi đấy là shock hết thuốc chữa
    Giống em thế, điên trong tâm tưởng, muốn chạm mặt trăng mặt trời, dạo chơi trên những thảm cỏ dài vút tận, muốn cưỡi trên mây trên gió, lao đi như mũi tên....... đại loại là làm gì đó cho quên đi mình là ai, chỉ hòa nhập với đất trời thôi.
  7. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ai nỡ phân biệt giữa say và điên?
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    em chui xuống Hồ tây hét cho cá nó nhảy lên bờ các bác dân chài khỏi phải quăng 3 tiêu nữa hờ hờ...
    @ ai đấy: chai chai e vít là kon trai đó...nấu cháo ăn với quẩy ngon tuyệt cú mèo luôn ...ăn xong hết điên liền à:D...
  9. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ví như đem situ nấu cháo, ngon hông nhỉ?
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    e chỉ nấu đc cao thôi chứ ko nấu đc cháo bác ợ...

Chia sẻ trang này