1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

muốn được chết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovelyrain25, 12/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    ah quên mất, hôm nay, đi dạo một vòng quanh hồ, mình đã nhìn thấy cầu vồng đấy, ôi lâu lắm rồi mình mới nhìn thấy cầu vồng, lâu lắm rồi ý, ko bít lần cuối từ bao h nữa, chỉ biết là, cầu vồng đẹp thật đấy, mình ngồi ngắm nó mãi, đếm đi đếm lại xem có đủ 7 màu ko, nhưng mà hình như mắt mình kém, nên mình chỉ nhìn được những mầu nào rõ nhất thôi, tầm 3, 4 màu gi đó
    Lại nhớ ngày học lớp 12, học hiện tượng tán sắc ánh sáng trong vật lý,
    hem: ánh sáng trắng là ánh sáng hỗn hợp bao gồm nhiều ánh sáng đơn sắc khác nhau
    ánh sáng đơn sắc là ánh sáng ko bị tán sắc khi đi qua lăng kính
    Hiện tượng tán sắc ánh sáng là hiện tượng ánh sáng khi đi qua lăng kính sẽ bị tách ra thành các ánh sáng đơn sắc khác nhau có dải màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tim
    hihi, mình còn nhớ bài chán, mặc dù là đã qua một cơ số năm rồi, tự dưng mình lại thấy hồi còn là học sinh ấy, mình được học nhiều môn khoa học tư nhiên thật hay và thú vị, nhưng mà hồi đấy lại chả thấy nó hay gi cả, chỉ cắm đầu cắm cổ học thuộc lòng nó, học di học lại để thi đại học, như một con vẹt, để rồi học lại quên
    bây h mơi thấy nó thật hay và bổ ích, tiếc là chẳng còn nhớ được bao và cũng chẳng còn cơ hôi được quay lại đời học sinh để được nghe giảng lần nữa..........
    Mình đoán chắc là từ hôm nay mình sẽ lại may mắn rồi, vì mình nhìn thấy cầu vồng, ko fải ai cũng nhìn thấy nó đâu nhá. Về kể chuyện cho bạn thì mới sực nhớ ra là huhu. mình quên ước mất rồi.........
    Nhưng mà ko sao, bây h con ước ông trời cũng được nhé, ông có nghe thấy ko, lậy trời phù hộ cho con sắp thi học kỳ làm bài thật tốt, ra trường tốt, xin được việc làm tốt, và quan trọng nhất là từ hôm nay sẽ hết buồn nhé, còn vài điều nữa nhưng mà con xin được nói nhẩm cho mình ông nghe thôi ạh...........
    hơ hơ, hình như mình đang sống bằng niềm tin thật, niềm tin may mắn sẽ đến vì đã nhìn thấy cầu vồng. Chắc chắn là thế rồi, tôi đã nhìn thấy cầu vồng, tôi sẽ may mắn, sẽ vui vẻ sẽ học tập va làm việc tốt
  2. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên khuyên can người ta, đừng nói như thế ná
  3. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Ầy chết dễ mà, có nhiều phương án lựa chọn lắm:
    - Trộn 5 hay nhiều hơn lloại thuốc tẩy, tẩy quần áo nhà tắm sàn nhà nhà vệ sinh đóng kín cửa phòng tắm ở trong đó 2h đảm bảo chết, nhưng theo như em biết bây h thuốc tẩy lởm lắm ko còn đủ độ đậm đặc để giết người, làm ăn bố láo thế đấy
    - Uống thuốc ngủ hoặc uống nhiều hơn 30 viên thuốc cảm nhớ uống cùng với Coke, chết chắc luôn
    - Đi ra đường, nhảy ra đường cao tốc ấy chặn đầu congtenno ko chết mới lạ nhưng cái chết hơi kinh hoàng, em từng thấy có đứa bị dính vào lốp bánh xe congtenno phải dùng cưa từng phần mới lấy ra được oa oa sợ dã man ý.
    - Lên sân thượng tầng 21 mở cửa ban công bước ra ngoài ( em cho thuê ban công, chỗ ban công nhà em đẹp lắm chết cứ gọi là lãng mạn)
    - ....
    Còn một số cái chết khác em chưa cập nhật.
    Xin lỗi spam bác 1 tý thôi, nhưng đừng chết bác ạ, chết thì bác còn thất bại nhiều hơn, có ai biết đi mà ko ngã gãy răng vài lần đầu. Chết bây h là bất hiếu, phải làm gì trả nợ bố mẹ đã chứ, trả nợ đời 1 sinh mạng nữa, lúc đó thì hãy làm theo những cách chết em liệt kê bên trên, còn nếu vẫn muốn cách chết khác iên tâm em còn cả kho.
  4. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    ô hay...bạn ấy mún thì tớ giúp thui...!đầng ấy cứ thắc mắc thế..
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bả chó có 2 loại là thuốc đọc lan ra khắp cơ thể và 1 loại chỉ nằm trong dạ dày...cơ mà cách này ko hay bác ạ...tìm cho bác ý cái chít nào nhẹ nhàng hơn 1 tý ý...Thôi ra mua tạm cân bún về treo cổ cũng đc...ko thì em mới mua 1 kon dao làm bằng socola đấy bác tự kết liễu đi ...
  6. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    chỉnh ko cần chuẩn,,,tớ chỉ mún giúp người ta thôi mờ...
  7. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    nguy hiểm thật, có khi tránh xa noi này vậy ná
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hãy cứ buồn, cứ thất vọng, cứ chán đời đi bạn. Đừng vội xua nó đi bằng sự vui vẻ giả dối.
    Rồi mọi chuyện sẽ qua!
  9. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Hâm quá đi thôi thế này sau mà anh nào lấy phải cô này chiều hết hơi
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Bạn chủ Topic không phải là muốn chết, mà muốn có 1 ai đó quan tâm đến việc bạn ấy sắp chết.
    Mà đó phải là 1 người thật thú vị cơ nhé.
    Ai quan tâm thì Apply đê (mình cũng quan tâm đấy)

Chia sẻ trang này