1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn được chia sẻ!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kinhdoanhdtc@gmail.com, 22/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinhdoanhdtc@gmail.com

    kinhdoanhdtc@gmail.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Muốn được chia sẻ!

    Em chào các bác. Thấy các bác bàn luận về tình yêu hăng hái quá nên e cũng muốn tham gia.
    Chuyện của e hơi khó hiểu chính e cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nhưng biết đâu các bác lại hiểu và giúp được e thì tốt quá.Em xin cảm ơn các bác nhưng không hậu tạ đâu.
    Cách đây 4 năm e và anh ấy quen nhau chúng e rất thân có chuyện gì e và anh cũng chia sẻ cùng nhau. Anh kể cho e về người yêu của anh(người yêu anh làm cho cửa hàng cắt tóc gội đầu và anh trọ ở tầng trên nhà ấy). E cũng rất ủng hộ anh bởi cô gái ấy ngoan và khá xinh nữa. Tuy người yêu a ở gần anh song mỗi khi e đến chơi thì e và a đều đi ra ngoài chơi người yêu a cũng biết nhưng không tỏ ra ghen bởi cô ấy luôn nghĩ a và e coi nhau như anh e. Nhưng họ yêu nhau chưa đc bao lâu thì chia tay ai cũng có người yêu mới. Nhưng e biết a không yêu người yêu mới hiện tại mà vì cô gái này quá yêu a nên a thương hại mà nói là yêu thôi e hiểu a và đã khuyên a nếu ko yêu thì thôi tại sao lại phải như thế a không nghe . Song cũng chỉ được một thời gian(sau 2 năm) thì anh và cô gái ấy cũng chia tay.
    Đời thật trớ trêu thay khi anh và cô gái ấy chia tay thì e lại có cảm tình với a không phải tình cảm anh e như anh nghĩ. E thấy buồn và hoang mang lắm vì e biết a luôn coi e như e gái. Tình cảm của e ngày càng sâu sắc thì e ko thể giữ kín được e chia sẻ cho bạn cùng phòng e biết và bạn e cũng có vẻ thông cảm với e và không hiểu sao anh ấy cũng biết t/c của e. Thời gian cứ trôi đi và bạn cùng phòng của e cũng yêu anh, a cũng có tình cảm với bạn ấy. Và bây h họ yêu nhau thời gian đầu e buồn lằm và thể hiện ra mặt song chưa có khi nào e làm gì ảnh hưởng đến họ cả. Chỉ có điều khi 2 người họ đi chơi cùng nhau trong lòng e hình thế nào ấy e không thể diễn tả nổi chắc chắn ghen tị và tức bực và cô bạn cùng phòng biết nên mỗi khi đi chơi cùng a ấy về thấy e buồn cô ấy lại nói luôn: E xin lỗi bác nhé bác buồn lắm ah.
    Thế đấy e nên làm gì các bác ơi?????????
    Và tối hôm qua khi 2 người họ đi chơi về thì e ngủ rồi e không biết cô bạn e có gọi cửa không nhưng về sau khi nghe tiếng lạch cạch cửa e ra mở nhưng ko nói gì và cô ấy khóc nhiều lắm e không biết có phải tại e không nữa và e hỏi thì cô ấy không nói sáng nay đi làm thì e ko làm đc gì vì không biết có phải tại e không nữa. Và e gọi điện về cho cô ấy nói là lên mạng nói chuyện nhưng đợi mãi không thấy.
    E phăi làm gì đây các bác e có lỗi nhiều lắm ah?
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Cũng khó thật , cũng chẳng biết khuyên bạn thế nào nếu cảm thấy khó xử quá thì bạn nên chuyển nhà trọ thì hay hơn bạn ạ , bạn hay suy nghĩ kỹ lưỡng nhé
  3. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Bạn không có lỗi, mà có chăng là đặt tình yêu nhầm chỗ thôi. Rõ ràng anh chàng kia biết được tình cảm của bạn mà lại đi yêu người cùng phòng với bạn. Cô bạn kia cũng thế, nhưng tình yêu có lỹ lẽ riêng của nó mình k thể muốn là có được. Nhưng anh chàng kia cũng nên biết rằng tình yêu là con dao hai lưỡi chơi nhiều cũng có ngày đứt tay.
    Nếu bạn còn cảm thấy tình bạn đáng quý hơn thì ... nên quên anh chàng kia đi,nếu k cả bạn và người bạn gái kia sẽ cảm thấy tự làm tổn thương nhau đó!
    Có người khổ vì yêu k phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Có người khổ vì thương k phải chỗ !
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Còn rảnh khuyên nhủ người khác cơ đấy, hôm qua có ăn trận đòn không?
    @kinhdoanhdtc@gmail.com : không biết khuyên gì nữa, cái này .. đổ tại số à, sao éo le thế?
  5. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà ăn đòn được cơ chứ ! Nấu ăn dở ...mẹ chê như cơm bữa rùi, nên thấy ... cái j cháy mẹ thường ... lắc đầu bỏ qua. Thế mà cỗ bàn ở nhà toàn ...tớ làm từ A - Z thôi, k có ai phàn nàn đâu á. Mà kể cũng lạ chắc nếu bị đánh .... ông là người mừng đầu tiên đoá nhỉ?
  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cũng buồn, tớ không hay cười khi biết người khác bị đánh đâu, tớ cũng thông cảm cho người phải ăn món ăn dở lắm, vì cũng ăn mấy lần đồ mình tự nấu rồi ^_^.
    Cỗ bàn, A-Z?? đảm đang dã man, giá mà có cô bạn thân như thế mình .. đỡ phải úp mỳ tôm.Chẹp chẹp
    Không biết bạn chủ topic đã đỡ tự cảm thấy ăn năn tí nào chưa nhỉ?, không thấy online, chắc đang chat chit, hỏi han...
    chờ tình hình nào...
  7. kinhdoanhdtc@gmail.com

    kinhdoanhdtc@gmail.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời khuyên của các bác. Chia sẻ được e thấy nhẹ nhõm hơn nhiều và thấy khá thoải mái. E có một đính chính nhỏ với các bác là e rất quý cô bạn cùng phòng và ngược lại.
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế!
    (tiện thể)
  9. kinhdoanhdtc@gmail.com

    kinhdoanhdtc@gmail.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    TextText
    Vâng như e đã kể với các bác về câu chuyện của e.Tối hôm qua e và cô bạn e nói chuyện với nhau. Em hỏi có chuyện gì xảy ra với bác (e và cô ấy thường gọi người kia là bác và xưng e) có phải tại e làm bác buồn không? Cô ấy đã trả lời thế nào các bác biết ko? Cô ấy hỏi e "thấy e đi cùng anh ấy bác có giận e ko?" e thành thật quá nói:" giận thì không nhưng buồn, khi mới biết sự thật thì e trách cả 2 người song e thấy như thế thật vô lý nên đã nghĩ khác." Cô ấy lại tiếp : " e đang đi trên con đường hạnh phúc nhưng cũng đầy đau khổ nhưng e lại ko thể quay trở lại, e chỉ sợ đến một ngày nào đó e muốn đi tiếp nhưng lại không thể" e đã nói với cô ấy là" e không muốn bác quay trở lại bởi làm như thế e thấy mình có lỗi và không thanh thản"
    Và thực mà nói thì e không muốn chuyện gì xấu xảy ra với họ bởi họ buồn thì e cũng buồn lắm (e vấn còn quý và yêu họ nhiều lắm)
    Em làm như thế có đúng không các bác? Cho e lời khuyên nhe!
    Cảm ơn các bác
  10. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để sau này khi bạn gặp họ k phải cúi mặt là được, bạn đang đi đúng đường đó!

Chia sẻ trang này