1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn được làm quen với những bạn cùng sở thích "ngắm sao đêm"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi _Bin_, 10/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Bin_

    _Bin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Muốn được làm quen với những bạn cùng sở thích "ngắm sao đêm"

    Biển khơi xa về đêm Cả trời sao rực rỡ Và như thành phố nổi ngoài biển cả Những con tàu đánh cá chở ngàn sao Trời đầy sao, biển cũng đầy sao Anh tìm em trong muôn vì sao đó Trong những đêm không ngủ Đứng gác dưới trời. Nhìn trăng đáy nước thấy em cười Nghe biển xôn xao như nhịp tim thổn thức Thương nhớ nhau chẳng làm cho ngắn được Khoảng không gian xa lắc, mênh mông Em có dám tin không?
     
  2. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Nhầm box rồi bạn! Cho sang bên Sở Thích đi nhé!
    Mod! Chạy đâu rồi? Cầm cái chổi ra đây mau!
  3. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Bác này....đanh đá thật ~^^~
  4. _Bin_

    _Bin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ko nhầm đâu bác, nguyện vọng của em là kết bạn với mọi người. Chẳng nhẽ để cái tít là "Muốn làm quen với tất cả mọi người" thì thô thiển quá. Em thích ngắm sao buổi đêm nên để cái tít thế cho nó mềm mại thôi mà
    [​IMG]
  5. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội bây giờ biết tìm đâu nơi khoảng không để ngắm sao trời....Mặc dù mình rất thích ngắm những vì tinh tú ấy nhưng chắc là phải đi khỏi HN thì mới mong có cơ hội ngước nhìn để tận hưởng sự bình yên,mênh mông của biển sao ấy...
    Thời đại này chắc ng ta quên trên đầu là bầu trời rùi vì ai cũng bận bịu,vội vã....chẳng ai còn nhớ đến những điều lãng mạn ấy nữa....
    Mình đôi lúc cũng lãng quên điều đó khi sống giữa 1 xã hội đua chen,hối hả như bây giờ....Cảm ơn bạn đã giúp mình nhớ 1cái điều mình đã chợt quên...
  6. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    HN có nhiều chỗ để ngắm sao trời lắm em ạ, còn đồng chí Bi hay Bin gì đó sang box Thiên văn học nhé, mấy anh em ở đó hay tổ chức đi ngắm sao lắm đấy
  7. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0

    Tặng cậu bạn 1 vài khổ thơ, tôi sáng tác khi còn là sinh viên năm thứ Nhất. Mười mấy năm đã qua rồi, nhưng dù sao ngắm sao đêm cũng rất thú vị. Đến giờ vẫn thế.
    Đêm
    Cả bầu trời yên ắng, cả không gian vắng lặng, lấp lánh vì sao xa xăm
    Đêm, nghe thời gian thở nhịp thở tháng năm
    Nghe tiếng vọng từ ngàn xưa vọng lại
    Bầu trời lặng yên suy nghĩ mãi, phập phồng ngực thở bồi hồi
    ***
    Nếu cậu không ngại tuổi tác, kết bạn với anh. Anh chắc hơn tuổi cậu. Và khoái nhất là trong cái fò rum này, toàn những chuyện trần tục, lại có người thích ngắm sao đêm.
  8. PlanetVN

    PlanetVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hiiiiiiiiii...
    Cho mình làm quen nha!!!
    Chuyên gia ngắm sao đêm nè...
    Ngắm sao ở cao nguyên tuyệt hơn ngắm sao ở thành phố nhiều. Khi nào bầu trời cũng đen 100% mà...
    Thật đấy!!!
  9. _Bin_

    _Bin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh dudu08 và PlanetVn, rất vui được quen biết hai người. Anh dudu ạ, vì có thời gian em đã từng được ôm súng ngắm sao đêm trên vọng gác, dưới chiến hào nên cảm giác tuyệt vời ấy mãi mãi ko bao giờ quên được. Nhất là trong cái thế giới trần diêudầy cám dỗ mà anh nhắc đến đang làm con người ta dần quên mất quanh mình còn có những điều kỳ diệu mà tạo hoá ban tặng. Bạn Planet thân mến, bầu trời miền Tây quả là lý tưởng và hấp dẫn, cái nơi tưởng chừng như rất khô khan bụi bặm thì khi đêm về lại trở nên thơ mộng lạ thường. Gió, cây, 1 bầu trời cao, đen thăm thẳm ko bị pha trộn với những ánh đèn nơi thành thị và hơn cả là những chòm sao lấp lánh.
    Cám ơn mọi người
  10. PlanetVN

    PlanetVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ừh,... Mình cũng nghĩ vậy!!!
    Khi ngắm sao trong một buổi tối thật trong thì thật không còn gì thú vị hơn... Mình ở cao nguyên, nên còn được hưởng cảm giác lạnh lạnh của gió nữa. Những ngôi sao sáng lung linh thật đẹp!!! Mình chỉ muốn bay, bay cao lên với chúng... Quên trần gian với bao nỗi buồn... Thấy lòng mình nhẹ nhàng... Cảm giác thật sự bình yên...
    Mình cũng thích ngắm trăng nữa... Hihihih... Nhìn vô cái nick mình là biết rùi nhỉ!!!
    Bin ở miền Tây ngắm trăng sao giữa miền sông nước quả là thú vị nhỉ??? Hy vọng một ngày nào đó được ngắm những ánh sao đêm cùng Bin... Sẽ thú vị lắm nhỉ???
    Có lẽ mình nên về miền Tây một chuyến!!!

Chia sẻ trang này