1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn được làm quen với những bạn cùng sở thích "ngắm sao đêm"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi _Bin_, 10/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pelanonline

    pelanonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ngắm sao đêm à ? Bin ơi ! Bạn thích gì về những vì sao? Tui cũng thích ngắm sao đêm lắm . Nhìn những vì sao tui cãm thấy dù lúc buồn thì niềm hy vọng nhỏ bé của tui nó cũng luôn sáng như những vì sao đó . Và tui lại càng thêm tự tin để nuôi niềm hy vọng nhỏ bé đó của mình ...
  2. rollsroyce

    rollsroyce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    THẾ NGẮM SAO ĐÊM CÓ KÈM THÊM "TAY VỊN" KHÔNG?
    NẾU KHÔNG CÓ THÌ VỀ NGỦ CHO KHỎE ĐỂ SÁNG CÒN ĐI LÀM
  3. hoangthuy832004

    hoangthuy832004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    bác này hic hic máu me quá;
    ngắm sao đêm để tìm cho mình 1 khoảng lặng trong cuộc sống hàng ngày vốn đã ồn ào; ngắm lên bầu trời đêm ; 1 khoảng sâu thăm thẳm trong 1 màu đen tuyền ; những điểm trên nó những chòm sao đêm lấp lánh;nhâm nhi thêm ly rượu(cafe) nữa chẹp.chẹp.very good;
    thi thoảng nhìn thấy ngôi sao chợt tắt (ko biết có phải có ai đó vừa toi ko mê tín );
    nhớ lại hồi năm thứ 2 cả ký túc bách khoa B5,6,8 kéo nhau ra thảm cỏ nằm lăn ra đấy ngắm sao rơi nhiều vô kể ; hic hic sao mà đẹp thế giá có máy ảnh chụp vài bô (bác nào ở ký túc BK chụp được cảnh đó post cho bà con xem nhỉ );
    bác rollsroyce chắc máu lắm ko ngày nào là ko đi kiếm tay vịn ;
    hic hic thiếu vitamin D +Y trầm trọng ; nguy hiểm quá bác gái nào giúp bác ấy đi
    Mùa đông đã quay về, con phố đường vắng tênh, mình tôi bước đi , trong thành phố, nhạt màu
    mùa đông đã quay về, mang theo một giấc mơ mà tôi đã quên, nhưng giờ đây bỗng gợi lên
    buồn ơi từ ngàn xưa tôi đã yêu màu tím, tình yêu tôi trong sáng như tuyết rơi trong mùa đông, thế nhưng 1 ngày kia tôi ko tin với những gì Em nói
    tình yêu tôi giờ đây tan biến mau như làn khói, ngọt ngào và hồn nhiên đã mất đi trong lòng tôi, để những điều tăm tối luôn vây quanh lạc lối
    mùa đông ơi xin đừng quên, về mang giá băng cho tim tôi lạnh câm , đừng cho phút giây não nùng sẽ làm đời tôi chết âm thầm
    mùa đông ơi mau về đây làm cho gió mưa bâng khuâng trong cơn lạnh câm, để tôi cố chôn trong lòng, mối tình sâu kín ngàn năm
    mùa đông đã quay về, sao tôi còn nhớ em, làm sao dễ quên..hỡi mùa đông ..buồn tênh
    ký tên : Nước đá
  4. _Bin_

    _Bin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ai đó hỏi tôi vì sao thích ngắm sao trời thì.... Cuộc sống bây giờ cuốn con người ta vào lốc xoáy của cuộc đời. Mọi người đều phải lao vào những toan tính trần tục để mưu sinh và phát triển. Những người có nhiều tiền càng ngày càng tăng nhưng đồng nghĩa với con người ngày càng khô khan vì họ còn quá ít thời gian dành cho bản thân.
    Nói về cái đẹp của những vì sao đêm ta phải nói theo cảm nhận riêng của mỗi người. Riêng với tôi thì sao đêm là hiện thân của hy vọng, của khát khao cuộc sống. Mỗi khi cảm thấy chân đã mỏi, gối đã chùn tôi thường dành thời gian nhìn lên bầu trời đêm, nơi có những ngôi sao sáng để thư giãn và lấy lại nghị lực, niềm tin trong cuộc sống.
    Đôi khi tôi tự chọn cho mình một ngôi sao mà tôi cho là sáng và đẹp nhất để tự bảo với lòng mình, hãy phấn đấu hơn nữa vượt qua những khó khăn trước mắt rồi cuộc đời sẽ mở rộng cánh tay với mình như ngôi sao đang sáng lấp lánh kia. Những lúc như vậy tôi thấy mình tự tin hơn, đầu óc minh mẫn thoải mái hơn trước khi trở lại với cuộc sống thường ngày.
  5. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Vài ngày trước đây,tôi đã đi Tam Đảo......Giữa bầu trời đêm đầy sao tôi đã ước.....1 ước mơ chẳng giản dị chút nào nhưng tôi rất mong muốn điều đó sẽ thành hiện thực...tôi đã ước:tôi sẽ có 1 ngôi nhà ở đó....để khi nào...giữa cuộc sống bộn bề,tấp nập...tôi được trở về với thiên nhiên,với trời mây,và cả những vì sao nữa chứ...để lẩn tránh sự đua tren,sự khô khan của cuộc đời....
    Khi tôi ngước mắt lên,bình yên ôm lấy tôi....vì nơi đó chỉ có gió và mây...và tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa không gian bao la,rộng lớn ấy...tôi thấy mình tự do...mà ở giữa lòng thành phố điều đó hình như là chẳng bao giờ tôi có được....Cảm ơn đất trời...vì mênh mông,vì bình yên...!!!
  6. camellia369

    camellia369 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chào bạn , mình cũng có sở thích này . Hồi mình học cấp 2 có 1 kỷ niệm mình ko bao giờ quên đó là được chứng kiến 1 trận mưa sao băng , đẹp ko thể tả được , hàng trăm mảnh thiên thạch bay xoẹt ngang trời . Lần đó bạn có xem ko ? mà bạn nói bạn ở cao nguyên là đâu vậy ta ?
  7. cai_nguc

    cai_nguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Ngắm sao đêm. Khi ánh sáng từ những ô cửa sổ, những ngọn đèn đường đã tắt hết, thành phố chìm trong im lìm, hơi thở mát rượi. Bóng đêm tràn ngập không gian, bầu trời đen thẫm lại. Mở to mắt, ngửa cổ lên trời qua khung cửa sổ, những ngôi sao hiện ra xa xăm. Lục trí nhớ tìm lại chòm sao quen thuộc. Gặp người quen , mừng mừng tủi tủi, tự hàn huyên dăm ba câu truyện về sự tích Á Âu của những ngôi sao rồi nghĩ về trái đât, về nơi ta đang ở, thấy cuộc sống bề bộn mà ta đang bị cuốn theo thật nhỏ nhoi trong vũ trụ bao la này. Lòng nhẹ nhõm, xem đồng hồ sao thấy đã gần sáng, đi ngủ thôi và vẫn còn nhìn thấy những ngôi sao.
  8. hoaviendn

    hoaviendn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người thích ngắm sao! Vậy bạn đã nhìn thấy được bao nhiêu lần sao rơi?Với tôi thì rất nhiều...bởi tôi ngắm nhiều đến khi co sao băng tôi đều thấy cả....thú vị lắm bạn à....mỗi lần nhìn thấy sao rơi....mình ươc gì thì điều ước đó sẽ thành sự thật...hihi....có người nói với tôi như thế....nói vậy chứ tôi cũng chưa thấy ước mơ mình có thật bao giờ....bạn biết sao ko?Vì tôi ước được đứng dưới mưa để ngắm sao cơ?hihihi......

Chia sẻ trang này