1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn hỏi các bác zai : Nếu nhìn ngy khóc, mà mình vẫn bình thường, thậm chí hơi bực bực, tức là sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dinosa, 23/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinosa

    dinosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Muốn hỏi các bác zai : Nếu nhìn ngy khóc, mà mình vẫn bình thường, thậm chí hơi bực bực, tức là sao?

    Câu hỏi như trên ạ.
    Khi nhìn thấy ngy khóc, mà mình vẫn thấy bthuong, thậm chí còn hơi bực bực nữa, có fải là hết tcảm rồi không?
  2. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Là chán ngấy cái cô người yêu nhõng nhẽo hay lèo nhèo mè nheo rồi chứ làm sao nữa.
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn ồi, chứ còn yêu thì vẫn thấy thương, và chả còn muốn bực tức nữa
  4. dinosa

    dinosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ồ, nhưng theo mình, cô bạn gái không phải là ng hay mít ướt, chỉ có điều tính cách hơi đa cảm 1 tí thôi, sống tình cảm lắm. do thời gian gần đây gái bị stress nặng từ gd cũng như công việc, nên mới dễ xúc động mỗi khi war với bạn trai thôi.
    (Mình là bạn của gái, nghe gái kể cãi nhau với ngy, gái khóc mà ngy tỉnh bơ ngồi xem tivi, mình thắc mắc quá, ko hiểu có fải là bắt đầu chán gái rồi hay ko, nhưng gái bảo, bthường thì zai vẫn quan tâm chăm sóc lắm.)
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông như thế thì vứt đi,bạn gái mình mà không biết động viên chia sẻ thì về nhà mẹ lau mũi cho.
  6. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Khóc vô lý..! "còn nước còn tát"..tức là còn nước mắt còn bị ăn tát...
  7. lovemeornot

    lovemeornot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Con gái hay suy diễn, rồi nghĩ linh tinh, khóc lóc... Zai thì thấy mệt mỏi vì chả có gì đáng khóc, nên mới thế. Mới đầu có khi cũng thương, cũng an ủi đấy, sau rồi chán quá, kệ.
  8. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Chuẩn, lúc nào cũng lôi nước mắt ra làm vũ khí, hơi có chuyện gi một tý là lại khóc thì anh nào đỡ cho nổi
  9. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Ồh vậy hửh , thế số phone của cái chị gái đa cảm này là bao nhiêu? Share lên đây cho mấy anh em ở cốc này , đảm bảo độ dăm tuần , khi war với người yêu , có khi cười quá liên xô trồng được ngô ...
    P/s: Rất là kết các mẹ đa cảm vì họ sống nhiều tình cảm
    Được lubu8x sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 23/06/2009
  10. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Cứ thấy khóc là bực roài, tốt nhất bỏ đi :D

Chia sẻ trang này