1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn hỏi các bác zai : Nếu nhìn ngy khóc, mà mình vẫn bình thường, thậm chí hơi bực bực, tức là sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dinosa, 23/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Khóc trong tình huống nào mới được chứ. Nhìn chung mình thấy con gái khóc là mềm lòng.
    Nhưng trong 1 số trường hợp mình thấy nhiều cô khóc 1 cách giả tạo. Cố tình lừa dối mình. Như vậy sẽ rất bực.
    Nói thật đấy. Khối cô XXX rồi mà vẫn còn khóc với bạn trai mới sau khi XXX để chứng minh rằng mình còn cái màng đó.
    Điêu vãi. Chẳng nhẽ còn hay ko mình lại ko biết
  2. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    mình mới gặp đúng 1 lần chuyện ấy. mình đứng trơ và sau đó ra ngoài để em ấy khóc.
  3. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    thì cứ cười phớ lớ cho khóc to hơn
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Hỏi: "Muốn hỏi các bác zai : Nếu nhìn ngy khóc, mà mình vẫn bình thường, thậm chí hơi bực bực, tức là sao? "
    - Trả lời: Giai nó giận mình bất lực ( không biết làm sao để dỗ gái)
    Còn tớ đoán là nó lúc đó ít tình cảm
  5. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Khóc xấu quá đi , lúc bình thường đẹp hơn , bực mình là phải rồi. Hoặc bạn khóc kiểu cá xấu...
  6. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    đã chán tới mức độ khóc thì éo cần thèng nào dỗ cho mỏi mồm... lém chọa ..có chuyện dỗ hay ko dỗ mà cũng là yêu hay ko yêu ...vô đối
  7. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thế zai nhà em mỗi lần nhìn thấy em khóc hay nghe em khóc qua điện thoại là lại cuống lên rồi. Thế chắc là ty dạt dào nhể?
  8. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Còn tuỳ lúc ...
    Mày cứ nhè lúc anh đang tuý luý với a e mà gọi điện khóc lóc ỉ ôi anh về , a chả fang cho đôi tông lào vào mẹt í chứ ... (JK )
  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Nó sợ tốn tiền điện thoại mà chỉ được nghe khóc chứ chả nói chuyện được gì chứ sao!!?
    Ếch nhựa..
  10. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Lần sau bác muốn ko bình thường bác tương cho em một đoàn bài hát: khi người đàn bà khóc! kiểu gì gái chẳng cười phe phé hehhe
    Khóc cho sầu vơi?.
    Hãy khóc đi khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng
    Và hãy khóc nước mắt ướt đẫm chứa tran trong lòng
    Khi bao nhiêu cơn mơ chấp cánh xa vời.
    Thì người đàn bà cũng phải khóc giống như ai
    Hãy khóc đi khóc đi khóc đi chẳng tội tình
    Để mãi nhớ đến nhớ đến đắng cay trong cuộc đời
    Cho mai sau khi ta bỗng lớn lên trong đời
    Còn mãi nhớ đến những gĩ vãng đã một thời
    Từng sống trong mơ???.
    Vẫn nhớ mãi

Chia sẻ trang này