1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn hỏi các bác zai : Nếu nhìn ngy khóc, mà mình vẫn bình thường, thậm chí hơi bực bực, tức là sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dinosa, 23/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Khổ cho những người đàn ông ngờ nghệch bị điều khiển bởi nước mắt phụ nữ, và cũng khổ cho những người phụ nữ lãng phí nước mắt trước đàn ông vô tình.
    Quay về câu chủ top, nói chung thì chưa chắc hết tình cảm, nhưng với cách hỏi của bạn, mình tin là bạn hết tình cảm rồi : ).
    [nick]
    Được cntbuymeluv sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 24/06/2009
  2. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    :))
    Em nghe thấy cái tít này đã vui rồi
    bạn này có đầu óc fờ rít ti thật
    Cái vụ trên bạn nói chẳng khẳng định điều gì cả
    Vì sao ư, đơn giản trời nóng, nó mệt, nó bực nó tức. Nhìn bạn khóc còn mệt còn chán hơn. Chẳng còn hơi sức đâu mà Vì Sao Em Khóc, mà đi dỗ bạn. Cứ để khóc chán rồi nín, hết chuyện, đỡ mệt. Trời mà lạnh lạnh dịu dịu đi cái, bạn khóc thử xem hắn có dỗ bạn ko ? Lúc ấy rồi hãy nghi ngờ
  3. dinosa

    dinosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    mình thích câu này của bạn lắm !
    Thực ra con bạn mình nó là ng đa cảm, nhưng không phải hay giận hờn vu vơ để bắt ngy chiều chuộng hay giận dỗi. Nó bảo nó và ngy nó hay war, nên nhiều khi nó ức quá, ko nhịn được, bật khóc thì thằng ngy nó vẫn tỉnh bơ, cũng vài lần như thế rồi chứ không fải chỉ có trời nóng nó mới lên cơn hấp khóc lóc mít ướt này... Nó thấy nó chả còn ý nghĩa j với ngy nó nữa cả.vì khi thằng ngy bùn là nó cũng bùn theo. cảm thấy không có sự đồng cảm nữa í...đại khái thế :-D
  4. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Chắc là kiểu hết yêu nhưng kô chia tay đc

Chia sẻ trang này