1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn hỏi về bệnh tiểu đường

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi 98chi_anh, 09/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heotocdo

    heotocdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    tiểu đường 90% là di truyền mà
  2. kinhdoanh2006

    kinhdoanh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    To: snowprincess
    Có di truyền hay không thì phải phân tích gen mới biết được bạn ạ. Nhưng tôi có thể nói với bạn thế này : Bệnh tiểu đường không có khả năng di truyền cao như các bệnh khác, bởi vì nếu thế hệ trước mà đã bị bệnh này thì chỉ để lại gen dễ mẫn cảm với căn bệnh này thôi chứ không phải là để gen bệnh cho thế hệ sau.Tuýp 2 khả năng di truyền theo thống kê trung bình là trên 70%, tuýp 1 là trên 50%. Cần chú ý đến giai đoạn mang thai của người mẹ, nên xét nghiệm đường máu để chắc chắn. Ngay cả khi người mẹ đã được chuẩn đoán là bị bệnh tiểu đường thì trong giai đoạn mang thai người mẹ chỉ cần được chăm sóc tốt, đường huyết ổn định trong mức của người bình thường ( 3.9-6.4 mmol/l ) thì con cái sinh ra cũng khá an toàn với bệnh này. Nhưng nhớ là bố mẹ đã có gen bệnh rồi thì đời con cái sau cũng có gen mẫn cảm với bệnh này. Vì vậy phải chú ý đến quá trình nuôi con.
    Muốn viết nhiều nữa nhưng mà đói rồi, chuồn về ăn cơm thôi ! Xem thêm sách vở để có thêm kiến thức về căn bệnh này.
    Chúc anh trai bạn sống vui, khoẻ.
  3. kinhdoanh2006

    kinhdoanh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của ngophuongtu viết lúc 22:42 ngày 18/10/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    bệnh tiểu đường không di truyền
    ngophuongtu
    --------------------------------------------------------------------------------
    tiểu đường 90% là di truyền mà
    ...........................................................................................................
    To: heotocdo.
    Bạn lấy số liệu này từ đâu vậy ?
  4. snowprincess

    snowprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhiều về những thông tin bổ ích này. Anh mình 31 tuổi rồi, người yêu anh ấy cũng lo ngại về chuyện con cái (sợ không có con, sợ có con thì con sẽ bị bệnh, sợ lúc nhỏ không bệnh thì đến lớn cũng bị...) hiện giờ gia đình chị người yêu vẫn chưa biết, anh mình trông rất to khỏe mà. Chẳng biết rồi chị ấy và gia đình có chấp nhận được không.
  5. kinhdoanh2006

    kinhdoanh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14 - 11 là ngày Đái Tháo Đường TG, bệnh viện nội tiết tw có tổ chức khám bệnh và tư vấn miễn phí. Mình đã cố gắng nghỉ một ngày làm việc để ra HN. Đông người đến khám nghê ! mình phải xếp sổ khám và đợi gọi tên. Toàn là bác sĩ trẻ đẹp và nhiệt tình khám và tư vấn. Kết quả khám:
    Đường huyết 6.5 mmol/l ( hơi cao )
    Cân nặng: 50 kg
    Vòng eo: 71 cm ( ớn quá )
    Chiều cao : 156 cm
    Huyết áp: 99/70 mgh
    Họ đưa cho mình một tờ giấy nhỏ hướng dẫn lên tầng 4 nghe tư vấn:
    Buổi sáng: Dinh dưỡng cho người bị tiểu đường (từ 9.30 am - 10.30 am ) Buổi tư vấn rất hay và cực kỳ bổ ích, mình định hỏi một vài câu nhưng mà nhiều người hỏi quá lại không có nhiều thời gian nên lại thôi, nghe xong về mình lập tức lập ngay một bảng dinh dưỡng mói cho chính mình và tuyên bố : "kể từ 6.00 am ngày mai tôi sẽ chính thức thực hiện việc ăn uống theo bảng dinh dưỡng này. Nếu tôi vi phạm thì ... ! Buổi chiều: Chăm sóc bàn chân cho người bệnh tiểu đường ( từ 3.30 pm - 4.30pm ) Tôi khuyên những ai bị hoặc đang có nguy cơ bị căn bệnh này hãy thử xem những thông tin về biến chứng bàn chân của người bệnh, tôi đảm bảo khi về các bạn không thể ăn cơm nổi trong 2 bữa đầu và còn ớn đến tận các bữa sau. Những hình ảnh thật là khủng khiếp. Tôi không đám viết tiếp nữa vì ... sợ !
    Nói chung, chỉ có 2 tiếng nghe tư vấn thôi và phải mất 5 tiếng đợi không biết làm gì cả ở bệnh viện nhưng mà thật là bổ ích.

Chia sẻ trang này