1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn hỏi về các truờng hợp lừa lấy tiền bằng cách " thôi miên "

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi NgheoNenKhoc, 25/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn..làm gì có siêu năng lực gì.. thực chất của trò thôi miên này là sài đòn tâm lý đánh vào lòng tham của con mồi..dụ họ tự giác làm điều gì đấy mà họ ko còn ý thức đc những việc khác. Như ví dụ bác gì ở trên nói có thằng tự dưng vào nhà mình xin đổi tiền lẻ 500k mà chỉ lấy 400k thì 9 trong 10 người chúng ta đây tít mắt lên cuống vó chạy đi kiếm tiền..nó ở đấy thấy gì khuân mẹ nó hết quá dễ dàng, ngớ ra thì tặc lưỡi..bị nó thôi miên. Đấy chính là nghệ thuật của sự lừa đảo: khi lòng tham vược qua mọi cảm giác thông thường ..cái bẫy đã xập xuống
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Ai cho phép giải thích huyền thuật theo cách xôi thịt thế...phản đối...=))
  3. energy06

    energy06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    Một số người cứ cho là do tham và nữ hay bị. Chuyện ông bác tôi bị lấy tiền ở trên thì có gì gọi là tham đâu?
    Tôi thì chưa bị lừa như vậy, nhưng đã một lần bị trộm móc túi. Hôm ấy, đang đi lững thững trên phà, tự nhiên thấy nằng nặng ở túi áo Nato, phải cỡ vài chục giây mới chợt hiểu là đang bị mất cắp và túm ngay được tay thằng cu con (chỉ khoảng 14,15t). May mà túi áo to và tay thằng cu bé nên nó khoắng hơi lâu. Vấn đề tôi muốn nói là trong khoảng thời gian ngắn có cảm giác là lạ đó, mình cứ như bị thôi miên, chân tay không thể làm gì, rất khó tả, tới lúc tóm đựơc nó thì cứ như vừa tỉnh cơn mê.
  4. Guests45

    Guests45 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác nào thần kinh yếu mới bị, mình nghĩ là chẳng ái có thể làm thay đổi suy nghĩ của mình dc
  5. 7072007

    7072007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là nhiếp thuật. Cách đây mấy năm mình cùng đi bán hàng. Cũng thử nghiệm thành công khá mỹ mãn. Chủ yếu sử dụng mắt, âm thanh (lời nói để tác động đối tượng). Cũng tốn kha khá năng lượng sinh học.
    Giờ không dám dùng vì nó ma đạo quá.
  6. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá, cao thủ võ lâm đã xuất hiện, cho hỏi cao danh qúy tính, nơi ăn chốn ở để đến học hỏi cái
    Đọc mà thấy hoang mang quá
  7. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Đọc cho biết các bác ạh. Công an chả chứng minh đc ji cả, phải nhờ đến ông sư phụ này
    Sự việc xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 13/2, tại cửa hàng kính mắt Vương Trần 116 Trần Huy Liệu, Hà Nội. Một người khách nước ngoài đã lục lọi tiền của chủ cửa hàng rồi bỏ đi dễ dàng trước sự chứng kiến của nhiều người.
    Chị Quy, chủ cửa hàng cho biết: khách là một người nước ngoài, da ngăm đen, hỏi mua một chiếc kính trị giá 30USD. Người này đưa cho chị Quy tờ 100 USD và yêu cầu trả lại bằng tờ 50 USD. Trong khi chị Quy mở túi xách tìm, vị khách này cũng tiến đến lục lọi chiếc túi của chị.
    Không thấy tờ tiền mệnh giá theo yêu cầu, khách lại đòi trả bằng tiền Việt Nam. Chị Quy vừa mang xấp tiền Việt ra vị khách đã giật lấy, lựa mấy tờ 500.000đ đặt lên mặt bàn (không rõ có ý định gì). Thấy khách mua bán rắc rối, chị Quy đòi lại xấp tiền, không bán nữa.
    Sau đó, chị Quy dọn hàng về nhà. Ngồi một lúc ruột nóng như lửa đốt, chị Quy chột dạ mở chiếc túi xách ra kiểm tra thì 150 USD trong đó đã biến mất. Chị Quy cho biết không xác định được có mất tiền Việt hay không.
    Điều đáng nói là lúc đó cửa hàng rất đông khách (khoảng 7 người) đều chứng kiến việc khách lục lọi túi xách chủ nhà và giật xấp tiền nhưng không ai có phản ứng gì. Người nhà chị Quy có mặt hôm đó hoang mang cho rằng mọi người đã bị thôi miên hoặc bị ?oqua mặt? bởi một trò ảo thuật nào đó.
    Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải (chủ nhiệm bộ môn Thông tin Dự báo, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người) cho biết thời gian qua đã xảy ra một số trường hợp tương tự nhưng chưa đủ căn cứ để khẳng định do thôi miên hay xảo thuật, dù thực tế cũng có người có khả năng này.
    Theo Mỹ Hằng
    Báo Tiền phong

  8. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Tiếp tục phỏng vấn về ông này, có bác nào có cách giải thích khác kô, ông này là chuyên gia nghiên cứu còn nói thế này thì làm sao nhỉ
    Lừa đảo khó hiểu ở HN: Thôi miên hay ảo thuật?
    Đại diện CA Hà Nội cho biết kết quả xác minh các vụ tố cáo thôi miên lấy tiền chỉ là trò lừa đảo. Trong khi nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải cho rằng, thôi miên để lấy tài sản có khả năng xảy ra trên thực tế.
    Dưới đây là trao đổi của ông xung quanh vụ việc vừa xảy ra ở Hà Nội.
    - Trên thực tế, hiện tượng tạm gọi là thôi miên có xảy ra nhiều không, thưa ông?
    Hiện tượng báo nêu, hoàn toàn có thể xảy ra trên thực tế. Tôi muốn nhắn rằng, với những người có khả năng như thế, đất nước, xã hội, khoa học rất cần. Họ có thể kiếm được nhiều tiền từ tài năng của mình, bằng lao động chân chính, chứ và không cần đem làm việc lừa đảo, phi đạo lý, vi phạm pháp luật.
    Những người như báo nêu, họ có khả năng thôi miên thật không, chúng ta chưa biết rõ, nhưng trong cuộc sống thì việc thôi miên hoàn toàn có thể xảy ra, và không ít người đã có khả năng như thế.
    Họ chỉ cần liên hệ với Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người. Đến đây, họ sẽ không những không bị truy xét mà còn được tham gia nghiên cứu khoa học, nhằm góp phần đem lại lợi ích thiết thực cho đất nước, cho nhân loại.
  9. aloxo0may

    aloxo0may Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Tthôi miên với cha? a?o thuật, y như mẹ em nói cách đây va?i năm, bị thă?ng mua ha?ng nó va?o đô?i tiê?n , cufng cái kiê?u đo?i đô?i mệnh giá khác nhau, may lúc đó em đi học vê?..nói thă?ng , dm có mua gi? tôi thối tiê?n na?o lấy tiê?n đó, kô thi? lượn, lúc kiê?m tra tại chôf , thấy hụt ngay 500k...em chạy ra hê ca? xóm bu va?o, nó mới tra? đấy... ..quy tắc va?ng trong ki?nh doanh buôn bán da?nh cho phụ nưf :
    1.Kô bao giơ? có món lợi na?o đến một cách dêf da?ng, ma? không phạm pháp hay lư?a đa?o
    2.Éo thối tiê?n theo ý muốn khách ha?ng, éo đê? nó vươn tay hay bước va?o trong quâ?y đê? ta?i sa?n
    3.Đê? trên quầy ha?ng ít tỏi va? lá sa?, vi? có rất nhiê?u loại thuốc mê cu?a dân tộc kị 2 thứ na?y...mấy ba? ngoa?i chợ cufng hay than thơ? với em vê? vấn đê? cu?a bác chu? topic , tư? nga?y la?m theo cách em chi? cufng bớt dược chút, nhưng thi?nh thoa?ng vâfn dính, vi? con ngươ?i lúc na?o cufng có máu tham, ki?m chế kô được la? chết...Thế thôi!
  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    =))
    đùa
    đến anh NGCK mà cũng hỏi cái vấn đề này=))
    anh ơi,chủ yếu là do tham và lịch sự hoá một cách ko cần thiết thôi
    anh có thấy các cửa hàng trên Đặng DUng kêu bị thôi miên phát nào chưa=))
    Đặng Dung thì dính tiền giả rồi,nhưng thôi miên ý mà,đứa nào đụng vào tiền hay đồ jì của chủ mà ko được đồng ý hay tự tiện là chỉ có ăn đòn như chó rồi cút thẳng=))
    thôi mới chả miên=))
    cao thủ nào cảm thấy công lực cao thử lên Đặng Dung mà thôi miên:))

Chia sẻ trang này