1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn hỏi về các truờng hợp lừa lấy tiền bằng cách " thôi miên "

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi NgheoNenKhoc, 25/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuocohann

    thuocohann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    mình ở ls nhưng cũng chả biết nó làm thế nào.cũng chỉ nghe có mấy vụ bị thôi miên như mọi ng` nói thôi !
  2. em2010us

    em2010us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Mình có một cô bạn mồm miệng như tép nhẩy, rất cởi mở, giao tiếp rộng, thế mà cũng bị thôi miên như vậy. Hôm đó, cô ấy ở nhà một mình, cổng khu nhà không khoá nên bọn kia lên thẳng phòng cô ấy, bấm chuông.
    Ra mở cửa thì thấy có 2 đứa con gái. Chúng nó chào rất lịch sự, mời bạn mình vào... nhà, ngồi xuống. Kể từ lúc đó, bạn mình không biết gì nữa. 1 lúc sau (khoảng nửa tiếng) mới sực tỉnh, nhớ mang máng rằng mình ngồi nói chuyện gì đó với bọn đó, rồi đưa hết cả ví và điện thoại, còn tiễn chúng nó ra tận cửa nữa.
    Không biêts bọn kia thôi miên kiểu gì mà tuy sau đấy có đi báo công an, nhưng cả ngày hôm đó, cô bạn mình vẫn trong tâm trạng vui vẻ, thản nhiên, không có cảm giác gì của người bị mất đồ cả. Mãi đến hôm sau mới bình thường trở lại.
    Mà cô bạn này ở Hà Nội, đoạn Cầu Giấy nhé.
    [/quote]
    Nhớ ngày xưa học Hóa có khí cười (N2O thì phải). Có thể bọn nó cho khí này mình ngửi làm mình lâng lâng (1 thời khí này làm thuốc mê phẫu thuật). Chắc chúng nó dùng hoá chất gì đó các bác ạ, ko phải thôi miên đâu.
  3. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Nhớ ngày xưa học Hóa có khí cười (N2O thì phải). Có thể bọn nó cho khí này mình ngửi làm mình lâng lâng (1 thời khí này làm thuốc mê phẫu thuật). Chắc chúng nó dùng hoá chất gì đó các bác ạ, ko phải thôi miên đâu.
    [/quote]
    Thôi miên mà.
    Có thể thôi miên kết hợp với một hoá chất nào đò.
  4. MeninaBonita

    MeninaBonita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    1
    Gruuu...
    Comment mãi mà ko được. Em chỉ muốn lôi topic này lên để mọi người đọc và cảnh giác.
    Hnay em bị dính trấu :((Chả là ra bán hàng cho mẹ bị mất gần 1triệu. Em kể ngắn gọn, vì viết mãi ko đc :(( Người thì bảo e trả nhầm tiền (hơn 10 năm kinh nghiệm bán hàng, mà có hơn 2 triệu tiền hàng thì "trả nhầm" mất gần 1triệu!?); người thì bảo em bị "nhón", thế là cho họ thử nhón, kẻ nhoài, người với, chổng mông, cong đít với mãi ko lấy được (tất nhiên, trộm chuyên nghiệp nó phải khác, nhưng chợ đông người, mà xung bán hàng gần đấy lại toàn anh chị em trong nhà :( chẳng lẽ ko thấy, thấy lại ko bảo :-w); bố em thì bảo em gặp cao thủ, có lẽ là bị thôi miên.
    Em thì vẫn nghiêng về đoạn bị "nhón" hơn, có lẽ là lúc mọi người không để ý và bọn trộm đi thành vài tên, dùng dụng cụ gì đó hoặc hỗ trợ cho nhau để lấy $. Thế là cãi nhau vs bố :(( Em bảo là nếu bị thôi miên thì e vét sạch tiền cho nó rồi, bố em bảo mày cứ ngu thế này thì còn mất nữa con ạ, nó muốn "làm ăn" lâu dài ở đây nên chỉ lấy có bấy nhiêu đó thôi :((.
    Sau đó tĩnh tâm nhớ lại, có 1 bà trung tuổi mua hàng "đưa" cho em 500k và nói 500k đấy, giả lại đủ nhé. Em để ngoặc kép là bởi, cái đoạn "đưa", "nhận" và "để tiền vào làn" em mơ hồ lắm, chính lúc người đó đi khỏi em đã cảm thấy cái gì đó "lạ lạ" rồi, tính kiểm tra lại tiền mà có khách mua nên bảo thôi, bán xong đợt khách này rồi đếm. Lát sau lại có 1 người nữa, trẻ hơn, mua ít hàng hơn, em cũng mơ hồ, không nhớ rõ là họ đưa bao nhiêu, nhưng khi trả lại thì họ bảo thiếu, em đưa cho chị 100k cơ mà, rồi lúc trả lại em cũng chẳng nhớ là em đưa cho người đó bao nhiêu nữa. Lát sau đếm lại tiền thì ko thấy tờ 500k mà người kia "đưa" cho em. Hic, mà em còn chẳng nhớ mấy người đó mặt ngang mũi dọc ra làm sao nữa để cảnh giác. Về nhà đưa tiền để mẹ tính tiền hàng thì + 500k đó vào còn chưa đủ gốc. :(( Thế là chắc chắn mất hơn 500k - chưa kể tiền lãi. Nghĩ từ chiều đau đầu quá :((:(( bây giờ mới thấy rõ cái "lạ" ban sáng. Chỉ là lúc bố em nói em vẫn ko tin là nó có thật. Bây giờ em cũng chưa tin lắm, cũng chẳng dám nghi oan cho ai, trước tiên là tự trách mình ngu đã.
    Nhưng giời ơi, tiếc của quá :((
    Khổ quá, trước giờ bán hàng thật thà xởi lởi, chẳng cân điêu bán thiếu cho ai bao giờ... vậy mà :((
    Nhưng cái bọn dù là tham lam (người ta trả thừa tiền mà không trả lại người ta) hay cái bọn trộm cắp cùng bọn lừa đảo thì đều đáng tội tử hình hết :((. Hic,nhà em đặc biệt nhiều người già đến mua, bởi các ông các bà tin tưởng, có nhiều người mắt tèm nhèm đưa thừa cả một vài trăm k mà em vẫn trả lại :(( vậy mà em lại gặp mấy kẻ thất nhân thất đức này đây :((
    lên google search thì thấy có trường hợp này giống em http://vtc.vn/7-167869/phap-luat/lam-phep-thoi-mien-lua-lay-tien-tai-cac-cho-o-nghe-an.htm

Chia sẻ trang này