1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn hỏi về chỗ xem bói ở HN

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi emchiyeuanhthoi, 04/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emchiyeuanhthoi

    emchiyeuanhthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Muốn hỏi về chỗ xem bói ở HN

    đầu năm muốn đi xem bói mà không biết địa chỉ nào uy tín và tin cậy cả.rất mong được tư vấn cho.(muốn xem về tình duyên và tương lai)
  2. Bi_Vietnam

    Bi_Vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, thời đại công nghệ thông tin rồi, lên đây đi chị http://www.vanhoaphuongdong.com/modules.php?name=Forums .người ta bảo là xem số mệnh chị à, ai lại xem bói, mà cũng tin vừa thôi, tin quá lại chết người ta bảo trời tính không bằng nhân tính mà
    Được Bi_Vietnam sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 04/02/2006
  3. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Zời ơi bạn í mới bảo đi xem bói thôi mà, đã nói tin vừa tin quá đâu, hehe. Tớ thấy vụ này thú vị đấy. Thú thực là tớ chưa đi xem bói bao giờ. Hôm rồi có buôn linh tinh với con bạn, bàn đến chuyện đầu năm bói toán 2 con cũng muốn đi xem lắm, cơ mà ko biết ở HN có chỗ nào xem đc.Ai biết cho tớ cái địa chỉ đê, tớ muốn xem xem sau này mình có giàu ko.
  4. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    có cái đồng chí gì ở Nguyễn An Ninh ý, tớ ko xem nhưng mà đi cùng bạn.Đồng chí ý kiêu dã man, bạn tớ bảo là sinh lúc 11h------------->bị quát "chắc chắn là cô sinh 11 rưỡi , về hỏi lại mẹ đi "-------------> tức ơi là tức. Mà chú này kiêu lắm nhé, ko xem cho 84 , kêu là trẻ con nhưng mà ai mà dẻo mồm năn nỉ thì may ra.Chả biết đúng sai thế nào nhưng mà tớ thấy đông ác, nhà có 2 bố con cùng bói mọi người ạ, đồng chí bố nhìn ưng ai thì bói ko thì thôi
  5. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Mời bạn kiên nhẫn tham khảo tài liệu này, rất hay và bổ ích, hãy chia sẻ với mọi người nha
    (Hiện cũng có sách và đĩa VCD về đề tài này:
    _Liễu phàm tứ huấn
    -4 bài dạy của liễu phàm
    -Làm chủ vận mệnh
    có thể lên thư viện chùa Quán Sứ, HN, mượn
    http://www.quangduc.com/Nepsong/60lamchuvanmenh.html
  6. vanchinguyenai

    vanchinguyenai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Sắp lễ đi.Bao giờ bác đi lên cô Xuân ở Thị trấn Và-Bắc Ninh bác rủ nhà cô đi.Cô Xuân này toàn làm lễ cho mấy bác cỡ thứ bộ trưởng,hoặc bác HV Nghiên chẳng hạn.Nghe cô phán chỉ có tái mặt như gà cắt tiết trở lên.Bác thuộc loại vô thần vô thánh hạng nhất mà còn phải nín thở im như thóc mục!Mà phải cuối tháng bác mới lên riêng với bạn bè.Rằm này cả đại gia đình nhà bác lên làm lễ giải hạn
    Bác nói đây cô đừng nghĩ bác tuyên truyền mê tín dị đoan,bác là bác chúa ghét cái chuyện đó.Nhà bác có thằng anh rể họ cũng lập điện xem cho đủ người,chầu hầu đủ loại nhưng mở mồm ra là bác chửi cho xấp mặt,câm họng thì thôi.Cái chính là con người ta sống phải có đức tin.Vậy thôi cô nhỉ!
  7. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói đúng đấy. Hai bố con nhà ông Long ở ngõ 43 đường Nguyễn An Ninh. Đi vào ngõ khoảng 20m, nhà ở bên tay trái ý. Cứ đi vào cái ngõ đó rùi hỏi nhà bố con ông Long tử vi là người ta chỉ cho liền. Ông con ở tầng dưới, ông bố ở tầng trên. Nhưng ai có ý định đi xem lần đầu thì để hết tuần tới hãy đi nhá. Vì cả 2 "đồng chí" này còn lo giải quyết xong những khách cũ rùi mới đến khách mới. Nếu mà nhiệt tình kiên trì ngồi đợi đến tối mịt thì may ra còn được chiếu cố xem cho một ít.
    Tớ cũng nghe nói là ông con thích quát tháo ầm ĩ ghê lắm. Ông bố thì nhẹ nhàng, nhũn nhặn hơn. Ấy thế nhưng mà hôm mùng 6 Tết tớ cùng 2 đứa bạn nữa cũng lò dò đến, bị đuổi về vì là khách mới, nhưng cứ "gan lì" ngồi đợi, cuối cùng thì cũng được chiếu cố. Mà là ông con xem cho nhé! (Nghe mọi người nói là ông con nói chuẩn hơn, tập trung nhiều hơn về tình duyên, làm ăn, con cái). Hôm đó tớ cũng thấy ông con "dễ chịu" đấy chứ. Chỉ có cách xưng hô là hơi "sượng" chút thôi. Cứ "mày-tao-chí-tớ" dài dài.
    Ba đứa tớ là những vị khách cuối cùng của ông con. Ức chế một nỗi là tớ chẳng xem được vì ông ý nói tớ bị sai giờ sinh. Đành chịu, ngậm ngùi ôm mối âu sầu. Hai đứa bạn được xem cũng ra chiều gật gù lắm. Để còn nghiệm tương lai xem thế nào!
    Tớ có vài thông tin cung cấp cho các bạn muốn xem tử vi đầu xuân. Cứ đến thử xem nhé!
    À quên, có một chi tiết nhỏ mà cũng vô cùng quan trọng là "xiền lễ". Lần trước tớ đến xem ông bố (cũng không xem được vì cũng bị phán là nhầm giờ), thì thấy ông ý xem cho người ta xong ông ý nói bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Thường thì từ 50k-100k. Còn ông con thì... "tuỳ tâm gia chủ", nhưng mà tớ cũng thường thấy mọi người rút ra từ 50k trở lên nếu như xem được. Chắc là vì Tết ra nên mọi người có nhiều lì xì nên không ngại cái khoản rút hầu bao. Tớ chẳng xem được "rì-hết-ráo" cũng zui zẻ rút 2 tờ đỏ đỏ ra mừng tuổi con ông ý (đứa con được 4 tuổi mà bị thiểu năng, trông đến thương). Ông ý cứ ngại không muốn lấy nhưng xiền rút ra khỏi ví rùi không nên quay trở lại trong những tình huống như thế chứ nhỉ
  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Ở gần dốc Đốc Ngữ có một cụ nổi tiếng lắm đấy, ai thích đi tớ sẽ hỏi chi tiết địa chỉ rồi post cho. Cụ này xem sách giời, bản thân tớ ko tin lắm, nhưng hơi shock khi nghe ông ý nói đúng nghề nghiệp của mình và một số thứ nói hay hay. Cái gì ông ý nói dở thì tớ ko tin. :)
    Đó là lần đầu tiên đi xem gọi là bói cùng mama.
  9. dothikimngan

    dothikimngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    vanchinguyenai Trích từ bài của emchiyeuanhthoi viết lúc 14:39 ngày 04/02/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    đầu năm muốn đi xem bói mà không biết địa chỉ nào uy tín và tin cậy cả.rất mong được tư vấn cho.(muốn xem về tình duyên và tương lai)
    --------------------------------------------------------------------------------
    Sắp lễ đi.Bao giờ bác đi lên cô Xuân ở Thị trấn Và-Bắc Ninh bác rủ nhà cô đi.Cô Xuân này toàn làm lễ cho mấy bác cỡ thứ bộ trưởng,hoặc bác HV Nghiên chẳng hạn.Nghe cô phán chỉ có tái mặt như gà cắt tiết trở lên.Bác thuộc loại vô thần vô thánh hạng nhất mà còn phải nín thở im như thóc mục!Mà phải cuối tháng bác mới lên riêng với bạn bè.Rằm này cả đại gia đình nhà bác lên làm lễ giải hạn
    Bác nói đây cô đừng nghĩ bác tuyên truyền mê tín dị đoan,bác là bác chúa ghét cái chuyện đó.Nhà bác có thằng anh rể họ cũng lập điện xem cho đủ người,chầu hầu đủ loại nhưng mở mồm ra là bác chửi cho xấp mặt,câm họng thì thôi.Cái chính là con người ta sống phải có đức tin.Vậy thôi cô nhỉ!
    không phải là cái gì mà là như thế nào!!!
    bác ơi em sắm lễ sẵn sàng rùi, lúc nào đi bác cho em đi cùng với nhé! nghe bác nói thấy hay quá!
  10. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Ở Cần Thơ, hình như đường Lê Lai, có bà thầy hành nghề mê tín dị đoan dành cho những người yêu thích.

Chia sẻ trang này