1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn khóc mà miệng vẫn cười tươi ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girl_cuoide, 31/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
  2. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi mình vẫn thế,miệng cười nhưng mắt cay cay
  3. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    hì hì,em đã học đc cách tự đứng dậy sau bao lần rồi
    lần này cũng vậy,em chỉ khóc 1 trận,hôm đấy bạn em đã kéo em ra Hồ Tây,ngồi giữa trời và nước,em đã bật khóc,và khóc xong,em lại quay về lại với chính em,là cái con bé te tởn hay cười nhí nha nhí nhảnh.
    Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng phải học cách tự liếm vết thương cho lành,đừng trông đợi ai đi tới và xức thuốc cho mình.
    Bởi lẽ em là 1 cô gái cứng cỏi và đầy bản lĩnh.
    Cố lên mọi người nhé
    Nhiều ng giống em,sống 1 cuộc sống với công việc là làm cho ng khác vui và trách nhiệm với công việc đó,nhưng,đúng như chị gì đã nói,như thếlà khổ,quá khó,cũng đúng và cũng sai,rất đúng nếu ta thực sự là 1 ng yếu đuối,nhưng sai đối với 1 ng biết đứng dậy và vượt qua mọi buồn đau.
    Em nghĩ em là người thành công với nhiệm vụ đó.
    cười lên nhé mọi ng(đọc bài này của em cứ cười khẩy 1 cái cũng đc cho nó nhẹ lòng)
  4. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    uh cươ?i khâ?y 1 cái
  5. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào buồn quá cứ khóc đi em, nước mắt nhiều khi là một cách tẩy rửa nỗi buồn hiệu quả lắm, em khóc rồi em mới thấy quí nụ cười của mình
    Chị hoàn toàn đồng ý với phần vàng vàng ở trên
  6. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Cưng ạ, chị chỉ có vài lời thế này (hi vọng cưng không cho là chị dạy đời cưng nhé ).
    Tại thời điểm này cưng vẫn cảm thấy rằng các rắc rối, các khó khăn xảy ra với mình chưa đủ để khiến cho cưng thực sự suy sụp. Sau mỗi lần như vậy, cưng lại cố gắng đẩy nỗi đau vào sâu trong lòng. Nó sẽ tích tụ dần, và đến lúc nào đó cưng sẽ thấy không thể cười nổi. Cưng mới chỉ đi được 1/4 cuộc đời, 3/4 còn lại những nỗi đau đó sẽ âm ỉ mà hành hạ cưng.
    Thực ra cuộc sống không cần có nhiều bạn mà chỉ cần có nhiều bè. Không thể nói tất cả mọi chuyện, mọi khía cạnh của cuộc sống mình chỉ với một người. Mỗi người bạn sẽ thông cảm cho từng khoảng trong tâm hồn ta. Và sự chia sẻ là nền tảng cho những tình bạn lâu bền.
    Nỗi đau phải mở ra thì mới nguôi ngoai được, đừng đóng nó lại đến lúc tất cả đều ùa ra và khiến ta không thể đứng lên được. Và hơn nữa như vậy ta sống một cách không thoải mái, vì đôi khi ta sợ lặp lại những nỗi đau mà khiến ta e dè hơn trong cuộc sống này.
    Đến khi ta tìm được những người bạn biết lắng nghe ta, đó là hạnh phúc cưng à
  7. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em gái chắc lại te tởn rồi nhỉ.
    Chị cười khẩy nhé.
    @meangirl: Bạn nghĩ "bè" có thể lắng nghe bạn sao?
  8. BongTunDo

    BongTunDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng giống bạn vậy . Khác cái là mình ko cố tỏ ra cứng cỏi, gặp mọi người cái mặt mình ko buồn được, nó cứ tươi hơn hớn mặc dù rất muốn buồn. Định tâm sự thì toàn kể chuyện vui, muốn than thở thì lại thành tếu táo. Kể chuyện trắc trở trong cuộc sống chẳng ai tin. Tại cái vẻ ngoài của mình nó vậy, nếu than thở hay rầu rĩ mọi người tưởng mình cố nặn ra, nói chung là bản mặt mình ko bao giờ phản ánh đúng nội tâm (trừ lúc vui vẻ, dĩ nhiên).
    Sau mình thấy rằng có lẽ nhiều người như mình, trong bề ngoài vui vẻ nhưng biết đâu bên trong cũng nhiều tâm sự, cuộc sống ngày càng bận rộn, người ta ko có thời gian để chú ý tới mình nhiều như mình nghĩ đâu, cứ suy từ bản thân thì biết, ai cũng có một đống stress: công việc ko ổn, thất bại trong kinh doanh, người yêu bỏ.... Để thoát khỏi nỗi buồn thì tự mình phải cứu mình thôi, hãy làm một việc gì đó: đi lang thang trên phố nhìn ngắm các em xinh xắn (mình là con trai), mua vài đĩa phim về xem, , ngồi chơi game cả ngày, mạnh dạn làm những việc trước kia chưa bao giờ làm thì càng tốt sẽ tạo cho mình nhiều hứng thú, ví dụ như chưa bao giờ chụp ảnh thì bỏ hẳn một ngày vác máy đi chụp lung tung. Nỗi buồn rồi cũng qua thôi, đâu cứ phải tâm sự với người nào đó. Có nhiều chuyện tâm sự xong sau này nghĩ lại thấy buồn cười ko tưởng được, nhìn thấy người được tâm sự ngượng muốn chết ấy chứ. Cứ tự nhiên mà sống, ko cần phải tỏ ra cứng cỏi hay yếu đuối gì đâu. Mình hãy sống vì mình.
  9. SirMikes

    SirMikes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Dê em ơi!!!
    Con người ta thường để 3/4 cuộc đời mình trôi đi một cách phí phạm.......... để rồi 1/4 cuộc đời còn lại ... để hối tiếc.
    Anh đã kịp nhận ra.... anh quyết định vào SG để làm mới bản thân, xây dựng cho mình một sự nghiệp.... để khi trở về HN có thể ngẩng cao đầu nhìn mọi người.... để không còn thấy trái tim mình đau nữa.
    Anh đã biết mình phải làm jì... phải sống sao cho mình không thẹn với đời....
    Anh muốn em cũng vậy... hãy sống vui vẻ, hãy là chính mình... sống hết mình... hết mình vì mọi người.... Sống sao cho mình không thẹn với đời... sống sao để mỗi khi bước chân ra đường làm cho mọi người phải ngưỡng mộ... thế mới đúng là em dê của anh chứ.
    Khi anh trở về HN anh muốn thấy em mạnh mẽ, vui thực sự..... anh muốn nhìn thấy niềm vui từ bên trong trái tim em ....
    Hãy vượt lên tất cả....... hãy cùng anh làm điều đó. Cố lên em, em gái của anh.
  10. losenall

    losenall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    xong rồi thì đổi lại tiêu đề topic là: "Muốn khóc, mà miệng vẫn cười... dê" nhá

Chia sẻ trang này