1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn khóc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi unableemotionless, 03/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unableemotionless

    unableemotionless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Muốn khóc

    Gửi tin nhắn cuối cùng đi là kết thúc một cuộc tình. Nước mắt chảy ngược vào trong vì không muốn và không thể khóc được nữa. Vẫn biết phải làm như vậy mà thấy lòng đau đớn lắm. Anh nói đúng. Thật là khó sống khi mà người ta cứ phải căng sức mình để làm những điều không muốn...Vẫn biết ở đời tìm được một tình yêu đích thực quá khó, và không dễ gì chúng ta có được những ngày tháng đã qua. Không bao giờ em sẽ tìm lại được một người vì yêu em mà hy sinh cả tính mạng, gia đình và tương lai tốt đẹp...Nhưng cuộc đời này bất công quá, cho em gặp anh , cho em biết thế nào là hạnh phúc rồi bắt em phải rời xa anh. Thôi thì không có nợ với nhau, chúc anh tìm được hạnh phúc cho mình và quên em..
  2. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chà chà bóc temp cái đã! Chia sẽ với bạn, tình yêu ko có được sức mạnh như trong truyện người ta vẫn kể! Có những cái đích mà ta muốn vươn tới trong quan hệ yêu đương mà chỉ yêu nhau thôi là chưa đủ... "Chết vì u thì I sẵn sàng nhưng cưới u thì I không thể!"
    Nhưng mà tình yêu là động lực lớn để mình vươn lên trong cuộc sống...có những việc mà mình không muốn làm vì khó quá, thì cứ coi như là làm cho người mình yêu sẽ dễ dàng hơn. Kiểu như vậy!
    Chia sẻ nhé!
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Kể cả việc bạn gái nào lấy chồng mà chồng tương lai không fải người mình yêu thì cũng coi như là "Em cưới người ta vì..anh!" Hỵ hỵ
  4. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Cậu giống mình cách đây 1 năm rưỡi, mọi chuyện kết thúc sau tin nhắn cuối cùng: Anh biết anh không thể mang lại hạnh phúc cho em ,chúc em vui!
    Mình đã khóc rất nhiều, dễ đến 2 tháng trời ko đêm nào ngủ được ngon giấc, tình yêu đến như cơn sóng lớn, trào lên bao bọc mình trong hạnh phúc, trong những hương vị ngọt ngào, và khi nó đi thì chỉ còn lại một cảm giác trống hoác như căn nhà hoang không có tấm cửa ấy, nghĩa là lạnh giá, vô cảm, nước mắt có muốn chảy ra thì cũng không còn ấm nóng nữa, cứ chảy vô thức và ko ai biết hết.......Thế rồi ngày mai thời gian vẫn trôi 24h tiếng một ngày, mặt trời vẫn mọc, công việc vẫn nhìn mình đầy trách móc, bài vở vẫn kiên nhẫn chờ ở mình một sự quyết tâm, mình vẫn phải gượng dậy........Trước hết là không khóc đêm nữa, khóc thì mắt sẽ sưng, sẽ xấu xí, mình sẽ đánh chút phấn, thoa màu son mình yêu thích, để lấy lại tự tin và dũng khí sau bao ngày ủ dột....... Tớ đã trải qua hết, và im lặng trước kết cục ấy.......Cuối cùng tớ đã tìm lại được tình yêu đích thực của mình, mà cuộc sống thì ko có gì biến động cả, ko thấy hối tiếc......
    Chỉ tiếc cho bạn là hy sinh cả GĐ, cả tương lai.....là những điều quan trọng nhất trong cuộc đời một con người, để thay thế nó bằng 1 đối tượng làm mình đau đớn, thật không đáng chút nào, bạn biết không?
  6. Dioxyl

    Dioxyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Mình thì vẫn nghĩ là trên đời không gì có thể đánh đổi được Gia đình và Tính mạng.
    Vì không có những cái ấy thì mình chẳng còn là mình nữa, có yêu thì cũng chẳng hạnh phúc, chỉ là nhất thời thôi.
    Dù sao ngày mai cũng là một ngày mới bạn ạ.
    Study for a PROSPERROUS future!
  7. mr_bafana

    mr_bafana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu mà. không phải cái gì mình muốn đều thành hiện thưc. Đôi khi mình phải biết chấp nhận sự thật phũ phàng. CHúc bạn mau vui khoẻ. Cũng may là bên mình luôn có 1 người yêu thương, quan tâm, cảm ơn em em có biết điều đó không?
  8. percecutor_your_life

    percecutor_your_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã hy sinh nhiều cho một người. Nhưng người đó không biết trân trọng. Tiếc nuối và buồn nhưng cứ khóc và đón chào một ngày mới như bao ngày đã qua.
  9. S_SAD_BOL

    S_SAD_BOL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thấy topic này tự nhiên như có sự đồng cảm. Thì bây giờ mình cũng muốn khóc đây. Hy sinh bao nhiêu việc cho một người rốt cuộc chỉ nhận được những điều cay đắng phủ phàng. Tự hỏi như vậy có đáng không? Khi nhận thức được điều ấy thì đã quá muộn màng.
  10. unableemotionless

    unableemotionless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ cảm xúc của mình lại được nhiều người chia sẻ đến vậy. Cảm ơn nhiều lắm. Nhưng chuyện của mình thực sự không giống như các bạn nghĩ. Anh ấy đã vì mình mà bị đâm chém vì sự thù hận ghen tuông của người khác, rồi bị gia đình ruồng bỏ vì cấm đoán quan hệ với mình do những hiểu nhầm mang lại...Và chúng mình vẫn cố gắng trải qua tất cả những rào cản đó để đến với nhau, đã có những tháng ngày hạnh phúc nhất...Nhưng rồi thì chính mình là người không chịu được những nỗi khổ mà anh ấy phải chịu đựng vì mình, và vì nhiều lý do khác nữa...Và hôm qua mình đã nén nỗi đau để nói lời chia tay...Mình biết sự chia ly này sẽ làm cả hai đau đớn lắm nhưng vẫn phải làm như vậy. Và suốt đời này mình biết sẽ không thể tìm lại được một con người như anh ấy, một tình yêu cao đẹp như thế.

Chia sẻ trang này