1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn khóc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi unableemotionless, 03/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Muốn khóc thì khóc, có sao đâu. Sáng qua tự nhiên mình muốn khóc, thế là mình khóc, khóc như trẻ con bị giật mất đồ, khóc xong, đi rửa mặt, thay đồ đi làm. Cuộc sống lại vui vẻ như những ngày khác. Thấy chuyện để mình khóc thật vớ vẩn, hihihihi......
  2. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy bạn hãy khóc đi. Khóc đến khi nào hết nước mắt. Rồi bạn đứng dậy. Quan trọng là phải tự mình cho rằng mình đã quyết định đúng. Mọi nỗi buồn sẽ qua.
    Nếu sự chia tay là tốt cho 2 người, thì anh bạn của bạn sẽ hiểu và thông cảm cho bạn. Hai người cần một thời gian tĩnh lặng, và để quên. khó đấy!
  3. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Ha ha ha.....
    Khóc ư, khóc như thế nào bây giờ, khóc có giúp mình được gì không đây?
    Buồn quá, cô đơn và thất vọng quá đi. Nhưng làm sao mà khóc được bây giờ? Ai đó muốn khóc vì đã chia tay một cuộc tình đẹp. Thế còn ta? Ta muốn khóc vì gì nhỉ ? Đã có một tình yêu đẹp để mà tiếc nuối chưa đây?
    Sống khó khăn thật, đúng là lúc nào cũng phải gồng mình lên để làm những việc mình không thích. Từ bé đi học, chỉ có lúc được điểm cao, được bố mẹ, thầy cô khen mới thấy mình thích học, còn những lúc thất bại, vấp ngã, tự mình hỏi mình 1 câu : Học để làm gì nhỉ ? Đến lúc lớn rồi vẫn thấy vậy, cuộc sống đẹp là như thế nào nhỉ ? Là những lúc thành công trong công việc, là những lúc được sếp khen? Là những lúc đi chơi vui vẻ với bạn bè ư ? Ôi, nếu là như thế thì cuộc sống ngắn ngủi quá, vì mấy khi mình được như thế đâu? Chỉ toàn thấy những kém cỏi, những cơ hội trôi qua mà không thể nắm được, thấy những công việc và học tập bộn bề , thấy những người
  4. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
  5. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    ...đang định viết tiếp thì buồn quá, hị hị, ra khóc 1 lúc rồi vào, ôi trời, cụt hết cả cảm hứng.......
    Thôi nhỉ, chà chà, lâu lắm mới thấy nghèn nghẹn trong ngực, lâu lắm mới thấy cay cay khoé mắt, thấy ngạt ngạt cánh mũi, khóc đấy, khóc đi, khóc càng nhiều càng tốt......
    Con trai mà khóc được thì tốt biết mấy, chỉ có điều tiếng khóc nó cứ nén lại, trong tim thì thổn thức mà cái mặt phản chủ nó cứ cười toe lên thế này. Bạn biết không, chỉ riêng cái việc bạn khóc được thôi cũng đã là niềm mơ ước của không biết bao người rồi đấy....
    Ta lại an ủi chính ta, ta lại yêu thương chính bản thân mình, mà đã yêu thì càng phải cho roi cho vọt mới được. Lại phải cố lên, vấp ngã là bài học, mà bài học thì có thể quên, nhưng học đi học lại rồi nó sẽ thuộc. Vấn đề là thời gian, cứ để thời gian giúp chúng ta vượt qua tất cả, ta cứ khóc, khóc là tốt, nhưng khóc không có nghĩa là ta chịu thua, khóc chỉ là một lần mang tâm hồn mình ra tắm rửa, mang tính cách mình ra lau chùi mà thôi, càng thế thì lại càng sáng. Cùng nhau cố lên các đồng chí mít ướt nhé, hu hu, tôi lại khóc rồi đây này.......
  6. unableemotionless

    unableemotionless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đã hai ngày kể từ lúc mình chia tay. Hai ngày em sống như một cái bóng, thấy cuộc đời thật vô vị , mỗi việc làm đều vô nghĩa vì không có anh bên cạnh. Vẫn biết giá trị của một tình yêu đích thực, nhưng không biết nó lại lớn đến vậy, và khi không còn nó thì mới biết là mất mát quá nhiều. Không biết những ngày tiếp sẽ sống ra sao. Chỉ muốn khóc to một lần cho thoả để vơi bớt nỗi buồn mà không thể. Chỉ thấy đau lòng, và nước mắt đôi lúc lại trào ra...Có thể sẽ chẳng bao giờ anh biết được tại sao mình chia tay, và em chấp nhận làm người có lỗi .
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Đọc lại những gì năm ngoái đã viết lại muốn khóc. Trẻ con thía chứ, chiện đã qua lâu rồi. Quên lâu rồi, tự nhiên lại nhớ, vớ vẩn thế. Nói đã từng yêu một người, nhưng lại thực sự kỷ niệm lại dành một người khác.
  8. poorcoin

    poorcoin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=6849&iType=27
  9. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    bây giờ được khóc tớ cũng khóc ....nhưng khóc có làm đươcj gì đâu....mệt mỏi thôi....quên đi mà sống cho tốt hơn...
  10. hai_tru_mot_bang_khong

    hai_tru_mot_bang_khong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em đọc đâu đó 1 câu nói " Giọt nước mắt chảy ngược bao giờ ko nhức buốt ".Có lẽ vậy.Từ ngày anh đi,em đã ko thể khóc, cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ tan ra,vỡ oà.Nhưng ko,em đã bình tĩnh đến lạnh lùng.Mọi người ngạc nhiên.Ko hiểu.Chỉ có em đau nỗi đau của riêng mình.1 nỗi đau ko người chia sẻ_em mất anh.
    Nhiều đêm thức giấc vẫn cứ ngỡ là mơ,ước gì sáng mai dậy...tất cả đều vẹn nguyên như ngày xưa.Nhưng ko thể,ko bao giờ có thể nữa rồi fải ko anh?kỉ niệm là quá khứ.Ko trách anh nhưng lòng buồn đến lạ.Em thấy trống vắng,chênh vênh...
    Muốn hét thật to cho vơi bớt những chất chứa trong lòng.Rồi lại tự nhắc mình là người mạnh mẽ...Có anh em sẽ sống tốt hơn nhưng ko có anh thì em cũng vẫn fải sống tốt đúng ko anh?Cám ơn anh và cuộc đời đã dạy em biết đau và em sẽ can đảm đứng lên,can đảm sống.Ko khóc.em sẽ ko khóc đâu dù em rất MUỐN KHÓC.Em lại ko cho fép mình tỏ ra yếu đuối rồi,em vẫn mãi là em thôi,bé con ngốc nghếch dại khờ của anh 1 thời...Em vẫn yêu anh, yêu nhiều lắm và đau nhiều lắm anh biết ko?

Chia sẻ trang này