1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

muốn không yêu không lấy vợ nhưng không đủ nghị lực

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rongden002, 20/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật làm gì mà các bác del luôn chữ s.e.x hic hic
  2. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    tâm sự thêm để mấy bác khỏi hiểu lầm, cái gì không gắn với trách nhiệm như hôn nhân thì mình vẫn làm như bình thường, trong đó có việc yêu một ai đó, ra đường mình vẫn nhìn các cô gái đẹp, bên cạnh mình vẫn nhiều lúc tán tỉnh, chỉ có điều không cho cô nào vào tình yêu chính thức cả, cao nhất chỉ là thích và mình cho tạm dừng tại đó, thậm chí mình còn có sở thích ngắm các cô gái xinh đẹp, dù là xem trong tranh hay phim ảnh
  3. robusta

    robusta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm gì thì hãy làm cái đó không cần phải bắt chước người khác.
    Không muốn thì đừng làm chỉ vì phải giống người khác.

    Có điều là cứ suy nghĩ cho thấu đáo, rồi lẳng lặng mà làm, hoặc không làm gì đó. hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Thế mới là thằng đàn ông.

    Không cần thiết phải la lớn: tôi muốn thế này, không muốn thế nọ, sẽ làm thế nọ , không làm thế kia. Nhưng mà tôi sợ thế này, tôi sợ thế khác...

    Giống đàn bà quá.=))
  4. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Chã lẽ đàn ông không có quyền than thở, không có quyền dừng lại suy nghĩ, không có quyền tỏ ra yếu đuối??
    Cũng là người, cũng đủ hỉ nộ ái ố, cũng có máu có tim, cũng có nước mắt.
    Tại sao đàn ông lại không được khóc, lại không được tỏ ra mềm yếu lại không được dựa vào vai ai đó. Gồng mình lên cũng mệt mỏi lắm mà?
    Cũng thấy tội nghiệp đàn ông,
  5. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Bạn robusta nói đoạn trên rất thoáng.

    ...xong rồi kết bằng một câu rất chi là thành kiến: "Giống đàn bà quá!"
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    e lại vô cùng mong mỏi những điều ngược lại với bác chủ,, chắc tại tuổi tác khác nhau bác nhỉ :)..
    Tuy nhiên, càng muốn càng ko có, chắc em ở vậy tới già các bác ạh :).
  7. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Là box tâm sự thì bạn Rồng có quyền nói lên suy nghĩ của mình, có thể lả tìm sự cảm thông, chia sẻ. Vậy thì tại sao bạn lại phải đưa ra những lời đánh giá chủ quan về người khác đến thế? Không những xúc phạm người ta lại còn đi xúc phạm hơn nửa dân số thế giới, thật không hiểu nổi. Nếu như người đàn ông chân chính chỉ có mỗi việc đơn giản là tôn trọng người khác, tha thứ cho những lỗi nhỏ hay sự thiếu hiểu biết/ kinh nghiệm của người ta mà còn không làm được thì thà rằng trên thế giới toàn là đàn ông mặc váy còn hơn! Nếu cùng là một suy nghĩ, bạn lý giải cho bạn Rồng hiểu thì có lẽ bạn ý sẽ phục bạn hơn nhiều. Đọc xong bài của bạn mình chợt nghĩ không biết ai đang la lớn hơn ai đâu.
  8. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  10. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    còn cái này gọi là chạy tình tình theo

Chia sẻ trang này