1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

muốn kua người đã có bồ vì em rất thích cô ấy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hope2907, 06/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh.
    Thích một người, yêu một người dù người ta có người yêu đi nữa có gì là sai?
    Đấu tranh vì hạnh phúc chính mình mà gọi là hèn, nhát thiếu bản lĩnh thì bó tay.
    @honeyclover: bạn viết hay quá. Khâm phục
  2. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzzzz , định không cm nhưng mà thấy mấy thằng chã vào giảng giải dạy khôn phán như bố tướng làm mình ngứa nghề lại phải nhảy vào bốc phết tí vậy . ừ thì tán gái đã có ny là không tốt là phá vỡ hạnh phúc người khác , là thằng mặt dầy , mình công nhận , đấy là sách vở nó dậy thế chắc chắn là đúng rồi các cậu cãi nhau làm đe"o gì cho mệt người lại tốn giấy ttvn . Khổ cái là ngoài kia nó lại đe"o như thế , cái gì ngon lành , hớ hênh sểnh ra 1 cái là có thằng múc ngay , tất nhiên , gái nó cũng thế thôi . Các cậu cứ để ý thằng nào mà suốt ngày rao giảng , chỉ trích , chửi rủa bọn đánh đồn có địch thì lại thường rơi vào mấy dạng sau :
    + Chó ngáp phải ruồi , may mắn vớ được con vẹo ngon lành lúc nào cũng thấp thỏm , tối qua em ở đâu , đi với ai , sao anh gọi ko nghe máy , thằng đấy là thằng nào ....etc
    + Đẽo được rồi nhưng mà lại không biết làm thế nào để thịt , từ lúc yêu cho đến khi bị đá đít chim chỉ dùng để đái , gái mà quát cho thì cấm dám ho he câu nào lại phải ngọt nhạt dỗ dành nó
    + Thằng này quá 4` , cả đời đẽo được mỗi 1 con còn ngoài ra gái gặp nó phải tránh xa như tránh hủi , câu cửa miệng của bọn nó thường là : mãi mãi 1 tình yêu hoặc yêu là cưới rồi thì nghĩ tới tương lai , xác định lâu dài ..etc
    Chung qui lại cũng chỉ là mấy thằng noob , kém tự tin chông chờ vào sự chung thuỷ của gái , chứ phải tay các cao thủ lăng nhăng nó còn tát cho lật mặt ấy chứ , gái lo giữ thằng kia còn đe"o xong làm gì có chỗ cho các cậu la liếm . Tất nhiên cái gì thì cũng chỉ có tính chất tương đối ... gặp phải gái dễ dãi hoặc gái làm việc trong môi trường toàn hàng khủng , nhà nó giầu đầu nó còn có sỏi nữa thì chuyện mất gái chỉ còn là vấn đề thời gian thôi .
    Trở lại vấn đề của chủ topic , theo tớ nếu cậu có được cái phong thái như bác cong050 thì cậu đã ko phải lê la trên này , mở topic rên rỉ , phải không nào ? Bí kíp trên này thì sẵn lắm , gúc gồ 1 lần là ra cả đống , nhưng mà cái đấy chỉ là 1 phần nhỏ , quan trọng là phải biết cách nhận định vấn đề và kĩ năng xử lí tình huống cái đấy thì phải có chinh chiến , phải có thực tế cậu ạ . Tớ thấy cậu có vẻ hơi nhát , cứ sến sến , lành lành kiểu đe"o gì í , ra soi gương rồi thay đổi mình dần đi nhé , tớ nghỉ đây , gõ lúc mỏi tay mẹ rồi
  3. anhhungquansu

    anhhungquansu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ nói 1 ông 1 đống ông vào phản bác
    Trong đây chắc cũng nhiều ông giống chủ topic quá.
    Phân tích chủ 2pic cái nhé : Biết em kia 2 năm rồi,yêu mà ko dám tán,đó là lỗi của cậu.Thằng kia nó đến sau,cậu cũng biết là nó có ý định tán người mình thích,mà vẫn dửng dưng như không.Bây giờ thì lại muốn chen ngang.Đã từng có cơ hội của mình mà vẫn thua cho thằng khác,đôi kia thành bồ,còn mình thì lại nhăm nhe phục thù.Giai đoạn đầu thì có thể gọi là đấu tranh cho hạnh phúc của mình,nhưng sang phần sau thì qua mịe nó là phá hoại chưa???
    Chưa nói đến đoạn sai hay đúng khi tán gái có bồ nhá,chỉ riêng kiểu đàn ông mà ko dám sống thật với mình,thích ko dám nói,kiểu chỉ cần nhìn em hạnh phúc là ok rồi,xong rồi tự dưng 1 hôm hâm hâm lên lại quay ra tán,thế thì ko phải hèn,nhát là gì...
    Lặp lại câu cũ nhé
    Nói chung là chán mấy thằng đàn ông kiểu này rồi,mịe,vừa nhát vừa hèn,éo có tí nào bản lĩnh cả.
  4. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    từ bỏ cái ý nghĩ đới điiiiiiii
    đúng là...
  5. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Mình làm việc đấy với đứa khác thì là bản lĩnh đàn ông, đứa khác làm việc đấy với mình là mấy ********* ghẻ khốn nạn..thiện tai thiện tai.
  6. hope2907

    hope2907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  7. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Éc, đang ăn cơm mà đọc dòng P/S của chú anh suýt phọt mịa nó ra. Ơ trời, cứ tưởng nó bảu anh ráng chờ văn đợi 1 thời gian khi nào em chán thằng kia em đá nó để theo anh. Đến pó chiếu toàn tập, pó tay toàn giường với chú.
    Thôi, nó bảu đợi thế thì cứ đợi. Tranh thủ lúc em dầm mưa dãi nắng, sốt heo cúm gà giề giề đó thì mua sữa cho em nó bú, nấu cháo cho em nó xơi. Lúc em nó vào khách sạn PK cùng chú kia thì lượn ra đường kiếm vài con 4` phang cho đỡ ức chế. Cứ nhận anh nuôi em ghẻ gì đó để quan tâm mà không làm nó ngại. Mưa dầm thấm lâu, deck thấm được thì con bé đó chắc bị ion hóa rồi, đừng trách nó tội nghiệp.

  8. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Post bài lúc nào cung ngăn gọn , thâm thuý ...
    Tư tưởng đáng nể thật ... Sao a chưa lấy vợ nhỉ ...
    Bác chủ thích quá thì thích nhưng đừng tán ... Ko ai cấm , ko ai đánh giá nhưng giả nó bỏ thèng kia theo mình thì mình cùng ko thoải mái , giá trị kủa con bé trong mắt pác cũng giảm đi nhìu đấy vì fản một lần thì co thể fản vài lần ...
    Cách tốt nhất là tán mà như ko tán ... Bác cứ lặng lẽ đi bên đời e , thản nhiên , ko xoắn , ko oán vì mình là zai , mình yêu , mình thích but mình còn nhìu ch đáng bân tâm hơn mấy kon đàn bà . Luôn luôn quán triết tư tưởng đó ... học tập , chiến đấu và lao động như 1 thèng đàn ông hiên ngang bất khuất , ghi điểm ầm thâm , giành thiên cảm theo tháng năm , a đẹp dần lên trong mắt e để tình kảm của gái tư động nghiêng đổ sang mình ...
    Cách này mất time , tính bằng tháng , bằng năm nhưng đc thì rất lâu dài bền bỉ ... Nên trong time đó bác cứ kín kín tán tỉnh sơ kua thế nào tuỳ bác , xđ rõ ràng đâu là vui chơi qua đừờng , đâu là mục tiên dài lâu ... Thêm nữa trong quá trình dài lâu đó , khả năng sẽ xuất hiên những cáo hay ho khác làm bác thay đổi tình kảm ko chừng ...
    Nhc điểm : Vì mình mất time để kéo lại t/c một cách tự nhiên nên nếu thèng đối thủ cao tay thì nó chén đc e ý rồi , nó thao túng chiến trường , điền khiển đối phương ... Thế thì fải chấp nhận bác ạ ... Bởi vì khi đối thủ đã cao tay vậy thì bác giở thủ đoạn ra cũng ko chắc thắng chứ huống hồ ...
    Chấp nhận đi kiếm mối khác ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 08/05/2009
  9. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0

    em chưa học xong, lấy thế nào đc, chờ nốt năm nay qua tuổi Kim Lâu đã
  10. Hoanggia1102

    Hoanggia1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi gãi chim nghe chuyện của thằng chủ topic đái mẹ ra quần !!!
    Thôi các bác cao thủ việc gì phải cãi nhau tranh luận nảy lửa về cái thằng củ chuối này

    Mịa nó chứ 2 năm nó còn *** ý kiến ý cò gì đến khi người ta có người yêu nó lại lao vào đòi giằng lại tại vì ngày trước anh nhát ko dám ngỏ lời!!
    Các bác nghe có chán như con gián ko chứ lỵ ! Lúc cơm đến mõm nó nó ngoảnh đi *** ăn khi người khác đang ăn ngon thì nó định lao vào giằng lấy ăn ko đc thì nó hoạnh hoẹ !! Thật nhục nhã hết sức !! Thử đặt mình vào hoàn cảnh người yêu em kia xem nó có coi cái thằng chủ topíc này là giống người nữa ko hay là giống " tuất " . Giả dụ 1 thằng nó chưa biết em này có người yêu hay mới quen còn đỡ đằng này lại là cái thằng nhẵn mặt suốt bao năm nó chẳng nói rằng *** gì giờ thấy con người ta có đôi có lứa là nồng lộn lên !! " Cẩu " ko thể tả được !!
    Mà cho dù các bác có chỉ bảo cho nó cướp đc em kia thì cũng chẳng qua là em nó bị thằng kia nó vò chán roài muốn đẩy đi cho rảnh nợ thôi !! Với lại khi có đc em kia rồi thể nào thằng củ chuối này nó cũng dằn vặt và nghi ngờ rằng trong thời gian yêu thằng kia em với thằng bồ cũ đã làm những gì hôn hít sờ mó gì chưa , xxx nhau bao nhiêu lần ..v...v ..... rồi tỷ thứ nữa . Chán quá gái nó cũng bỏ thôi !!!
    Đừng phí công tư vấn tư veo cho nó mất time !! Loại này cơm *** ăn chỉ muốn ăn " ...."

Chia sẻ trang này