1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

muốn là thượng đế thì đừng vào Metro........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi 208, 23/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    muốn là thượng đế thì đừng vào Metro........

    ......đó là lời khuyên chân thành của tôi đấy ! xin được tường thuật buổi đầu tiên tôi đặt chân vào metro.
    chiều 4h30 tôi đặt chân tới metro quả là trung tâm này lớn thật ! nhìn về ngoài thật bề thế với bãi giử xe ngút ngàn !
    tôi bước lớ ngớ buớc vào, thấy bên bàn tiếp tân có nhiều người bu vào tôi cũng bu vào xem chuyện gì ! thì ra là đăng ký hội viên, còn ai đã có thẻ hội viên rồi thì đi ra ngoài cái công-ten-nơ để được chụp hình làm thẻ nhựa ! khi tôi bước vào trong thì thấy mọi người đông quá thế là tôi buớc ra ngoài đứng chờ, và được biết là cái công-ten-no đó có trục trặc nên mới đông thế ! thế là tôi lại cất bước trở vào và tới chổ scan thẻ để được vào trong kho ! nhưng vì thẻ tôi đã bị tróc mấy chổ nên bảo vệ bảo đi lại bàn tiếp tân nhờ cô mặc áo vàng in lại cái khác, nhưng cô mặc áo vàng lại bảo ra công-ten-nơ là thẻ nhựa luôn ! thế là tôi lại cất buớc ra lại cái công-ten-nơ và đứng chờ ! chờ một lúc thì thấy mọi người lũ lượt kéo ra, tôi liền buớc vào trong cùng một cặp vợchồng khác, và cặp vợ chồng kia nhờ các cô nhân viên làm giúp cái thẻ còn tôi thì ngồi chờ ! khi cặp vợ chồng kia đi khỏi thì tôi liền tiến tới bàn và nhờ cô làm giúp thẻ, nhưng cô nhân viên trả lời gọn ơ : hết giờ rồi anh !
    tôi bực mình cãi lại : sao nãy giờ không nói ! thì có một anh nhân viên với vẻ mặt hất hàm hỏi : bộ không thấy cái bảng này hả !
    và tôi nhìn lên cái bảng và thấy đề : hết nhận hồ sơ.
    tôi thất thểu bước ra ngoài , và nghỉ rằng chạy một quảng đường xa tới đây mà lại về tay không à !( tôi đang định đi mua cái tủ lạnh )thế là lại bước vào trong và liều một lần nữa xem sao ! vào tôi lại bước tới máy scan và chìa thẻ với CMND cho anh bảo vệ, nhưng máy cũng không đọc được và tôi lại được hướng dẫn lại bàn tiếp tân làm thẻ mới.
    thật may la lúc này tôi gặp được một anh nhân viên khác và anh ta đã in cho tôi một thẻ chỉ trong vòng một phút !
    5h15 tôi đã được đặt chân vào metro sau 45 phút đi lòng vào ! đúng là ơn trời !
    sau khi chọn được cái tủ lạnh và mấy món đồ lặt vặt tôi đẩy chiếc xe có cái tủ lạnh bước ra tính tính tiền ! tính tiền xong tôi định bước ra ngoài thì một một cô nhân viên bào đưa hoá đơn để kiểm hàng xem có đủ hay chưa rồi mới cho ra ngoài ! thế là tôi đưa cái hoá đơn, sau khi kiểm xong và buớc ra ngoài tôi sực nhớ là phải đi làm cái phiếu bảo hành cho cái tủ lạnh ! thế là tôi cầm phiếu tới phòng bảo hành để được đóng dấu bào hành ! sau khi đóng dấu xong thì tôi thấy cô nhân viên không đưa tặng phẩm cho tôi( mua tủ lạnh được tặng hai thùng bia cắt-bớt ) tôi liền hỏi : hình như cái này có khuyến mãi phải không chị !
    thì cô cất giọng oanh vàng : ủa anh chưa nhận à ! để em coi lại ! .hú vía ! thế là tôi cũng được nhận 2 thùng bia cắt-bớt mà xém nữa thì tôi bị cắt bớt thật sự.
    các bạn thấy đấy ! tôi là một người đi mua hàng ! mà tôi cứ cảm tưởng là tôi đang van xin để được vào mua đồ ! vào thì phải có thẻ ! ra củng phải có thẻ và bị xét hàng hoá ! ôi tôi cũng không biết cái câu khách hàng là thượng đế chết mất xác đâu rồi !
    cuối cùng xin có lời khuyên : nếu bạn muốn mình là thượng đế thì đừng vào metro , còn nếu muốn mua hàng với giá rẻ thì hãy suy nghĩ tới metro. xin cảm ơn vì đã đọc một cái topic dài như vậy .

    208

    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.

Chia sẻ trang này