1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn làm quen với một bé trên thư viện mà khó khăn quá các bác ơi.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghialong, 25/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Ku em Long này cũng nhiều chuyện quá
    Lên ôn thi thì ôn thi cho xong đi. Đến khi thi xong thì tha hồ mà .... lắm chuyện
    Quay lại chủ để, tiếp cận thật ấn tượng thì theo anh:
    1. Với dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn như của chú, để ấn tượng về ngoại hình hơi khó.
    2. Về tính cách, có phần rụt rè của chú, việc làm quả nổ trời để lại ấn tượng khó phai thì chú chắc là không dám làm.
    Túm lại là chú tiếp cận bình thường với em ấy đi, (kiểu như thỉnh thoảng thấy em ra tìm sách thì cũng lon ton ra tìm, tranh thủ hỏi han linh tinh về sách mà em ý đang đọc -hoặc hôm trước em ấy đọc. Giả vờ tìm hiểu sách cho em gái học lớp 11 như em ấy, hỏi em ấy chút ít kiến thức , vv và vv...) Muốn ấn tượng thì để lâu lâu sau, chắc cũng có. Không tốt thì xấu
  2. vet_con_xau_xi

    vet_con_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ con gái ít hâm mộ việc làm quen với các anh trên thư viện, vì người ta đến đấy để học
    nếu ấn tượng về ngoại hình và cách nói chuyện lại "nhạt nhòa" nữa thì ...
  3. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Bác ôisoioi với bác vetcon nói làm em mất cả nhuệ khí
    Cơ mà em được cái mặt mũi hiền lành ngây thơ trong sáng nên chắc là bé ko đề phòng
    Em cũng định lân la giả vờ hỏi sách xiếc này nọ, dưng mà bé ý lúc nào cũng đi cùng nhỏ bạn nên em chả nghĩ ra cách gì để mà nói cả.
    À mà lúc sáng nay, em có qua thư viện (đi ăn sáng nên là vào quán nước thư viện uống trà đá ý mà, thói quen rồi chả phải chăm chỉ gì) thì đúng lúc bé ý đến. Em mới nhìn bé hơi lâu một tý, thế nào mà bé quay lại, nhìn thấy em đang nhìn bé. Thế là bé cứ soi thẳng em. Tính em vốn nhát gái , thấy bé cứ nhìn ko quay đi thế là em cúi mặt xuống. Cơ mà chắc được 5s em ko nhịn được lại ngó nhìn bé. Thấy bé vẫn nheo mắt nhìn em (thằng bé bắt đầu chột dạ) Rùi thì cô bạn của bé gửi xe xong, 2 bé lên phòng đọc. Em ngồi quán nước mà ngẩn người ra, mãi mới nghĩ ra là bé ko đeo kính thảm nào cứ nheo mắt cố nhìn xem ai
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    thư viện nào đấy
    lên với
    làm quen với
  5. giacmoxua01

    giacmoxua01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày giả vờ hỏi giờ em í. Lâu dần rùi hỏi thêm nhiều về em í, như: em học lớp mấy, lớp nào, em thik học môn nào,..............
  6. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Cách này chỉ áp dụng cho zai đẹp thôi em ơi Xấu zai sẽ làm em nó thất kinh đấy
  7. vet_con_xau_xi

    vet_con_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    vote *
  8. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    hì em quên
    nếu anh Log cao cỡ 1m75 nặg 65kg , to cao đẹp trai , có nụ cười chết người hoặc cái j từa tựa hãy áp dụg ná
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    làm thế mấy bà cô thủ thư tống cổ ra ngoài, cấm vác mặt đến thư viện ngay đấy, ê mặt như chơi đừng có có mà dại.
    Chịu khó đầu tư một tí, mua hai chai nước, ngày nào cũng đưa cho cô ấy 1 chai, lâu lâu nhìn cô ấy cười 1 fát. chết đứ đừ đừ.
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 26/06/2008
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    làm thế mấy bà cô thủ thư tống cổ ra ngoài, cấm vác mặt đến thư viện ngay đấy, ê mặt như chơi đừng có có mà dại.
    Chịu khó đầu tư một tí, mua hai chai nước, ngày nào cũng đưa cho cô ấy 1 chai, lâu lâu nhìn cô ấy cười 1 fát. chết đứ đừ đừ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này