1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn làm quen với tất cả các bạn HLC, với tấm lòng thân ái nhất !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Tuylip_den, 11/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tuylip_den

    Tuylip_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm quen với tất cả các bạn HLC, với tấm lòng thân ái nhất !

    Chào các bạn HLC em là một thành viên mới của HLC, em tuy không sống ở HL nhưng tui ở Uông Bí cùng là dân QN cả. Tôi rất muốn làm quen với các bạn để có thể giao lưu, học hỏi.
    Em tên là: Đàm Thị Hoa 18t. Năm nay em dang thi đại học, nên có nhiều khó khăn trong thời gian vậy các bác có thể giới thiệu qua về HLC và giới thiệu một chút về mình để em biết, vì như vậy sẽ gần gũi các bác hơn.


    Một túp lều tranh, hai cái hũ vàng
  2. bird

    bird Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà em có người yêu chưa??????
    Không có cái wé giề cản nổi bước ta đi
  3. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Uông Bí à ! đúng quê vợ anh rùi đấy .
    Tình yêu có thể biến người thành lừa, mà cũng có thể biến lừa thành người.
  4. phuongpn

    phuongpn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    EM ui, nhưng mà anh sợ bị moi tim nấu cháo, móc ruột làm dây phơi lắm. Mà đầu tiên thì xưng "em", rồi chuyển ngay sang "tôi" --> nghi ngờ lém, sợ bị mất '...im lém.

    PhuongPN
  5. Tuylip_den

    Tuylip_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi! em không moi tim của anh đâu, em chỉ mượn nó, rửa sạch, vuốt ve, và tẩm thêm nhiều nhiều gia vị một chút cho đỡ tanh, em sẽ cho tim anh vào bát thật đẹp (đẹp nhất mà anh chưa bao giờ thấy, thật vinh dự phải không) em sẽ thêm một ít hành, tỏi, anh có ăn được ớt không? nếu ăn được thì bảo em em sẽ cho vào. Nếu trái tim anh đã rách nát thì em sẽ nấu canh, còn như lành lặn thì anh và em sẽ được một nồi cháo ngon tuyệt. Em đảm bảo với anh như vậy! Anh ơi, em thật đảm đang đúng không? anh có làm bạn với em không? Nếu như anh đồng ý thì em tin là anh sẽ được ăn cháo tim dài dài đấy, không những của anh mà.........

    Một túp lều tranh, hai cái hũ vàng
  6. Tuylip_den

    Tuylip_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Dạ em chưa có người yêu cố định anh ạ, em cũng đang tìm một nửa của mình nhưng chưa được, anh giúp đỡ em nhé.

    Một túp lều tranh, hai cái hũ vàng
  7. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Thế thì một nửa của em đây rùi !
    Tình yêu có thể biến người thành lừa, mà cũng có thể biến lừa thành người.

Chia sẻ trang này