1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn làm rể Thái Nguyên mà cách trở quá !

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi alexihp, 14/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm rể Thái Nguyên mà cách trở quá !

    Em không biết trút cái nỗi niềm này ở đâu nên đành vào đây !
    Nếu thấy nó không phù hợp các bác remove nó chứ đừng chuyển sang box khác ! Em cảm ơn
    Chẳng là em trai Hải Phòng các bác ạ !
    Tương lai em sẽ ở lại làm việc ở Hải Phòng thôi , khó đi nơi khác được lắm ( em học Đóng Tàu ) , mà có đi cũng chả lên Hà Nội hay Thái Nguyên được
    Nàng thì hiện đang là Sinh viên 1 trường ở Hà Nội , tương lai có thể nàng ở lại HN hoặc về TN ( nàng thuộc loại sinh viên xuất sắc nên em nghĩ có lẽ nàng muốn ở lại HN để phát triển )
    Nàng và em cũng gọi là cảm tình nhau , nhưng mà có vẻ bức tường địa lí vô tình ngăn trở !
    Em thì nghĩ nếu được nàng có thể chuyển về Hải Phòng , ở đây cũng có nhiều nhà máy , xí nghiệp và viện nghiên cứu với điều kiện làm việc tốt trong ngành Hóa của nàng
    Em cảm thấy nàng là người con gái tốt nhất trên đời này , yêu nàng em yêu luôn cả mảnh đất Thái Nguyên đầy bụi bặm ( mà Thái Nguyên giáp với Vĩnh Phúc , quê nội em nữa , thế nên càng yêu ) !
    Không biết các bác có cách gì giúp em không !
  2. gap_aptech

    gap_aptech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Thôi ông xem thế nào về Thái Nguyên mà đóng tàu
    đùa thôi nếu đã yêu nhau thì "Mấy núi cũng leo mà"
    Con gái TN trắng trẻo xinh gái, mỗi tội khó tán. Ông mà tán được cố mà giữ, tôi ở trên TN mấy tuần rồi mà chẳng tán được em nào.
    Mà TN ko có bụi bặm đâu nhé. Sạch sẽ hơn ở HN nhiều
    Chú Ý: Ông cứ đóng tầu cho nó ra khơi đi là ok hết mà, khéo ông đi sang Lào đóng tầu bạn ý cũng theo ý chứ
    "Kim đâm vào thịt thì đau
    Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời"
    nghe câu này chưa
    Chúc Hạnh Phúc Nhé
  3. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại box mình. Khai thật với các bác là tôi trưởng thành từ nhỏ trên mảnh đất Thái Nguyên mà cũng chẳng cưa được chị em nào cả. Có lẽ bác gap_aptech nói đúng về đặc điểm con gái Thái Nguyên đều có cái chung là "khó tán". Đến tận bây giờ tôi mới rút ra được một quan điểm rằng, không có duyên phận thì địa lí cũng chẳng nói nên điều gì. Mà địa lí không nói lên điều gì thì bác alexihp còn lưỡng lự điều gì trong tình yêu của mình? .
    Đất Thái Nguyên hết bụi bặm từ rất lâu rồi, ông bạn có dịp thì lên chơi cho vui.
  4. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Vầng ! Thì cái lần gần nhất em lên Thái Nguyên cũng hơn 1 năm rồi !
    Bận quá không kịp update, mong các bác thông cảm
    Vầng ! Thế túm lại các bác đều thấy là HN rất là chán phải không ạ
    Hề hề ! Tinh thần là em luôn sẵn sàng , chỉ sợ nàng không thuận ấy thôi !
    Gái Thái Nguyên kiêu mà tham vọng phết các bác ạ ! Tình hình này chỉ còn hi vọng là nàng biết thế nào là đủ ngoan ngoãn theo em về dinh yên phân ấm thận bên nhau đến cái đoạn răng long đầu bạc
    Kính các bác ! Mong Thái Nguyên vượt qua mọi khó khăn để xây dựng càng ngày càng xanh sạch đẹp
  5. b_lu_to

    b_lu_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Trai Hải Phòng thì ác roài Đùa tí nhá nhá :
    Trai Hải Phòng là dân chơi đất Bắc. Ngày bao thuốc lắc nhưng không biết chơi hàng. Sống cũng ngang tàng nhưng cũng rất đàng hoàng và lịch sự.
    Trai Hải Phòng không phân biệt thắng thua, đi cá cược dù thắng hay dù thua, dù trời đang nắng hay đang mưa, là buổi trưa hay là buổi tối. Mọi chuyện rắc rối sẽ được bỏ qua, lại cùng ngồi hát ngồi ca cho qua những chuyện cũ.
    ....................................
    Chú đã bao giờ nghĩ chắc như đinh đóng cọc là mình sẽ sinh sống ở Thái Nguyên chưa ? Nghĩ đi !
    Học là một chuyện, đi làm lại cũng là một chuyện. Chú đã có kiến thức về đóng tàu, thì chú cũng có thể làm về các thứ đóng.. khác. Về điện hay cơ khí cũng đều ổn cả, đều là xây lắp thiết bị cả thôi. Ngộ nói thế bởi thấy cái dòng vàng vàng trên của chú
    P/s 1 : Thái Nguyên dạo này bớt bụi roài, vì quặng và than bị kiểm soát chặt lên đường chả lấy đâu ra mà bụi nữa
    P/s 2 : Thái Nguyên tuy giáp Vĩnh Phúc nhưng mà ngăn cách bằng dãy Tam Đảo đấy vía ạ. Không dễ trèo đâu
    P/s 3 : Nếu 2 cách trên ko ổn thì khều ngộ. Ngộ chỉ típ cho
    Ngộ nghe câu này nhiều nhưng thật trong hoàn cảnh này, ngộ.. ngộ là ngộ chịu chú. Tình cảm của em nó trong sáng thế mà chú nỡ
    Mà ngộ cũng thường nghe là Dao đâm vào thịt, hay Xương đâm vào thịt. Chứ Kim đâu vào thịt. Lại mang kim ra mà so sánh thì quả thật bé quá.. nhỏ bé quá
    Được b_lu_to sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 15/08/2008
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là giải tán sớm đi em ạ
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 15/08/2008
  7. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Vầng , em biết bác ạ !
    Tình trạng là em cũng xác định trước tình huống xấu nhất rồi
    Em nghĩ sẽ không buồn lâu ( mà chỉ tiếc )
    Thực ra em cũng có thể lên Hà Nội làm việc , nhưng mà em ghét những nơi ồn ào , ô nhiễm ( mà thu nhập so với giá cả thì kém hơn ở Hải Phòng ) , với lại em đang sống ở 1 nơi rất thoải mái , mọi người xởi lởi , quan tâm nhau ! Hề hề , dân Hải Phòng mà lị
    Hiện nàng chưa ra trường nên em cũng không gây sức ép giề , đợi nàng ra em sẽ đề đạt , thuyết phục nàng về HP nhà em rồi làm thịt lẫn nhau
    Nếu nàng không đồng ý thì thôi ! Em nghe lời bác Tâm Hồn Của Đá vậy !
    Mà nàng cười đẹp lắm cơ
    Được alexihp sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 15/08/2008
  8. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    HP - TN, có thế mà bác cũng bảo cách trở quá thì những người xa hàng ngàn km thì sao, ko chịu được thì thôi đi
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tớ là gái Hải Phòng, zai nhà tớ lại ở Thái Lan
    oh zia
  10. kakatn

    kakatn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    ý mới có HP-TN mà đã xa hả bác,em ở SG còn nàng ở HN mà còn chưa nhằm nhò j.Bác mới có tí đã lo xa rồi,cố lên bác
    @gap_aptech : bác học aptech àh em cũng học bên aptech

Chia sẻ trang này