1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn làm thành viên Box Beat? - Hãy nhào vô tư lự!

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi Jealous_Guy_new, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vampirinox

    vampirinox Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Trong màn đêm ... âm nhạc Beatles làm linh hồn tôi siêu thoát ...
    "Trong bất kỳ khó khăn nào đều ẩn náu một cơ hội..."
  2. unliving

    unliving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    em là unliving
    người mặc áo kurt đêm 9/10
    xin tham gia
  3. unliving

    unliving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    em là unliving
    người mặc áo kurt đêm 9/10
    xin tham gia
  4. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Cho tui dăng kí 1 chân hội viên nhe .Mình thích nghe nhạc Beat lắm Tiếc quá hôm 9-10 vừa rồi ko đi được
     
  5. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Cho tui dăng kí 1 chân hội viên nhe .Mình thích nghe nhạc Beat lắm Tiếc quá hôm 9-10 vừa rồi ko đi được
     
  6. borninnovember

    borninnovember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ừm, không biết làm thế nào mới được đăng ký vào làm thành viên nhỉ? Tôi thích nhạc Beat, không đến mức là cuồng nhiệt, ăn với Beat, ngủ với Beat, nhưng nói chung là cũng đủ độ xao xuyến. Hừm...Không biết tiêu chí lựa chọn thành viên của các Beat fans thế nào? Tôi đã chép tay tất cả các bài hát của Beat trong một tuần, đã đủ để vào làm hội chưa? Còn yêu cầu nào nữa không?
  7. borninnovember

    borninnovember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ừm, không biết làm thế nào mới được đăng ký vào làm thành viên nhỉ? Tôi thích nhạc Beat, không đến mức là cuồng nhiệt, ăn với Beat, ngủ với Beat, nhưng nói chung là cũng đủ độ xao xuyến. Hừm...Không biết tiêu chí lựa chọn thành viên của các Beat fans thế nào? Tôi đã chép tay tất cả các bài hát của Beat trong một tuần, đã đủ để vào làm hội chưa? Còn yêu cầu nào nữa không?
  8. nylonsoul

    nylonsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ờ, newbie cần đk gì để tham gia boxing club đây nhỉ? Xem qua ảnh đăng báo bít tồ đâyly thì hình như mình đã từng gặp thằng cha paul (no rểgt) hồi clk26 thì phải(?!) hắn có tiền sử viêm gan B khá lâu rồi, tham gia ngoài này mà không kêu gọi cha anh gì cả, làm cầu nối đi.
    Tự giới thiệu: Không đam mê gì cả, thấy Bittồ nghe có vẻ được thì gọi là thích, nhưng không hiểu (vì toàn tiếng tây) nên không thuộc bài nào. Thâm niên bít theo kiểu 3bétnhè: thông tin về ban nhạc mức sàn, hát như cọp gầm và đánh đàn như công việc bổ củi của một tá điền hạng bét.
    Có ý muốn tham gia box vì hoạ vô đơn chí, đang thất tình nên tìm đến âm nhạc cho sầu thêm bi, thì lại vớ phải bài si lo iu gì gì đó nghe nói của Bít, tuy lời chẳng ra làm sao nhưng nhạc cũng hay hay, cức cảnh sinh khùng tạm cò lả làm lễ ra mắt:

    You think you lost you''re love
    When you killed her yesterday (í ây)
    now you''re afraid (to be) arrested
    When you saw her in your dream (í im)
    You know she should die
    ''cause she has another man.
    Yes, she must die
    And you know you should''nt regret Ooh!
    she should die by shotgun
    but you murdered her by a knife (í ai)
    and after five stroke
    she died without a reply
    she now really die
    and you know that can''t be bad
    You done so well
    And you know you''ll never regret Ooh!
    She should die ye ye yeah
    She must die ye ye yeah
    With a girl like that
    You''re good at take her life!
    ye ye yeah ye ye ye yeah...
    thank you!

    Let vote for me without doubt!
  9. nylonsoul

    nylonsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ờ, newbie cần đk gì để tham gia boxing club đây nhỉ? Xem qua ảnh đăng báo bít tồ đâyly thì hình như mình đã từng gặp thằng cha paul (no rểgt) hồi clk26 thì phải(?!) hắn có tiền sử viêm gan B khá lâu rồi, tham gia ngoài này mà không kêu gọi cha anh gì cả, làm cầu nối đi.
    Tự giới thiệu: Không đam mê gì cả, thấy Bittồ nghe có vẻ được thì gọi là thích, nhưng không hiểu (vì toàn tiếng tây) nên không thuộc bài nào. Thâm niên bít theo kiểu 3bétnhè: thông tin về ban nhạc mức sàn, hát như cọp gầm và đánh đàn như công việc bổ củi của một tá điền hạng bét.
    Có ý muốn tham gia box vì hoạ vô đơn chí, đang thất tình nên tìm đến âm nhạc cho sầu thêm bi, thì lại vớ phải bài si lo iu gì gì đó nghe nói của Bít, tuy lời chẳng ra làm sao nhưng nhạc cũng hay hay, cức cảnh sinh khùng tạm cò lả làm lễ ra mắt:

    You think you lost you''re love
    When you killed her yesterday (í ây)
    now you''re afraid (to be) arrested
    When you saw her in your dream (í im)
    You know she should die
    ''cause she has another man.
    Yes, she must die
    And you know you should''nt regret Ooh!
    she should die by shotgun
    but you murdered her by a knife (í ai)
    and after five stroke
    she died without a reply
    she now really die
    and you know that can''t be bad
    You done so well
    And you know you''ll never regret Ooh!
    She should die ye ye yeah
    She must die ye ye yeah
    With a girl like that
    You''re good at take her life!
    ye ye yeah ye ye ye yeah...
    thank you!

    Let vote for me without doubt!
  10. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Hô hô chú nào đấy!cùng lớp cấp 3 chứ gì?có gì xưng hô tên đê,mà chú vào đây ăn nói cẩn thận nhé,không được chát chít đâu.Có gì cứ PM cho tớ!hay là vẫn tức hồi cấp 3 tớ đầu độc chú.Hoàng phải không?PM lại nhé!
     
     
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi.
    PauLennon

Chia sẻ trang này