1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn lắng nghe sự góp ý của các cao nhân, jờ em không biết nên thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ruud_van_Nistelrooy, 19/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ruud_van_Nistelrooy

    Ruud_van_Nistelrooy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Muốn lắng nghe sự góp ý của các cao nhân, jờ em không biết nên thế nào


    - Để tránh dài dòng em xin đi trình bày thẳng vào vấn đề: Em giờ đang học đại học. Người bạn gái em đang để ý là một bạn gái cùng lớp em bây giờ. Trước khi thích bạn ý em lại thích 1 cô bạn thân của cô ấy và cô ấy biết rõ về điều đó rồi thường xuyên nhắc lại chuyện đó với em. Thật sự là em cũng rất buồn nhưng em cũng hiểu điều đó là bình thường và em đã nói chuyện với cô ấy là "chuyện tình cảm cũ của anh, anh không muốn nhắc lại nữa. Anh đã rất cố gắng để quên được chuyện đó. Giờ anh đã không còn suy nghĩ và cảm xúc gì cả.
    - Trước khi là em biểu hiện là mình thích cô ấy. Em và cô ấy là 2 người bạn. Em và cô ấy cũng hay nói chuyện với nhau. Cô ấy cũng hay góp ý cho em về vấn đề cách cư xử và cả cách ăn mặc. Em cũng cảm nhận được sự quan tâm của cô ấy với em. Nhưng mà rất nhiều khi cô ấy tạo khoảng cách với em khi em có biểu hiện là thích cô ấy. Cô ấy cũng đã nói ý là chúng ta chỉ có thể là 2 người bạn.
    Em thích cô ấy, và thường xuyên quan tâm tới cô ấy. Nhưng mà đôi khi cô ấy lại cảm tháy khó chịu về sự quan tâm của em làm cho em có cảm giác cô ấy không có chút tình cảm đặc biệt gì với mình. Cho dù thời gian em quan tâm là khá dài.
    - Sau mấy lần như vậy em đã không quan tâm cô ấy nhiều như trước nữa để thử xem biểu hiện của cô ấy thế nào.Bởi vì em cũng không biết thật sự cô ấy có tình cảm với mình không nên làm vậy thôi. Lúc đó thì cô ấy biểu hiện là cô ấy đã nhận ra không quan tâm của em và muốn mọi chuyện lại trở lại bình thường như trước.
    - Sau chuyện này em lại quan tâm cô ấy như trước. Nhưng không hiểu sao cô ấy vẫn tỏ vẻ từ chối em, khuyên em không tiếp tục nữa. Rồi có những lúc cô ấy có những lời nói, hành động làm em rât buồn. Em không hiểu. Giờ em phải làm sao?

    -Final Fantasy-

    Được Ruud_van_Nistelrooy sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 19/06/2008


    Được Ruud_van_Nistelrooy sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 20/06/2008
  2. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Em thề là em không muốn đọc bài pác này
  3. novas82

    novas82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    134
    đã cố gắng đọc cho hết bài viết của ông nhưng tôi nói thật là nó chỉ toàn những chi tiết vụn vặt, chả thấy 1 tình tiết nào rõ ràng thể hiện tình cảm trên tình bạn của cáo đối với ông cả, mà tôi còn thấy cáo có vẻ dị ứng với ông nữa ấy. Muốn tán em trước hết hãy cứ làm nguwòi bạn tốt của em đi đã, còn tình yêu thì hãy cứ để nó đến tự nhiên, ông cứ làm như em là người iu của ông rồi vậy mà giận dỗi này nọ, ăn dưa bở nhiều quá rồi.
  4. khongsoai

    khongsoai Guest

    hic ..bác đang phởn quá hay sao mà tường thuật khiếp thế ..đọc chóng cả mặt mà chẳng đâu vào đâu
  5. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Bài dài quá!!!!!!!!
    Tóm lại là bác chủ topic cứ tiếp tục,
    tất cả vẫn còn đang ở phía trước
    (lần sau có tường thuật thì ngắn ngắn thôi nhé)
  6. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Dài quá, may mà em đang phởn, em chịu khó đọc, đọc xong cũng thấy vụn vặt
    Cơ mà bác tường thuật dài dòng chi tiết thế này, chịu khó viết chứng tỏ bác cũng thik cô ấy lắm, mong muốn chuyện 2 ng thành lắm rồi phải ko?
    Con gái nhiều lúc thất thường, có thể cô ấy thik bác nhưng còn vướng mắc phải cân nhắc chọn lựa, nhắn tin nhiều lúc lạnh lùng ra do tâm lý lúc ấy ko vui (maybe là đang nghĩ chuyện hùi trc bác thik bạn cô ý) nói chung là con gái nghĩ dai lắm, vả lại mình là ng chứng kiến cái chuyện ng đag có ý với mình hùi trc thik bạn mình nên nó hơi bị ức chế đi. Em nghĩ bác cứ thử cố xem, bộc lộ rõ ràng ra, thẳng thắn mà nhẹ nhàng, ko đùa cợt j cả, xem cô ý nói j.
    Bỏ cuộc mà dễ như nói thì bác cũng chả cần viết cái bài nhờ tư vấn này làm j
    Chúc bác thành công
  7. shoorie

    shoorie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    1 lời khuyên cho bác
    bác nên trìh bày 1 cái jới thiệu sơ sơ ngắn ngắn thôi
    rồi mọi người vào tư vấn thì bác trìh bày tiếp
    chứ dài quá em chả muốn đọc
  8. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    hic,bài của bác dài quá, mỏi hết cả mắt. tuy vậy em có vài lời như này :
    - đúng như bác gì đã nói, bác viết nhiều như vậy chứng tỏ bác đã rất kết cáo rồi
    - cáo này là cáo già khó xơi đây, nhất là cáo đã biết tình hình hùi trưóc của bác nên khá là cảnh giác, = chứng là cáo rất ít cho bác cơ hội mon men, đông thời, là con gái, cáo rất dễ nhận ra 1 điều là bác thích cáo
    -tiếp theo, như bác đã tường thuật, cáo hỏi những câu hỏi để thăm dò phản ứng của bác, như với em V gì đó>> chưúng tỏ lúc này cáo cũng hơi quan tâm, để ý tới bác
    -bác nhắn tin, gọi điện nhiều, đôi khi làm cáo bực mình, hơi khó chịu.tiện cho em hỏi mật độ nhắn tin, gọi điện của bác là bao nhiêu?.mà, cũng có thể, đôi lúc cáo gặp chuyện khó chịu nên nt với bác lạnh lùng, có thể thông cảm đc
    -tiếp theo nữa, bác bơ lâu và ko đúng lúc.vấn đề cáo nhờ bác lấy tiền hộ để thử xem bác như thế nào, có để bụng lâu ko? mục đích của cáo là vậy. lẽ ra trong trường hợp này, bác nên galant tí, có mất quá nhiều time đâu, phải ko nào? đằng này bác lại lâu ko nhắn tin lại, chắc hẳn bác hiểu cái cảm giác chờ đợi tin nhắn nó ko thoải mái thế nào chứ ( với cáo), ròi khi reply lại nói cụt lủn >>> át dẫn tới tâm lý " ko ăn đc thì đạp đổ", nhu lời cáo nói với bạn cáo
    -tình hình của bác bây h là khá căng rồi, nên nt, gọi điện ít thôi, giảm cường độ lại. thứ nhất là cho em nó đỡ bực, thứ hai là nghĩ thêm mưu kế ^^.nếu bác thực sự thích và yêu cáo thì nên tiếp tục, dựa vào tình cảm của mình thôi, cái này bác phải quyết định, ko ai có thể giúp bác đc đâu.
    -hờ, mọi ng cứ nói để mọi chuyện đc tự nhiên, dưng mà nếu ko có những tình huống phát sinh thì làm sao tình cảm nó tự đến đc.bây h, bác phải làm sao cho cáo nó thấy bác là ng tử tế, mọi chuyện cũ đã qua rồi, bác h là freedom ^^, phải có cử chỉ, hành động làm cho cáo tin tưởng, có thể là chỗ dựa đc cho cáo ( vấn đề bác nói về bản thân, còn non so với tuổi, cáo thì ngc lại )
    -phù, mỏi tay quá rồi, có gì em góp ý tiếp
  9. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Bác mắc nhiều sai lầm quá....học cùng lớp mà cứ giận dỗi này nọ cứ như là con gái ấy....em thì em thấy bác mà gặp gái khác thì nó cho bay rồ,nhưng chắc gái này muốn câu giờ của bác thôi.bây giờ muốn thay đổi tình thế thì liệu liệu mà giúp đỡ em ấy lâu dài,nhất là trong trong kỳ thi này,chứ những gì bác thể hiện chưa chứng tỏ một chút nào là bác CHÂN THÀNH với em ấy cả.....
  10. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, anh cảnh cáo cái việc post bài chảy nhớt, chảy dãi của chú như thế này... Chuyện của chú nó dài như **** bộ đội nhưng chẳng nổi bật lên được vấn đề: Chú đang thực sự muốn gì và phải làm như thế nào?
    Chú bỏ ngay cái tính nóng nảy, trả lời ngây ngô thiếu suy nghĩ đi. Lại còn hơi tí thì tưởng bở với lại còn ngại ngùng nữa chứ. Thật anh thấy chú chưa ngấm và thực hiện được một phần rất nhỏ những gì các bác đi trước đã chỉ dạy..
    Anh đồ rằng em của chú nó cũng kết chú nhiều điểm rồi thì mới chịu đựng chú lâu đến vậy được. Con gái nó đã quan tâm đến ai rồi thì đặc biệt rất thích hỏi dò và nói chuyện ý tứ muốn xác nhận tình cảm của đối phương. Chú đặc biệt phải nắm lấy điểm này và nhân đó thể hiện tình cảm của mình với em nó.
    Chú nên thể hiện nhiệt tình vào. Có điều kiện là thả lời ong **** lả lơi và tiến tới chốt hạ ngay thì may ra mới nên duyên chăm đệm được. Cứ làm vậy đi, kết quả thế nào đi nữa cũng sẽ giúp chú thanh thản và trưởng thành hơn. [/size=3]

Chia sẻ trang này