1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn lắng nghe sự góp ý của các cao nhân, jờ em không biết nên thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ruud_van_Nistelrooy, 19/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ruud_van_Nistelrooy

    Ruud_van_Nistelrooy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mình có đọc vài bài viết của bạn. Bạn đã đưa ra một số lời khuyên rất bổ ích với những bạn khác. Vì vậy mong bạn góp ý thêm cho mình nhé.
  2. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Bác này nhìn lão thành vậy mà viết lách còn hơi kém.... Bi h bác tóm lại rồi e*** lai đi bác.....
  3. waddaarabia

    waddaarabia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    2
    Híc,mình đã là gà rồi,đọc bài của bác này thì quắng gà luôn
  4. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ xin có ý kiến là theo bạn viết thì mình thất bạn và cô ta không có điểm chung = không có sự hoà hợp và không hè hiểu cũng như tôn trọng nhau thế nên giải pháp là gì thì bạn tự hiểu
  5. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đọc hết chuyện của bác , cũng chẳng dài lắm nhưng nói chung là việc đúng là vụn vặt .
    Điều đầu tiên em góp ý là bác đứng nên để ý đến những tiểu tiết để rồi ăn dưa bở cả xọt . Chính vì thế bác nên vô tư đi, quan tâm em thì quan tâm nhưng phải nhiệt tình đứng suy nghĩ gì hết kiểu như cho ko cần nhận ý . Còn việc bác nhắn tin hằng ngày thì cũng ko cần thiết , đứng nghĩ cứ nhắn tin lúc em nó chuẩn bị đi ngủ lúc 10 hoặc 11h đêm là tốt . Em nó đã phản ứng 1 lần rồi đấy , đã học cùng lớp thì ở lớp nói chuyện hết đi về nhà thì tịt ngay trừ khi là có chuyện quan trọng . Cứ thế bác nhé , có gì chuyển biến cần trợ giúp của những người ko thân thì post tiếp nhé
  6. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    ko có điểm chung thì khó mà tiến tới cái j đc lắm, tình iu em phát biểu chỉ có chuẩn
  7. novas82

    novas82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    134
    ông nói là em thông qua những người bạn đã yêu của mình mới cáo già như vậy nên tôi nghĩ là nếu em chưa có kinh nghiêm yêu đương, toàn hóng hớt chuyện của bạn mình thì ông nên thông qua những ngưòi bạn này của em để có thể thông tỏ được tình cảm của em dành cho mình. Yêu đương thì thường có quân sư, ông bí thì ông lên đây hỏi, em ý bí thì em ý hỏi bạn thân của em nên ông cứ lấy lòng mấy em bạn thân của em trước đã, nhờ chính người yêu cũ của ông cũng được vì dù sao cô ấy cũng có ngưòi yêu # rồi, biết đâu sẽ giúp ông nhiệt tình thì sao
  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    chả biết đưa lời khuyên gì, nhưng đọc xong, thấy bác chủ topic chi li, xét nét, thù dai, và đàn bà chết đi được
  9. Ruud_van_Nistelrooy

    Ruud_van_Nistelrooy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình rất là buồn và vì thế nên mình đã viết hơi rườm rà. Nhưng cũng qua đó những nỗi buồn của mình sẽ vơi bớt để mình tiếp tục học hành, cố gắng để đạt những mục tiêu trong cuộc đời của mình. Tình cảm là điều mình rất trân trọng, bởi vì mình đã từng thất tình vài lần. Nhưng sự nghiệp đối với mình còn quan trọng hơn nữa, người đàn ông phải có sự nghiệp, có ý chí chứ không thể vướng bận mãi với những nỗi buồn mà đánh mất đi ý chí, sự phấn đấu của mình.
    Bài viết đầu đã được mình chỉnh sửa lại. Mong các bạn sẽ tư vấn chi tiết cho mình chứ đừng chê trách mình. Mình cũng là con người mà, phải có những nhược điểm chứ. Và có thế mới nhờ các bạn giúp mình. Những nhược điểm đó mình sẽ nhờ bạn bè đánh giá và cố gắng sửa đổi.
  10. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    chào bác chủ topic,đêm qua xem bóng đá xong h buồn ngủ vật vãi, tuy vậy vẫn ghé qua box 1 tí, tình hình là bác bị chê trách nhiều quá nhẩy.hồi trước em cũng viết bài nhờ các cao thủ trên box này tư vấn, mà bài em viết chỉ bằng 1/3,1/4 của bác thôi, vậy mà cũng bị chê dài rồi. h bác đã e*** lại dài, vậy là ok ^^
    tiếp theo về vấn đề nick YM của em, cái này em ko tùy tiện cho đc, có gì bác cứ gửi qua hòm thư của em trên diễn đàn, em online khá nhiều khoảng 8 tiếng ngày nên bác cứ yên tâm nhé
    nhớ chuyện hồi trc, em cũng kưa cáo, gian nan lắm, nhiều lúc tưởng chừng như thất bại, tuy vậy thỉnh thoảng nó vẫn thả mồi nhử mình, đại loại là vừa đấm vừa xoa ấy, tức lắm, có hôm phải mất ngủ, bày mưu nghĩ kế, tuy nhiên tình cảm vẫn chân thành là chính , nói chung là khác trường kì >>> bác nên nhớ câu này, có thể bác ko đẹp trai, ko nhà giàu, hót ko hay....nhưng nhất quyết phải chai mặt, đó là vấn đề tối quan trọng, cái gì cũng phải có thời gian, nhất là để có tình cảm lâu dài với cáo thì lại tốn nhiều time hơn, càng lâu hơn với những con cáo già
    này, bác chủ, nếu bây h cáo của bác tự nhiên đổ luôn thì bác cảm thấy ra sao? có sướng ko ? theo em tất nhiên là bác sẽ rất sưóng, quá sướng là khác đúng ko? tuy vậy, cái sự sướng của bác sẽ ko kéo dài lâu đâu, em tin là vậy. cáo nhà bác, nếu nhận luôn, đáp lại luôn tình cảm cảu bác, ăt hẳn cô ta là một ng con gái dễ dãi, bác sớm muộn cũng sẽ cảm nhận ra điều này. hehhe, cơ mà sự thực thì ko phải vậy, cáo nhà bác đã ko reply ngay tình cảm của bác, vậy cáo này cũng đã đắn đo suy nghĩ, có phẩm hạnh... chúc mừng bác ( em chỉ nhận xét vậy thôi, vì chưa tiếp xúc, cũng như là mới nge bác kể, tường thuật lại, em ko dám chắc 100% khẳng định của mình)
    TRƯỜNG KÌ KHÁNG CHIẾN, KO CÓ GÌ LÀ KO THỂ

Chia sẻ trang này