1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn lắng nghe sự góp ý của các cao nhân, jờ em không biết nên thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ruud_van_Nistelrooy, 19/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ruud_van_Nistelrooy

    Ruud_van_Nistelrooy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mãi giờ mới đọc được bài của cậu. Cám ơn cậu nhiều vì đã động viên mình. Mình sẽ cố gắng hết mình. Để có một tình cảm cả đời thì những hy sinh khác chỉ là chuyện nhỏ thôi. (Cái vụ chai mặt thì chính cô ấy đã từng cười và bảo mình "Anh M trông thế cũng chai mặt nhỉ". Hy vọng đấy cũng là một lời khen).
  2. consongbien2

    consongbien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thấy chú nhờ vả người ta nhiều quá. Nhờ e*** , nhờ tư vấn.
    Gái nhìn thấy con trai ko tự tin bản thân, cứ xem xét người khác nghĩ gì, nhờ vả người khác là ko tốt!
    Hãy xây dựng bản thân thành 1 thằng: manh mẽ, tự tin vào cuộc sống, vui vẻ với đời, ko quỵ luỵ yếu đuối. Đi vào cuộc sống của gái bằng sự quan tâm từ từ, coi như ko có gái cũng ko chết được! Từ từ rồi gái sẽ đổ, gái này ko đổ thì gái khác đổ.
  3. Ruud_van_Nistelrooy

    Ruud_van_Nistelrooy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng biết thế chứ. Ngay cả trước lúc thích cô ấy mình đã biết là phải xây dựng mình như một người đàn ông chân chính - tự tin, mạnh mẽ, đầy bản lĩnh. Nhưng trong cuộc sống dù là người đàn ông mạnh mẽ đến đâu cũng không tránh có lúc có sự yếu đuối trong tình cảm. Mình đã phải suy nghĩ rất nhiều mới viết bài để gửi lên đây cho mọi người tư vấn đó và mình nghĩ đó cũng là 1 sự dũng cảm đấy. Có phải ai cũng có thể nói ra suy nghĩ thật của mình cho mọi người đâu.Thanks
  4. averelldalton

    averelldalton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Nếu chi? than thơ? le?m be?m ma? không du?ng đến cái đâ?u đê? suy nghif thi? cha? thiếu ngươ?i ngô?i nói.
    Bạn hơn em nó bao nhiêu tuô?i (chắc cufng pha?i 4 hay 5 tuô?i, vi? học 1 ĐH trước rô?i cơ ma?) ma? đê? em ấy pha?i chi?nh sư?a cho tư? tác phong, tính cách ...v...v...v....
    Con gái họ câ?n 1 ngươ?i đê? họ pha?i chăm sóc như con cu?a họ đâu?
    Không tự sư?a được mi?nh thi? đư?ng mong việc na?y có tiến triê?n tốt đẹp.
    Tôi nhớ có một chưf ký cu?a ai đó ơ? ttvn na?y đại ý la? : Chúng ta có thê? thắng được đa?n ba?, với điê?u kiện chúng ta pha?i đích thực la? đa?n ông.
    Cố ma? chứng to? ba?n thân la? đa?n ông đi, bạn sef thấy mọi việc đơn gia?n hơn nhiê?u.
  5. cannavaro

    cannavaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Nói 1 câu hết sức thật lòng, bác đừng buồn nữa. Ko cưa nổi đâu. Té đi, tìm cô khác cho đỡ mất thời gian.
    Phân tích tâm lý của cáo cho bác rõ hơn. Hiện giờ cáo ko có ai khác, cáo cũng biết rõ là bác thích cáo, tuy nhiên rất tiếc là cáo lại ko thích bác chút nào.
    Nhiều khi cáo cũng muốn cho bác cơ hội nhưng có vẻ bác gà quá. Ấn tượng gà của bác đã ăn sâu vào tâm trí của cáo rồi. Muốn xoá nó rất chi là khó.
    Lẽ ra như nhiều cáo tốt tính khác, ko thích thì thôi, nói luôn cho đỡ lằng nhằng. Nhưng cáo của bác nói thẳng là hơi xấu tính. Đã ko thích nhưng do chưa có con gà nào ngon nên vẫn cứ phải xơi tạm con gà công nghiệp là bác trong khi chờ đợi có con gà nào ngon hơn. Vì thế, khi tìm thấy con gà chọi, gà chiến, cáo sẽ đá bác ko thương tiếc.
    Thực ra mà nói, các chú gà công nghiệp thường thích các cáo thật xinh. Nhưng những cáo này luôn có 1 tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng gà (phải gà chọi, gà gô hay ít ra cũng tầm gà rừng, gà ri). Mà gà công nghiệp thường bám rất dai. Có chú theo đến 3,4 năm trời.
    Gà công nghiệp muốn lột xác, lên level thành gà chọi thì phải biết chấp nhận đau thương, quay đầu là bờ, đừng lún sâu vào vũng bùn nữa.
    Có đôi lời em muốn nói với bác, cũng là nói với 1 số gà công nghiệp còn mê muội vỗ ngực chiến đấu vì tình yêu mà thực ra đâm đầu vào cõi u mê, tốn tiền bạc, thời gian, công sức vô ích. Những gà mà cưa được cáo thường là theo kiểu chặc lưỡi, thằng này nó yêu mình quá, hy vọng nó tốt với mình dù đi chơi với nó chán chết. Nhưng thôi, đợi mãi chả có ai hơn đành xơi tạm vậy. Mà số thành công kiểu này cũng quá là ít ỏi.
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Sợ bác quá, trình bày thẳng của bác cũng đến cà trang giấy
    Chốt lại là em NY cũ của bác và em gái này còn chơi thân với nhau hok
  7. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Gái tham lam muốn có của ăn của để đấy mà. Bác chắc là của để dành của gái
  8. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Tóm tắt hộ cái đồng chí này:
    Có 2 cô bạn thân là cô A và cô B.
    đồng chí này trước yêu cô A giờ ko yêu nữa mà chuyển sang yêu cô B
    Cô B thì ko biểu hiện tình cảm gì sất, mặc dù đồng chí đã rất cố gắng
    Ngãng ra thì cô B lại nhắc nhở là sao lại ngãng tớ ra?
    Câu trả lời: Kể cả cô B có thích đồng chí thì đồng chí cũng ít có khả năng tiến tới, đơn giản vì cô B thân cô A, phàm đã là bạn thân thì cái chuyện "yêu chung" nó là điều Cấm Kị
    Giờ cô B nhận lời yêu đồng chí thì quá ngang là: CÔ B CƯỚP NG YÊU CỦA CÔ A!
    Tình bạn sứt mẻ! chả ai muốn thế!
    Hơn nữa tình cảm cô B chưa đủ nhiều để gạt phăng cô A sang 1 bên và tiến tới.
    Giải pháp hiện thời: Bình thường hoá quan hệ, chờ khi nào ra trường!
  9. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Ơ , trở về dạng bài tập quen thuộc rồi nài
    Bác chủ topic đang ok cả 2 option: làm bạn với B cũng đc mà làm đc ng iu thi càng tốt .
    Có vẻ như tại thời điểm hiện tại bác nên duy trì qhệ với B là tình bạn, chơi nhiệt tình thoải mái, ko có í định sẽ tán B. Nên giữ khoảng cách cố định với B, khi nào B show tc một cách rõ ràng thì sáp zô, còn ko thì thui
    P/S : Các trường kinh tế thì zai gái chơi với nhau cũng rất thoải mái, nhiệt tình, hok có hiện tượng hiểu nhầm là tinh iu mấy còn các bác bên Kỹ thuật thì các bác zai rất hay ăn dưa bở, con gái hơi hỏi han wan tâm tí là lại tưởng ........
    Em đoán bác học kỹ thuật phải ko ạ ?
  10. Ruud_van_Nistelrooy

    Ruud_van_Nistelrooy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sao đồng chí đoán giỏi thế nhỉ, tớ trước đây học 1 trường ĐH kĩ thuật mà, nhưng giờ lại đi học trường kinh tế.
    @To minh_tien: Hai cô bạn đó thì thì vẫn chơi cùng nhau. Cái bạn trước khi tớ thích thì đã có người yêu rồi.
    @To bong234: Em gái này nói làm anh ghê quá. Cướp người yêu gì chứ. Ghê
    Thanks tất cả mọi người nhé.

Chia sẻ trang này