1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn lấy vợ, nhưng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi RC_PLANE, 06/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RC_PLANE

    RC_PLANE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    6
    Số em thế nào toàn bị lừa chị ạ , yêu thật lòng nhưng người ta chẳng bao giờ thật lòng với mình, nên bây giờ lúc nào cũng trong trạng thái "cảnh giác " và rụt rè , hic.
    Đa số con gái đều luôn nói là ko tin tưởng vào những gì con trai nói, nhưng cuối cùng thì cũng vẫn phải chọn 1 người để lấy làm chồng. Đừng suy nghĩ tiêu cực quá chị ạ, mọi thứ chỉ là tương đối thôi, ko ai hoàn toàn tốt mà cũng chẳng có ai hoàn toàn xấu . 28 theo em là cũng chuẩn bị xoắn được rồi đấy ạ [:D]
  2. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    mềnh con gái 26t mà vẫn chưa muốn lấy chồng. thế mà con trai giờ 26t đã xoắn lên lấy vợ. thế sau này còn đâu con giai cho mềnh lấy :|
  3. RC_PLANE

    RC_PLANE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    6
    9 năm nữa thì em chết mất [:D] bạn bè , đồng nghiệp em có em bé bế hết cả rồi , em người yêu còn chưa có hic hic , tủi thân lắm :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác nhận xét chuẩn đấy ạ [:D] Lắm lúc em cũng muốn mặc kệ , cứ ăn chơi thoải mái, làm quen hay hẹn hò với bất cứ cô gái nào mà em có cơ hội ... Nhưng mà em cũng sợ nếu 1 lúc nào đó mà em nhìn lại cái list girl friend của mình thấy nó dài quá :-ss Thêm nữa là bạn bè em cũng có gia đình vợ con hết cả , em thì cứ lủi thủi , ngày đi làm, tối về chợ búa, cơm nước... hic , mà cơ bản là em rất thích có em bé bế [:D]
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    đôi khi nạn nhân bị lừa đâm ra cay cú cuộc đời --> uất hận đi lừa lại những lứa người yêu về sau--> cứ luẩn quẩn --> chẳng thoát ra được ---> những người thành thật vẫn không tìm được nhau hoặc tìm được mà lại tưởng bị lừa--> bế tắc ---> xoắn giống chủ topic

    Hehe, 28 tuổi chị vẫn thấy chị trẻ mà, chưa có j phải xoắn.:P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    1.anh không giả dối
    2. em không lừa tình các em giai
    3. đời thật e còn ko tin được tình yêu làm sao em dám đâm đầu vào tình online hả anh
  5. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn lấy vợ! Khổ nỗi yêu em sát tuổi ế đến nơi rồi em ấy vẫn thờ ơ! Con gái khó hiểu quá!
    chẳng phải xoắn, xoắn quá sau này khổ![r24)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ông bạn ơi, cho tôi số tôi liên lạc với ông đi!!
    Tôi bằng tuổi ông và cũng toàn yêu phải cáo!
    Nghĩ lại thấy mình già mà thật quá, ngu thì chít nhưng nghĩ lại thấy chẳng tin bố con đứa nào!
    Nhất là những đứa môi thâm, miệng rộng! Tránh xa những đứa đeo kính cận ( thực tế và ảnh hưởng của mấy phim xxx lọt lên mạng)[r37)] Xin lỗi em hơi cay cú loại đó!@}
    Nhưng em vãn yêu cuộc đời với [r2)]
  6. vaffanculo1234

    vaffanculo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chú có nhà cửa đàng hoàng, công việc ổn định chưa?

    Nếu đầy đủ rồi nên lấy vợ đi.

    Có vợ rồi, sau đấy có thằng cu, có thằng cu thích lắm, ko tưởng tượng được đâu.
  7. RC_PLANE

    RC_PLANE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    6
  8. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Chú xoắn quá nhỉ. Anh cũng 28 rồi, kể thì cũng được rồi đấy, mọi thứ về cơ bản là sống được, giầu thì chưa dám nói. Thầy u giục lên giục xuống mà tình thế vẫn thế[r23)]. Tớ nghĩ đến một lúc nào đó tự khắc sẽ giải quyết được mọi vấn đề thôi. Cứ bình tĩnh, ko phải xoắn quẩy lên như thế [r2)]. Chúc chú sớm tìm được người để yêu rồi hãy cưới ;))
    P/s: Nhưng nhiều lúc cũng thèm khi thấy hầu hết lũ bạn bằng tuổi đã có gia đình ổn định rồi [:D]
  9. vaffanculo1234

    vaffanculo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
  10. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này được đấy! Nhưng đưa lên đây phải dạy ngay từ đầu không hư nhé! Nhất là em này chưa được đi du học ở những tỉnh khác, xa quê, nơi đô thị phồn hoa!
    Xin hỏi bạn quê ở đâu, dịp nào về cho mình đi cùng với nhé!:)>-

Chia sẻ trang này