1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn lấy vợ phải tiết kiệm được 60 củ/năm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anjell142, 27/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhngocdung12ln

    dinhngocdung12ln Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử cộng những thứ bạn liệt kê vào thì thành bao nhiêu tiền. Mấy cái đồ quần áo,mĩ phẩm, bột giặt,cắt tóc... một tháng tầm 5 lít thì có gì mà nhiều, tớ liệt kê vài thứ chứ đâu phải là nguyên mua sắm quần áo đâu. Với cả 3 củ một tháng thì tớ chỉ có một cách là đi xe đạp và ăn mì tôm.
  2. chovangno1

    chovangno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2011
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    bác cày thêm 1 vài năm nữa đi rồi cưới vợ cũng được
  3. phucxd88

    phucxd88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ông bố vợ của bác ghê quá :)), bác chịu khó luyện thiền uống nước lã hít khí trời thôi :))
  4. deptrailoitaiai

    deptrailoitaiai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chỉ được cái chuẩn. Cách đây khoảng 3-4 năm về trước thì 3tr/tháng được coi là mức thu nhập cũng kha khá, còn bị giờ 3tr/tháng là mức thu nhập trung bình rồi. Đồng tiền mất giá mà các bác
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đọc câu đầu thì tôi tưởng là ý bạn là phải bỏ tiền đút lót thế nào đó thì mới có job 7tr, nhưng đọc nửa câu sau thì hóa ra bạn nói về "đẳng cấp" khi đãi cà phê bạn bè. Vậy tóm lại ý của bạn là gì? Là tiền đút lót hay là tiền tiêu cà phê?

    Riêng về ý "ng đi làm 7tr phải mời bạn bè mức khác với ng đi làm 3-4tr" thì tôi k nghĩ vậy. Tôi có 1 cô bạn thu nhập cao hơn tôi, nhưng do kinh doanh cá nhân nên thường xuyên vét đến đồng tiền cuối cùng để xoay vòng vốn (tức là thay vì chi tiêu tí gì thì cô này lấy lãi ròng đem ra đập vào vốn cho thành một cục vốn lớn hơn và xoay vòng vốn liên tục.) Khi đi chơi với nhau, cá nhân tôi thích tiêu tiền nhiều, thích ngồi nhà hàng to, thích ăn đồ ngon, nhưng vì chiều ý bạn mà tôi thường xuyên đi quán xá vỉa hè với bạn tôi. Và khi trả tiền thì dù chỉ 15-20k thì bạn tôi cũng nhất định chia đôi tiền chứ không để tôi trả bao giờ. Tức là chúng tôi đều không có thu nhập thấp, nhưng do thói quen của cô bạn kia (lấy lãi gộp vào vốn) mà tôi đành phải đi quán lề đường với bạn tôi. Nhưng không vì vậy mà tình bạn mất đi, hay bạn bè hay người dưng nào suy diễn rằng chúng tôi nghèo mạt gì cả.

    Ngày xưa (rất xưa rồi nhé), lúc tôi chưa tốt nghiệp đại học, tôi hay đọc quảng cáo tuyển dụng và quảng cáo tìm việc. Tôi hay thấy cty đề nghị trả 1,2tr/tháng (thời rất xưa rồi nhé), và ng lao động tự đề nghị lương, tức là những ng đã có kinh nghiệm làm việc, thì hay tự đề nghị 1,8tr/tháng. Cá nhân tôi thì không kiếm tiền thời sinh viên và không phải bỏ tiền nhà, tiền ăn nên cũng không ý thức được là 1,2tr hay 1,8tr thì lớn hay là nhỏ. Lúc đó, mỗi lần đọc báo, tôi hay cầu trời là mình ra trường là kiếm ngay đc việc...1,2tr/tháng. Sau đó, tôi ra trường, mức lương tôi đề nghị thử việc là 3tr/tháng, sau 2 tháng thì sếp tôi bảo là muốn tăng cho tôi 10% để thành mức lương chính thức. Tôi nói, "Người ta cấm trả lương thử việc dưới 85% so với mức lương chính thức, nếu cty đang có 1 mức lương chính thức sẵn. Chứ người ta không cấm chủ doanh nghiệp trả lương chính thức cao hơn nhiều lần mức lương thử việc. Nếu gấp đôi lương thì tao sẽ làm tiếp, không thì thôi." Dĩ nhiên sếp tôi đồng ý.

    Sau này, đi làm nhiều, tôi mới thấy, đúng như sếp tôi nói, package lương mới là quan trọng chứ riêng khoản lương thì chưa nghĩa lý gì. 5-6tr/tháng mà đi làm tận 7-8-9h tối mới về, thì làm sao sướng bằng người đi làm ngày 8 tiếng nhưng thực chất chỉ thực sự làm việc 2-3 tiếng và hưởng lương 4tr? Vậy nên, sau này, khi tôi cân nhắc là tôi cân nhắc tổng thể gói lương và điều kiện làm việc, chứ không chỉ chăm chăm nhắm vào lương.

    Quay lại vấn đề (đoạn ở trên hơi lạc đề chút, nhưng hy vọng là hữu ích với những ai vẫn còn chỉ cắm mặt vào lương để rồi đi làm gấp 4 lần người khác mà chỉ nhận được gấp đôi khoản lương của họ), từ đã rất lâu rồi, mức lương kia của tôi đã là mức sàn cho sinh viên mới tốt nghiệp. Vậy thì làm sao mà 2012 rồi mà mức lương khởi điểm (sau 60 ngày thử việc) còn ở mức thế kia?

    Các bạn tự liệt các bạn vào hạng gì vậy?

    Mức lương của tôi là 6tr sau 2 tháng thử việc. Bạn bè tôi có 1 năm kinh nghiệm là thu nhập 10-20tr. Vậy làm sao mà cả một thế hệ trẻ hơn chúng tôi, sau bao nhiêu năm dài lạm phát 2 chữ số, mà thu nhập chỉ có 5tr? Các bạn có biết là trong khi tôi đọc thấy hàng chục hàng trăm người đi làm 1-2-3-4-5 năm kinh nghiệm than vắn thở dài về thu nhập chỉ 5-8tr/tháng của họ thì tôi cũng đọc thấy hàng chục bài viết của những sinh viên đang đi làm thuê, đang làm bồi bàn, đang làm quảng cáo và nhiều công việc bán thời gian ("bán thời gian" không có nghĩa là 4h/ngày đâu, có khi chỉ là 2h/ngày cho cả tháng thôi) nói rằng thu nhập (thấp) của họ chỉ là 5-6tr/tháng không?

    Vì sao một ng đã tốt nghiệp đại học, đi làm toàn thời gian, lại có thu nhập ít hơn các bạn sinh viên đi làm bán thời gian?

    Các bạn có kiến thức, lại có tgian rộng rãi để đi làm full time, phải tìm ra cách (mỗi ng mỗi cách, chẳng ai giống ai!) để cải thiện thu nhập mình đi chứ. Sao lại để mức lương (sau khi tính lạm phát vào) thấp hơn mức lương thế hệ trước? Sao lại để mức thu nhập thấp hơn các bạn đang còn là sinh viên?

    Như bạn gì đã có nói ở trên, chủ topic không tự kiểm soát được kế hoạch tài chính và tình hình tài chính của mình, để đến nỗi bố vợ tương lai phải nói thẳng mặt như vậy là chủ topic có vấn đề, chứ k phải là ông bố có vấn đề. 60tr tiền tiết kiệm thì làm được cái gì? Chắc là đủ để chụp album hình cưới, thuê trang phục đám cưới, bù lỗ tiệc cưới, đi du lịch tuần trăng mật vài ngày, không sắm sửa được món gì to to kiểu tủ lạnh, lò vi ba, máy giặt, giường...chứ đừng nói là bù thêm vào tiền thuê nhà (60tr thì chỉ có nước cha mẹ cho ở nhờ, hoặc tự đi thuê nhà, chứ làm gì đã sở hữu nhà riêng.) Vậy mà số 60tr đó không có nữa. Nói rủi, lấy nhau về, một đứa bị xe cán què cẳng nằm nhà mất 6 tháng, bao tiền thuốc thang chạy chữa, 6 tháng sau vẫn chưa kiếm lại được việc, thì cái cục 60tr đó có thấm tháp vào đâu không?

    Chỉ biết lấy nhau thôi, còn khi cần tiêu món gì, có sự cố gì, thì lấy gì mà tiêu?

    Chủ topic thay vì xoáy vào cái khó chịu trong lòng vì lời nói thẳng mặt của ông bố vợ tương lai, thì hãy nghĩ thế này: Giả sử ổng không nhắc tiền nữa, thì chính mình đã đủ tiền để trang trải đám cưới, đủ lo cho cuộc sống 2 vợ chồng chưa?
  6. dinhngocdung12ln

    dinhngocdung12ln Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cái tôi muốn nói về việc chi tiêu cho cafe ở trên: Thông thường khi bạn có thu nhập cao hơn thì các mối quan hệ nó ràng buộc, bắt buộc bạn phải chi tiêu nhiều hơn cho cùng một nhu cầu, đó là điều dễ hiểu. Tôi không cho là đẳng cấp hay không đẳng câp, tôi gọi nó là chi tiêu phù hợp.
    Nhưng ở khía cạnh khác thỉnh thoảng tôi gặp lại bạn cũ cũng có thể ngồi uống trà đá vỉa hè và hút thuốc lào, là chuyện rất bình thường, nhưng tôi cũng có thể bỏ ra vài trăm mời một người bạn khác đi uống cũng chỉ là cafe, và cũng không thể nói là cái nào làm tôi thấy nhu cầu được thỏa mãn ở mức cao hơn: uống cafe ở quán sang trọng hay uống trà đá, hút thuốc vỉa hè.
    Còn về các khía cạnh khác hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bác : Anxiety
    . Khi tôi còn là SV rất ít khi phải xin tiền gia đình, ngoại trừ tiền nhà trọ và học phí, còn các nhu cầu cá nhân khác thì gần như tôi có thể tự lo được. Vì thế thay vì kêu ca, các bạn chẳng còn cách nào ngoài việc phải cố gắng cả.
  7. nguoicatinh89

    nguoicatinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bác xem có đúng và hay không nhé. :D. Nghe lời chế của bạn ý thấy hay hay :))
    [YOUTUBE]u48WS8y5k2E[/YOUTUBE]
  8. handsomeitmehn1

    handsomeitmehn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nói chung sinh viên là nhất, sáng tạo, cái gì cũng nghĩ ra được. Xem thấy cũng hay và đúng đó chứ.
  9. mr.hungpham8x

    mr.hungpham8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bác này có đậu phụ ăn là tốt lắm rồi, nghe nói đậu phụ là nhiều chất dinh dưỡng lắm đó, hehe./ như này thì vẫn chưa thấy thẩm khổ đâu, phải ăn mỳ tôm (mỳ tôm cân ý ạ) cả tháng mới biết thế nào là nỗi khổ của sinh viên. Nhưng cũng chỉ trách thân thôi, biết trách ai, Đầu tháng có tiền của thầy u gửi lên thì nào là cafe, bạn gái, ăn ngon, nên có ăn mỳ tôm cũng không dám kêu. hixhix
  10. Vocuathientai

    Vocuathientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mỳ tôm có vẻ là kỷ niệm khó quên của sinh viên VN í nhỉ? Nhưng sống không biết lo về sau thì có mỳ tôm mà ăn đã là phước đức rồi.

Chia sẻ trang này