1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn lấy vợ phải tiết kiệm được 60 củ/năm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anjell142, 27/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LadyArt

    LadyArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với chủ Topic về 60 củ khó nhằn. Nhưng có động lực mà kiếm tìm còn hơn là cứ bằng lòng sống. Em thì em khá bằng lòng. Rau cháo em cũng ăn, mì trường kỳ em đã từng xơi. Nói chung là một khi đã chấp nhận cái nghèo thì ít nghĩ tới chuyện giàu, sống bình bình tự an ủi mình.
    Hồi lâu rồi em có đọc một quyển sách về cách tiết kiệm tiền của người Hàn Quốc, cực thích, nhưng đọc có 1 lần rồi "thất sách" nên giờ vẫn như ri.
    Em cũng mong có một động lực để tiết kiệm tiền. Nhưng làm thế nào để mình ưu tiên tiết kiệm trong khi còn biết bao nhiêu khoản mình đều muốn ưu tiên???
  2. dinhngocdung12ln

    dinhngocdung12ln Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thực ra ưu tiên cái nào trước, cái nào sau bạn có thể tham khảo thêm về " tháp nhu cầu". Nhưng mà nói chung SV mới ra trường mà đòi tiết kiệm thì thật khó chứ chưa nói đến việc tiết kiệm 5 củ một tháng. Cứ cố gắng hết mình còn giầu hay nghèo là tại số
  3. ngoctuanlx

    ngoctuanlx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    =D>
    Em rất ưng cách xử sự của bác, nhưng cũng phải tự tin lắm mới dám lmà như vậy với sếp. Còn về tiền lương, đúng là ai cũng muốn có lương cao, nhưng để tìm được nơi có lương cao như vậy đâu phải dễ, nhất là sinh viên mới ra, hầu như không có kinh nghiệm gì nhiều. Ngay cả khi còn đang đi học, xin đi thực tập ở đâu đó chưa chắc người ta đã giao việc cho mà làm, chứ nói gì đến lương?
    Còn về chuyện cưới vợ và tiền tiết kiệm. Em nghĩ khó mà có được khoản tiền như vậy mỗi năm, ngay cả có đi làm thêm. Mà suy cho cùng, tiền đó cũng chẳng có giá trị gì hết nếu để tiết kiệm. Phải đầu tư nó mới sinh lời cơ mà?

    Em không ủng hộ việc phải đợi tiết kiệm được đủ để lo những trường hợp xấu nhất như bác nói rồi mới cưới vợ. Đợi thế có mà chết già. Mới lại em nghĩ lấy vợ xong rồi mình ổn định, tập trung làm việc hơn, có thể cũng tiết kiệm được nhiều hơn.

    Điều duy nhất em băn khoăn là một kế hoạch chi tiêu như nào là hợp lý, bởi vì nếu chỉ nói tiết kiệm để mà tiết kiệm thôi thì chẳng giải quyết được gì cả.

    Đôi điều em thật thà nói ra, hi vọng không làm mất lòng. Em mong các cao thủ bớt thời gian cho em chút lời động viên, chia sẻ. Em cũng chán sống thế này lắm rồi. [r24)]

  4. LadyArt

    LadyArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ nhắm mắt chạy theo tiền thì rồi cũng lại rối tung lên thôi. Khi mình kiếm được nhiều thì mình cũng phải tiêu nhiều. Nhiều lúc phải tiêu trước rồi mới có việc mà làm. Cứ vòng xoáy ấy thì cuối cùng chẳng biết mình làm ra tiền hay tiền nó làm ra mình. Đấy là cái mà em băn khoăn nhất.
    [​IMG]
    Như nhà em, có những lúc cực kỳ nhiều việc, làm mờ cả mắt, thức đêm cả tháng trời liên tục (Công nhận có tiền nó gọi phía trước là có động lực hẳn), nhưng sau đó thì lại phải chi cái nọ cái kia đủ thứ, cuối cùng lại chẳng còn gì. Thậm chí là chẳng hiểu tại sao mà mấy chục triệu có thể bị tiêu hết chỉ trong 1 tháng trời.
    [​IMG]
    Đó chính là lý do mà em phải đặt câu hỏi ở trên trển. Cũng như bác chủ thớt muốn có 60 củ mỗi năm, chứ không phải là chỉ 1 năm tồi thôi. Mà sau này cuộc đời thay đổi, 60 củ lại chẳng đủ, thế nào cũng tăng lên cho mà xem.
  5. heocodon

    heocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tiết kiệm là chuyện khó động trời. Nếu dễ thì tất cả đã giàu rồi. Dân VN nổi tiếng chịu thương chịu khó mà còn giàu không nổi nữa là.
  6. anhvatoi77

    anhvatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, làm thế nào để giả hết nợ nần bi giờ. Em đang nợ hơn chục củ lận, cũng ăn chơi như mọi sinh viên nghèo khác, mà sao em không ngóc đầu lên nổi? Em đã thề bao nhiêu lần là nếu trời giúp em thoát nợ, em nhất định sẽ... tiết kiệm. hic hic
  7. mr.hungpham8x

    mr.hungpham8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng,
    bạn này nói chí phải,
    Muốn tiết kiệm trước tiên phải giả hết nợ nần đã.
    Trước đây có lần bạn gái mình đã "kèm" mình 6 tháng liền để mình giả hết một món "nợ ngu". Từ đó cũng biết chừa chừa. hơ hơ...
    Chia sẻ với anh em còn đang lúng búng với các loại "củ nợ".
    Thường thì có 1 cách giả nợ thường dùng là Nhịn ăn giả nợ. Cách này đã làm bao nhiêu bà mẹ thành mẹ Việt Nam anh hùng với thân hình tong teo ốm yếu. Nếu nợ nhiều thì đành phải áp dụng chiêu này một thời gian. Khi nào hết ta lại phá tiếp.
    Còn cách 2, hay hơn, có lợi về lâu về dài, không những giả hết nợ mà còn có thể "giàu" nữa: KIẾM THÊM TIỀN =D>
    Em iu của mình rất "dã man" khi biết mình nợ vì game giếc với cả bao nhậu bạn bè.
    Lúc đầu mình cũng khó chịu muốn bỏ nàng "cho nó biết tay" nhưng giờ không bỏ được nữa, vì nếu không có một "cai tù" như thế, mình chắc không qua khỏi. [r23)]
    - Không tiêu thêm bất cứ thứ gì ngoài nhu cầu căn bản: ăn đủ no (tạm quên chuyện ăn ngon đi một thời gian), mặc đủ ấm (quần áo cũ, cấm mua mới), có chỗ ngủ (ở nhờ, ở ghép giá rẻ nhất quả đất - hồi đấy mình mất có 200k tiền nhà/ tháng cùng 5 thằng nữa trong căn phòng 13m2 có gác xép - vẫn sống tốt), tuy nhiên nếu có bg, thì đừng tiết kiệm khoản "ba con sâu" vì "vỡ kế hoạch" thì vỡ mồm!>:)
    - Không bao giờ mua cái j khi nhìn thấy lần đầu tiên. Nói chung mình chả được mua cái gì mình thích cả. Chỉ khi nào cái việc đó cần thiết hết mức như giấy vệ sinh thì mới được mua, mà cũng bị cấm mua giấy tốt. chặc. Thôi thì... cũng chả ai biết! [r24)]
    - Giảm việc ăn ngoài: Nhớ lại cảnh 5 thằng đánh vật với cái bếp tổ ong để nấu nồi chè đãi bọn bạn gái cuối tuần mà thấy... mơ mộng phết. Ra hàng mà chả mất tiền trăm, chưa kể mấy nàng õng ẹo còn đòi mua gấu bông với cả gấu biếc.^:)^
    - Làm thêm, làm thêm, và làm thêm: Gần như bất cứ giờ nào ngoài giờ lên lớp mà có việc là phải đi làm.

    Nghĩ lại thời đó, không hiểu mình lấy đâu sức mà làm. Giờ chắc không làm được như thế nữa. Nhưng dù sao, sau khi giả hết nợ nần, mình đã có kinh nghiệm tìm việc lương cao mà nhàn hạ mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến râu. Nếu cần, pm mình. Ok? :-c
  8. phuxe08

    phuxe08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Kiếm thêm 600k còn khó, nói gì để ra 60 củ?

    Nghe ông anh nói thì em thấy cũng nể... bg của ông anh, chứ còn bản thân ông anh không có động lực để kiếm tiền ạ?
    Dân làm công ăn lương, làm không hết việc lắm khi ôm về nhà, gần như tự kỷ vì suốt ngày chỉ giao tiếp với lap...

    Mình chả tin là tiết kiệm có thể ra được 60 củ/ năm. Chỉ mong... lấy được ... Vợ Giàu. hà hà
  9. anhvatoi77

    anhvatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác Mr. , nhưng em ko có bg kèm, bọn em giờ cũng mong manh lắm. Chặc. Nàng muốn cưới, còn em nhàng nhàng làm chẳng đủ tiêu như này. Nghĩ chán lắm!
  10. LadyArt

    LadyArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đời sinh viên có cây đàn ghi ta...
    Cố lên bạn gì ơi, nếu mình như vầy mà người ta còn muốn cưới mình là mình may lắm rồi đó.
    Bạn cứ xong nợ xong nần đi. Với cố gắng đó của bạn chắc chắn bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.
    Tới lúc đó bạn đã biết cách kiếm tiền cũng như dành dụm tiền, rồi chẳng mấy sẽ đủ tiền để "đưa nàng về dinh".
    Không chỉ bên ta mà bên tây họ cũng phải có một thời gian dài chuẩn bị tiền bạc cho đám cưới, chứ không phải ào ào như phim, thích là nhích đâu.
    Tin rằng nếu bạn biết nghĩ như vậy, không cớ gì bạn gái lại không đợi mình.
    Chúc may mắn nhé!

Chia sẻ trang này