1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

muộn màng?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thoithoau1980, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thoithoau1980

    thoithoau1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    muộn màng?

    Chia tay mối tình đầu vào đúng ngày sinh nhật tôi tròn 21 tuổi và với một câu nói của người đó "nếu là một người bạn, một người bạn thân với con gái anh thật tuyệt vời, nhưng để là người yêu thì.." tôi đã thay đổi, thay đổi rất nhanh. Tôi lao vào "yêu", "yêu" rất nhiều, nhưng với mỗi người thời gian chỉ là 2,3 tuần mà thôi, vì tôi đâu có yêu, tôi đi tìm một câu trả lời mà thôi!!! Nhưng kết quả sau gần nửa năm đi tim kiếm, tôi vẫn ko biết tại sao "mối tình đầu" lại nói như vậy(?) Tôi thôi "yêu" nhưng thay vào đó là rượu, rượu và rượu.. sau giờ đi học đi làm thêm là tôi đi uống rượu với bạn bè, ngày nào cũng vậy, hơn 1 năm trời! Tôi chỉ về nhà sau 2h sáng và 7h sáng lại đi.. lại bắt đầu một ngày mới như ngày hôm qua!!! Nhưng cũng vì rượu tôi đã mất đi cơ hội được đi du học, được đi học ngành mà tôi yêu thích sau khi tôi phải vào viện vì say rượu, đâm vào ô tô!!! Sau đó, tuy ko còn ngày nào cũng rượu, nhưng sự chán nản vì 3 lần đi du học hụt, vì những chuyện trong gia đình tôi đã ko đi học lại sau khi hết hạn bảo lưu, cũng ko làm những công việc một thời là sở thích của tôi nữa!!! Tôi đã sống như một bóng ma trong nhà, tôi tự tách mình ra khỏi những người bạn của tôi,.. cho đến khi em đến với tôi, tôi biết em rất yêu tôi, tôi biết mình có tình cảm với em nhưng hình như nó không đủ để xoá đi bóng hình xưa và tôi sợ sau này em lại nói như "mối tình đầu" khi chia tay!!! Dù thế tôi vẫn đến với em nhưng nhiều khi tôi lại "trốn" em, để rồi sau đó lại quay về với em! Tôi đi làm lại, đi học thêm mong rằng cùng với em bên cạnh, tôi có thể quên được "mối tình đầu" của mình và.. nhưng tôi đã lầm, và 1 ngày 1 đêm cuối trước khi em đi du học, tôi đã chọn cách tránh mặt em mong rằng em có thể quên tôi dễ hơn vì một người bạn của em đã nói với tôi "N noi, du sau nay no den voi mot nguoi khac, cuoi mot nguoi khac lam chong, nhung se ko bao gio co the quen duoc anh". Tôi muốn giúp em quên tôi đi mà thôi, nhưng hình như tôi đã lầm,.. vì em sang đó định cư hẳn, em đã mong gặp tôi một lần cuối trước khi đi nhưng tôi lại ko..!!! Tôi đã từng nói "ko bao giờ hối hận với những gì mình làm" nhưng lần này, tôi đã biết nói câu "hối hận".. Và sau tế âm lịch vừa rồi, khi em gọi điện về, vừa khóc vừa nói "ngày mai em sẽ kết hôn".. tôi đã chết lặng.. vì "hối hận"!!! Nhưng vì gì cơ chứ, vì tôi đã làm em đau hay vì tôi Yêu Em(?)
  2. nodoichuatra

    nodoichuatra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng như bạn vậy.Là một người bạn tốt,là một người anh trai hẳn anh rất tuyệt vời nhưng để là một người yêu,một người chồng tốt thì.....Vâng,tôi không như bạn mà tôi hiểu tại sao cô ấy lại nói với tôi như thế.Bởi vì chính mình mà thôi.Bạn đã chạy trốn vào rượu,bạn đã đánh mất chính mình,như vậy mà bạn còn nói rằng bạn không hiểu vì sao cô ấy nói như vậy sao?
    Người đàn ông phải có bản lĩnh,phải có khát vọng và phải luôn vươn lên.Tôi xin lỗi,tôi không phải dạy đời bạn mà bởi đó là sai lầm của tôi ngày xưa.Tôi đã không phải là người đàn ông như thế cho đến ngày tôi mất em mãi mãi và tôi chợt nhận ra mình.
    Bây giờ tôi cũng như bạn vậy nhưng tôi sẽ không bao giờ nói muộn màng hay ân hận mà với tôi chỉ có từ " hối tiẽc ".bạn có hiểu không?
    Tôi cũng không như bạn mà người con gái tôi yêu đã mất rồi.Dưới nấm mồ lạnh lẽo kia chắc cô ấy cũng đang thấy tôi thay đổi,tôi sẽ sống cho cả phần của cô ấy nữa,dù rằng cô ấy không còn yêu tôi và ở bên tôi nữa.
    Không bao giờ là muộn cả phải không bạn.Cuộc sống rất công bằng,tôi mong bạn hãy dũng cảm đứng lên bởi sẽ còn rất nhiều cơ hội,nhưng bạn phải tỉnh táo để nắm bắt nó.
    Hãy là một người đàn ông bạn nhé.

Chia sẻ trang này