1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

    Lời iu chưa ngỏ bao lâu nàng khăn gói quả mướp lên đường du học. Tình mới chớm chịu ngay một thử thách thật lớn lao. Khoảng cách thời gian và không gian: kẻ thù đáng sợ của tình iu.
    Gần nửa năm đã trôi qua, lòng còn say, tình vẫn nồng, nghĩa vẫn nặng. Kể cũng lạ. Tụi bạn nàng cùng hoàn cảnh chậm nhất là 1 tháng đã có ngay ...bồ mới. Nàng là ngoại lệ hiếm hoi.
    Nhưng đâu phải không có biết bao trăn trở.
    Người ta nói nhiều về những người du học, nơi phương trời xa lạ, thiếu thốn tình cảm, cô đơn, khó khăn, vất vả. Một ánh mắt, một nụ cười, một sự cảm thông, sẻ chia có thể đưa hai người đồng cảnh ngộ xích lại gần nhau. Thui thì cứ...yêu, mất gì của ...bọ. Được thì tốt, ko thì đường ai nấy đi, lại tiếp tục một ...tình yêu mới. Đó phải chăng là một phần tất yếu trong cuộc sống của dân ...du học? Lẽ dĩ nhiên ko thể "vơ đũa cả nắm", song nhìn chung là vậy.
    Nàng không như thế. Mình biết. Nhưng với nàng liệu như vậy có thiệt thòi quá không? Bạn bè xung quanh dập dìu lứa đôi sớm tối đi về, còn mình nàng với nỗi buồn xiết bao những lúc cô đơn trống vắng. Nếu chưa nói lời yêu, nàng có biết bao cơ hội. Nàng đặt trọn niềm tin và hy vọng vào mình, thật cảm động xiết bao. Tất nhiên, mình cũng luôn tin tưởng và yêu nàng trọn con tim, dù thời gian đợi chờ không ngắn chút nào.
    Tình yêu đẹp lý tưởng như vậy, còn gì phải suy nghĩ nhỉ?
    Có đấy. Các cụ đã dạy " chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha". Hic, đúng vậy, người nói ra, kẻ nói vào hẳn ko phải là ít. Suy ngay từ bản thân mình là bít ngay mừh. Bạn bè, người thân, hàng xóm... ai cũng bảo thật điên rồ khi đặt niềm tin vào tình yêu như vậy. Người ta đi du học ko sớm thì muộn cũng có người khác thôi, đến vợ chồng rùi mà còn bồ bịch rùi bỏ nhau nữa là. Và quả thực là có không biết bao nhiêu tấm gương tày ...liếp như thế. Mình nghĩ tụi bạn nàng hẳn cũng khuyên nàng thế thui. Thật là dại khi đặt trọn niềm tin vào một người trong khi chưa có gì là chắc chắn cả. Cứ tin tưởng đi rùi đến lúc sụp đổ lại hối hận. Xung quanh có bít bao người, ko ít người tốt và iu thương thực lòng. Chắc gì người kia đã là người hợp nhất, phải thử mới biết chứ. Những người làm "phép thử tình iu" như vậy hẳn ko ít, nhất là với những người du học.
    Thế đấy. Quả là thiệt thòi biết bao cho nàng vì đã "lỡ" nhận lời iu. Nàng có phải khờ dại, có phải chung thuỷ một cách "cổ hủ" quá không? Nếu chưa nói yêu nàng có bao cơ hội, ít ra là cũng đỡ cô đơn, trống vắng, cũng có người luôn ở bên cùng sẻ chia mọi khó khăn, vất vả.
    Không phải ngu ngốc, chẳng phải cao thượng, nhưng nếu quả thực nàng thấy được một người nào đó khác đồng cảm, thực sự yêu thương nàng, hợp với nàng còn hơn cả mình nữa và mở lòng với người đó thì mình cũng không hề oán trách. Buồn, đau khổ?? Dĩ nhiên, vì mình yêu nàng thực lòng. Chẳng ai muốn nhìn thấy người mình yêu đi yêu một người khác. Con người ta có thể chia sẻ mọi thứ, ngoại trừ tình yêu (đôi lứa, tất nhiên).
    Nhưng nếu không may điều đó xảy ra với tôi, hay một ngày nào đó là với bạn,thì cũng xin đừng đem lòng oán hận, trách móc làm chi. Vì sao ư? Vì nhìn thấy người mình yêu thương được vui vẻ, hạnh phúc là cũng đã được an ủi phần nào rùi. Dẫu sao cũng chỉ là con người, có phải là thánh nhân đâu mà có thể vượt qua mọi thử thách, vượt qua tâm lý chung, quy luật ứng xử chung của con người.
    Sau những phép thử tình yêu, có thể rùi cuối cùng nàng sẽ nhận ra rằng rốt cục chỉ có mối tình đầu là iu thương nàng nhất, hợp với nàng hơn cả, nàng chỉ có thể hạnh phúc với người đó. Liệu có thể quay lại chăng? Với mọi người thì không bít, nhưng riêng bản thân mình thì tin rằng hoàn toàn có thể. Gương vỡ thì khó lành, nhưng tình yêu đích thực thì khác. Mọi lỗi lầm đều có thể được tha thứ và quên đi để làm lại từ đầu. Tình yêu cần có sự tin tưởng, cảm thông, đồng cảm, sẻ chia, và cả sự độ lượng nữa. Liệu có lý thuyết suông quá ko nhỉ? Hoàn toàn ko. Mình tin là vậy, và chắc hẳn cũng nhiều người đồng ý với mình. Mình cũng bít một vài người có người iu đi du học đã nói rằng dù người ta có "thử" iu ai bên đó cũng được, miễn là khi người ta trở về và lại quay lại trong vòng tay của mình là được. Kể ra thanh niên thời nay tư tưỏng hơi bị tiến bộ đấy nhỉ? Ko hề có sự nhỏ nhen, ích kỷ, ghen tuông... Ko bít liệu mình có được như vậy ko?
    Hic, thiệt là khó nghĩ wá. chẳng lẽ mình lại bảo nàng là thui nàng gặp ai đó hơn mình thì cứ ..iu người ta đi à. Chẳng ai muốn điều đó cả. Nhưng mình cũng ko muốn vì mình mà nàng đánh mất đi nhiều cơ hội tốt. Nàng sẽ phải bỏ ngoài tai bao lời khuyên "chí tình" của các bạn đồng cảnh ngộ rằng hãy thử yêu đi, hãy mở lòng mình ra, đừng có dại dột mà tin vào một cái gì chưa chắc chắn cả, thời gian quá dài sẽ có biết bao đổi thay... Hơn nữa, mình cũng ko dám khẳng định mình là sự lựa chọn số 1 của nàng cơ mà. Thui thì cứ để tự nhiên điều gì đến sẽ đến, ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao. Cứ làm theo những gì trái tim mách bảo, đó là tin tưởng và đợi chờ.
    Hic, nói ra được những điều trăn trở thấy nhẹ cả người. Cám ơn các bạn, những người đã đọc những tâm sự này của mình. Hy vọng những ai cùng trong hoàn cảnh và suy nghĩ như mình có thể trao đổi thêm để giải toả mọi bức xúc.
    Many thanks to this interesting forum!
    Yahoo chat: khachgiangho2000
    Email: khachgiangho2000@yahoo.com
  2. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chà, ấy này đang tự an ủi hở? Nói chung tình huống này cũng khó lắm. Trên cơ bản và thực tế cho thấy là chưa có trường hợp nào thành công Hy vọng cậu là trường hợp đầu tiên. Chúc vui!
  3. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chà, ấy này đang tự an ủi hở? Nói chung tình huống này cũng khó lắm. Trên cơ bản và thực tế cho thấy là chưa có trường hợp nào thành công Hy vọng cậu là trường hợp đầu tiên. Chúc vui!
  4. Black_Thunderbird_new

    Black_Thunderbird_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Lại một cuộc chia ly màu đỏ.
    Còn làm gì hơn được là giữ vững niềm tin, hy vọng và đợi chờ?
    Thật không dễ chút nào cho cả hai, nhất là phía ...đối tác. con gái thời nay thay người yêu nhanh hơn thay áo. Cô nàng kia cũng là trường hợp khá đặc biệt đấy nhỉ?
    Chúc mọi sự tốt lành!
    "Sông sâu muôn trượng còn có đáy
    Lòng người thay đổi mấy ai hay" ?
    Ôi thế thái nhân tình!!!
  5. Black_Thunderbird_new

    Black_Thunderbird_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Lại một cuộc chia ly màu đỏ.
    Còn làm gì hơn được là giữ vững niềm tin, hy vọng và đợi chờ?
    Thật không dễ chút nào cho cả hai, nhất là phía ...đối tác. con gái thời nay thay người yêu nhanh hơn thay áo. Cô nàng kia cũng là trường hợp khá đặc biệt đấy nhỉ?
    Chúc mọi sự tốt lành!
    "Sông sâu muôn trượng còn có đáy
    Lòng người thay đổi mấy ai hay" ?
    Ôi thế thái nhân tình!!!
  6. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hừm , bác còn may hơn em , 2 đứa chả có cái gì cả ,2 tuần nữa nó sang Úc theo yêu cầu của bố nó , nhưng 1 tháng nay nó ở Đà lạt , rồi từ đấy bay thẳng sang Úc , không thèm ló mặt về Hà nội, thằng ác phụ!
    hôm qua lên mạng thấy nick nó sáng tưng bừng mà không thèm trả lời em , thế mà lúc nào cũng to mồm nhớ lắm mới chả yêu lắm! thằng này đáng ăn thịt !!!!!!!!!!
  7. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hừm , bác còn may hơn em , 2 đứa chả có cái gì cả ,2 tuần nữa nó sang Úc theo yêu cầu của bố nó , nhưng 1 tháng nay nó ở Đà lạt , rồi từ đấy bay thẳng sang Úc , không thèm ló mặt về Hà nội, thằng ác phụ!
    hôm qua lên mạng thấy nick nó sáng tưng bừng mà không thèm trả lời em , thế mà lúc nào cũng to mồm nhớ lắm mới chả yêu lắm! thằng này đáng ăn thịt !!!!!!!!!!
  8. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hừm , bác còn may hơn em , 2 đứa chả có cái gì cả ,2 tuần nữa nó sang Úc theo yêu cầu của bố nó , nhưng 1 tháng nay nó ở Đà lạt , rồi từ đấy bay thẳng sang Úc , không thèm ló mặt về Hà nội, thằng ác phụ!
    hôm qua lên mạng thấy nick nó sáng tưng bừng mà không thèm trả lời em , thế mà lúc nào cũng to mồm nhớ lắm mới chả yêu lắm! thằng này đáng ăn thịt !!!!!!!!!!
    bỏ qua!!!!!!!!!!!
  9. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hừm , bác còn may hơn em , 2 đứa chả có cái gì cả ,2 tuần nữa nó sang Úc theo yêu cầu của bố nó , nhưng 1 tháng nay nó ở Đà lạt , rồi từ đấy bay thẳng sang Úc , không thèm ló mặt về Hà nội, thằng ác phụ!
    hôm qua lên mạng thấy nick nó sáng tưng bừng mà không thèm trả lời em , thế mà lúc nào cũng to mồm nhớ lắm mới chả yêu lắm! thằng này đáng ăn thịt !!!!!!!!!!
    bỏ qua!!!!!!!!!!!
  10. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ biết nhắc lại câu này :
    Khoảng cách trong tình yêu giống như là gió với ngọn lửa và gió sẽ làm bùng lên ngọn lửa lớn và dập tắt đi ngọn lửa nhỏ ....
    Kể ra thì nếu cô gái ở nhà , còn chàng trai đi du học thì đẹp hơn , dễ dàng hơn .... Không phủ nhận có nhiều cô gái cứng rắn bản lĩnh nhưng dẫu sao thì phụ nữ vẫn luôn là phụ nữ , dù cứng rắn đến đâu cũng vẫn cứ là phụ nữ .... Tuy nhiên cũng hi vọng cho cô bé kia có thể khiến ngọn lủa tình yêu được bùng lên ............ Nhưng trong trường hợp này phải nói là cực kì khó khăn đấy .... Cố lên !!!

Chia sẻ trang này