1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khicon80

    khicon80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Yeah, mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến rằng đã yêu nhau thì phải tin nhau, dù xa hay gần thì cũng vậy thôi à. Mà sao các chàng trai cũng hơi lạ nhỉ. Mình cũng là trường hợp biết nhau đã lâu, nhưng khi chàng biết mình săp phải đi du học thì mới ngỏ lời và thế là chỉ bên nhau được có gần 2 tháng là phải xa nhau. Nhưng đã gần 1 nam rồi, tình cảm vẫn thắm thiết và có phần còn hơn cả lúc o Việt Nam. Mình chỉ còn hơn 1,5nam nữa là xong. Chàng ở nhà lo đi làm và chuẩn bi xây nhà. Hy vọng và tin tưởng vào 1 Happy Ending, làm cho mình càng thêm nghị lực và quyết tâm để hoàn thành tốt chương trình bên này và về Việt Nam. hihih Bây giờ mới thấy là , Ôi , Việt Nam 2 tiếng ngọt ngào.
  2. khicon80

    khicon80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Yeah, mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến rằng đã yêu nhau thì phải tin nhau, dù xa hay gần thì cũng vậy thôi à. Mà sao các chàng trai cũng hơi lạ nhỉ. Mình cũng là trường hợp biết nhau đã lâu, nhưng khi chàng biết mình săp phải đi du học thì mới ngỏ lời và thế là chỉ bên nhau được có gần 2 tháng là phải xa nhau. Nhưng đã gần 1 nam rồi, tình cảm vẫn thắm thiết và có phần còn hơn cả lúc o Việt Nam. Mình chỉ còn hơn 1,5nam nữa là xong. Chàng ở nhà lo đi làm và chuẩn bi xây nhà. Hy vọng và tin tưởng vào 1 Happy Ending, làm cho mình càng thêm nghị lực và quyết tâm để hoàn thành tốt chương trình bên này và về Việt Nam. hihih Bây giờ mới thấy là , Ôi , Việt Nam 2 tiếng ngọt ngào.
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nếu tdna có trí nhớ siêu việt không nhầm thì cách đây gần 2 năm , bạn từng tâm sự là bạn có anh chàng người yêu đang đi du học ở nước ngoài Rồi thì là bạn đã hoan hô sẽ đợi chờ thế này thế kia , anh ấy rất iêu bạn và sẽ chung thuỷ thế này thế kia , các bạn sẽ bên nhau trọn cái kiếp này . Ngày ấy tdna đã hết sức can ngăn can gián rồi thế mà bạn Lava vẫn không nghe Đáng tiếc hôm nay lại ra nông nỗi này
    Cùng là trai tráng và đang thiên hạ chu du ở ngoài nước nên tớ còn lạ gì các chú đi du học nữa Chú nào cũng khăng khăng chung thuỷ này chờ đợi nọ nhưng hiện thực thì khác hẳn . Dĩ nhiên 1 số chú vẫn okie nhưng là do chẳng có em nào thèm iêu nên đành phải tiếp tục chung thuỷ với các em ở quê nhà Chứ mà khi có cơ hội á .....
    Nên đừng hi vọng nhiều các bé iêu dấu ạ
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nếu tdna có trí nhớ siêu việt không nhầm thì cách đây gần 2 năm , bạn từng tâm sự là bạn có anh chàng người yêu đang đi du học ở nước ngoài Rồi thì là bạn đã hoan hô sẽ đợi chờ thế này thế kia , anh ấy rất iêu bạn và sẽ chung thuỷ thế này thế kia , các bạn sẽ bên nhau trọn cái kiếp này . Ngày ấy tdna đã hết sức can ngăn can gián rồi thế mà bạn Lava vẫn không nghe Đáng tiếc hôm nay lại ra nông nỗi này
    Cùng là trai tráng và đang thiên hạ chu du ở ngoài nước nên tớ còn lạ gì các chú đi du học nữa Chú nào cũng khăng khăng chung thuỷ này chờ đợi nọ nhưng hiện thực thì khác hẳn . Dĩ nhiên 1 số chú vẫn okie nhưng là do chẳng có em nào thèm iêu nên đành phải tiếp tục chung thuỷ với các em ở quê nhà Chứ mà khi có cơ hội á .....
    Nên đừng hi vọng nhiều các bé iêu dấu ạ
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm : chỉ khổ các chị em gái nhẹ dạ cả tin , trước sau vẫn 1 bộ lòng khăng khăng chung tình
    Lừa được bé nào sướng bé ấy , hè hè
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm : chỉ khổ các chị em gái nhẹ dạ cả tin , trước sau vẫn 1 bộ lòng khăng khăng chung tình
    Lừa được bé nào sướng bé ấy , hè hè
  7. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Bác nói gần giống ông bạn em bên này..chung thuỷ 1,2 năm rồi cũng chia tay...ông ý bảo:không thể yêu qua chat được....nhưng may cho ông ý là ông có vợ bên này rồi...
    Nhưng em chẳng phản bác gì cả...chỉ cần cù cố gắng vậy thôi...
    ...
  8. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Bác nói gần giống ông bạn em bên này..chung thuỷ 1,2 năm rồi cũng chia tay...ông ý bảo:không thể yêu qua chat được....nhưng may cho ông ý là ông có vợ bên này rồi...
    Nhưng em chẳng phản bác gì cả...chỉ cần cù cố gắng vậy thôi...
    ...
  9. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn cho các bạn, khi chính những thằng con trai không giữ nổi chính mình. Chuyện con trai có người yêu mới thì không phải thiếu, và cũng chẳng lạ. Nhưng dường như với các bạn thì niêm tin, hi vọng và một tình yêu đích thực là một điều gì đó không thực tế. Với bản thân tôi, cho dù vẫn còn khá lâu nữa tôi mới có thể quay về bên người tôi yêu, nhưng thời gian chúng tôi xa nhau cũng không phải là ngắn. Ngay chính tôi cũng đã có lúc lung lay, có những lúc không còn thật tin tưởng ở chính mình và những lý tưởng của mình. Có lúc tôi đã gần như gục ngã và phải hỏi í kiến của chị gái để có thể vững tin hơn. Nhưng qua mỗi lần như thế tôi lại càng tin tưởng hơn vào tình yêu mà tôi đang có. Trong quãng thời gian ấy, không chỉ những cô bé VN mà cả những cô gái, Tây Ba Nha, Bulgarie rồi con gái Trung Quốc nữa, họ luôn làm tôi trao đảo bởi vẻ bề ngoài cũng như tâm hồn, tính cách con người họ. Nhưng nếu như mình không tự buông lỏng mình, thì cũng chẳng có gì quá phải lo sợ. Tất nhiên là cũng chẳng thể nói trước được điều gì, và con người ta chỉ có thể khẳng định sau khi đã có một cái gì đấy, nhưng tôi vẫn tin, nếu có tình yêu, nếu người ta biết cách để nuôi nấng ấp ủ nó, thì nó sẽ vẫn cháy, vẫn đượm trong trái tim bạn
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn cho các bạn, khi chính những thằng con trai không giữ nổi chính mình. Chuyện con trai có người yêu mới thì không phải thiếu, và cũng chẳng lạ. Nhưng dường như với các bạn thì niêm tin, hi vọng và một tình yêu đích thực là một điều gì đó không thực tế. Với bản thân tôi, cho dù vẫn còn khá lâu nữa tôi mới có thể quay về bên người tôi yêu, nhưng thời gian chúng tôi xa nhau cũng không phải là ngắn. Ngay chính tôi cũng đã có lúc lung lay, có những lúc không còn thật tin tưởng ở chính mình và những lý tưởng của mình. Có lúc tôi đã gần như gục ngã và phải hỏi í kiến của chị gái để có thể vững tin hơn. Nhưng qua mỗi lần như thế tôi lại càng tin tưởng hơn vào tình yêu mà tôi đang có. Trong quãng thời gian ấy, không chỉ những cô bé VN mà cả những cô gái, Tây Ba Nha, Bulgarie rồi con gái Trung Quốc nữa, họ luôn làm tôi trao đảo bởi vẻ bề ngoài cũng như tâm hồn, tính cách con người họ. Nhưng nếu như mình không tự buông lỏng mình, thì cũng chẳng có gì quá phải lo sợ. Tất nhiên là cũng chẳng thể nói trước được điều gì, và con người ta chỉ có thể khẳng định sau khi đã có một cái gì đấy, nhưng tôi vẫn tin, nếu có tình yêu, nếu người ta biết cách để nuôi nấng ấp ủ nó, thì nó sẽ vẫn cháy, vẫn đượm trong trái tim bạn

Chia sẻ trang này