1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MTNguyen

    MTNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hì, sao mọi người lại bi quan thế nhỉ? Mình là người có khá nhiều "kinh nghiệm" nè (tự hào ghê). Dù gì thì cũng đã xa nhau 3 năm, và yêu nhau được 4 năm rồi đấy chứ. Mà có cần nói rõ thêm mình là con gái, lại là người đi xa không nhỉ? Không dám bảo rằng không có những trở ngại, thử thách, thậm chí đã có lúc tưởng rằng đã chia tay. Thì xa xứ một mình, người ta lại chưa từng đi xa, có những điều khó đòi hỏi sự thông cảm, lại thêm đôi khi bên mình có người này người kia, và bên người ấy cũng vậy. Chỉ vì một ý nghĩ đơn giản "Đừng bắt đấu một cái mới khi chưa dứt lòng với cái cũ" mà mình quyết định trở về trong 1 kì nghỉ, và rồi gặp lại nhau, tưởng như chưa bao giờ xa, chưa bao giờ phải khóc... Hai đứa lại như xưa, dù rằng mình ra đi trở lại cũng đã khá lâu nhưng chưa một lần cãi vã, chưa một lần xao xuyến vì một ai ngoài người ấy. Và mình tin người ấy cũng thế. Có tin không khi mình nói rằng những lnguyên nhân để gần đổ vỡ của ngày nào lại là chất keo kết dính để tụi mình hiểu nhau, gần nhau thêm nhiều lắm? Có tin không nếu sau chừng ấy thời gian mình tự hào nói rằng tụi mình thật sự yêu nhau nhiều hơn xưa, nhiều hơn cái thời hai đứa ở gần nhau và ngày nào cũng gặp?
    Tất nhiên mỗi người mỗi khác, lại còn phụ thuộc vào người ở lại rất nhiều. Nhưng mà futuredoor ơi, đừng nghĩ rằng con gái đi xa là yếu đuối, là dễ ngã lòng. Không phải lúc nào cũng thế đâu, nhất là khi cô ấy đã thực sự yêu một người. Điển hình là mình đây nè. Nếu bạn vẫn là con người mà cô ấy đã đặt trọn niềm tin và hi vọng thì đừng bi quan gì cả, yêu một người cũng là hạnh phúc mà, có xa xôi cách trở cô ấy cũng không hối tiếc đâu. Ai lại nghĩ vì có người yêu ở quê nhà là thiệt thòi, là mất nhiều cơ hội chứ. Hì hì, mình chẳng thấy thế bao giờ. Mình vẫn đi ra ngoài, vẫn giao du, vẫn học hỏi được rất nhiều, chỉ có thỉnh thoảng thèm... nhõng nhẽo thì phải đợi đến lúc người ta online thì hơi ...lâu chút, nhưng mà tất cả đều ổn. Mình tin và chúc hai người hạnh phúc, coi như là chúc luôn cho bản thân mình nữa.
  2. MTNguyen

    MTNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hì, sao mọi người lại bi quan thế nhỉ? Mình là người có khá nhiều "kinh nghiệm" nè (tự hào ghê). Dù gì thì cũng đã xa nhau 3 năm, và yêu nhau được 4 năm rồi đấy chứ. Mà có cần nói rõ thêm mình là con gái, lại là người đi xa không nhỉ? Không dám bảo rằng không có những trở ngại, thử thách, thậm chí đã có lúc tưởng rằng đã chia tay. Thì xa xứ một mình, người ta lại chưa từng đi xa, có những điều khó đòi hỏi sự thông cảm, lại thêm đôi khi bên mình có người này người kia, và bên người ấy cũng vậy. Chỉ vì một ý nghĩ đơn giản "Đừng bắt đấu một cái mới khi chưa dứt lòng với cái cũ" mà mình quyết định trở về trong 1 kì nghỉ, và rồi gặp lại nhau, tưởng như chưa bao giờ xa, chưa bao giờ phải khóc... Hai đứa lại như xưa, dù rằng mình ra đi trở lại cũng đã khá lâu nhưng chưa một lần cãi vã, chưa một lần xao xuyến vì một ai ngoài người ấy. Và mình tin người ấy cũng thế. Có tin không khi mình nói rằng những lnguyên nhân để gần đổ vỡ của ngày nào lại là chất keo kết dính để tụi mình hiểu nhau, gần nhau thêm nhiều lắm? Có tin không nếu sau chừng ấy thời gian mình tự hào nói rằng tụi mình thật sự yêu nhau nhiều hơn xưa, nhiều hơn cái thời hai đứa ở gần nhau và ngày nào cũng gặp?
    Tất nhiên mỗi người mỗi khác, lại còn phụ thuộc vào người ở lại rất nhiều. Nhưng mà futuredoor ơi, đừng nghĩ rằng con gái đi xa là yếu đuối, là dễ ngã lòng. Không phải lúc nào cũng thế đâu, nhất là khi cô ấy đã thực sự yêu một người. Điển hình là mình đây nè. Nếu bạn vẫn là con người mà cô ấy đã đặt trọn niềm tin và hi vọng thì đừng bi quan gì cả, yêu một người cũng là hạnh phúc mà, có xa xôi cách trở cô ấy cũng không hối tiếc đâu. Ai lại nghĩ vì có người yêu ở quê nhà là thiệt thòi, là mất nhiều cơ hội chứ. Hì hì, mình chẳng thấy thế bao giờ. Mình vẫn đi ra ngoài, vẫn giao du, vẫn học hỏi được rất nhiều, chỉ có thỉnh thoảng thèm... nhõng nhẽo thì phải đợi đến lúc người ta online thì hơi ...lâu chút, nhưng mà tất cả đều ổn. Mình tin và chúc hai người hạnh phúc, coi như là chúc luôn cho bản thân mình nữa.
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hiihiihi bạn này giống mình quá, người yêu mình cũng đi du học mà, lúc đầu cũng nghĩ quẩn giống bạn đó, nhưng sau đó thì mới thấy là không phải vậy đâu, người con gái khi đã yêu thật sự thì họ chỉ cần bạn và bạn thôi, khi mới sang đó thì họ sẽ cô đơn ghê lắm, bạn hãy động viên họ nhé và hãy luôn ở bên họ, có thể sẽ chẳng thể giúp gì được nhưng bạn sẽ thành chỗ dựa về mặt tinh thần cho họ đó, hãy cố lên nhé! hãy chia sẻ và thấu hiểu họ, mình tin là thời gian sẽ nhanh qua và họ sẽ sớm về với bạn thôi. àh, hãy tranh thủ thời gian này mà phấn đấu đi nhé! hãy tự xây cho mình một tương lai vững chắc nhé! hãy cố lên
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hiihiihi bạn này giống mình quá, người yêu mình cũng đi du học mà, lúc đầu cũng nghĩ quẩn giống bạn đó, nhưng sau đó thì mới thấy là không phải vậy đâu, người con gái khi đã yêu thật sự thì họ chỉ cần bạn và bạn thôi, khi mới sang đó thì họ sẽ cô đơn ghê lắm, bạn hãy động viên họ nhé và hãy luôn ở bên họ, có thể sẽ chẳng thể giúp gì được nhưng bạn sẽ thành chỗ dựa về mặt tinh thần cho họ đó, hãy cố lên nhé! hãy chia sẻ và thấu hiểu họ, mình tin là thời gian sẽ nhanh qua và họ sẽ sớm về với bạn thôi. àh, hãy tranh thủ thời gian này mà phấn đấu đi nhé! hãy tự xây cho mình một tương lai vững chắc nhé! hãy cố lên
  5. Uoc_gi79

    Uoc_gi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lava ơi, chia buồn với bạn nhé, nhưng sao lại chỉ đến khi họ chia tay rùi bạn mới biết hả? bây giờ lại cầu mong sự tha thứ của bạn sao? ac.ac.
  6. Uoc_gi79

    Uoc_gi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lava ơi, chia buồn với bạn nhé, nhưng sao lại chỉ đến khi họ chia tay rùi bạn mới biết hả? bây giờ lại cầu mong sự tha thứ của bạn sao? ac.ac.
  7. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    hic, "người ta" đọc được bài của tui rùi nè. Xí hổ wá! Có ai cho em mượn ....cái "mo" nào.
    hoan hô ý tưởng của lenhhoxung lập box của những người xa người iu.
  8. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    hic, "người ta" đọc được bài của tui rùi nè. Xí hổ wá! Có ai cho em mượn ....cái "mo" nào.
    hoan hô ý tưởng của lenhhoxung lập box của những người xa người iu.
  9. themai

    themai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ban futuredoor2007 ơi, hy vọng ngọn lửa của bạn đủ lớn để thời gian và khoảng cách không thổi tắt nổi. Mình cũng là con gái đi du học xa nhà, mình đã xa nhà hơn một năm rồi nhưng lửa vẫn cháy sáng. Đừng vơ đũa cả nắm mà tội nghiệp bọn mình lắm.
  10. themai

    themai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ban futuredoor2007 ơi, hy vọng ngọn lửa của bạn đủ lớn để thời gian và khoảng cách không thổi tắt nổi. Mình cũng là con gái đi du học xa nhà, mình đã xa nhà hơn một năm rồi nhưng lửa vẫn cháy sáng. Đừng vơ đũa cả nắm mà tội nghiệp bọn mình lắm.

Chia sẻ trang này