1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Mượn đất các bác tí
    I miss you so much !!
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Mượn đất các bác tí
    I miss you so much !!
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng đổ vấy cho chị em gái, khi xưa em đi du học có 1 năm mà khi trở về thằng bồ nó đã chở con khác dung dăng dung dẻ ngoài đường rồi, mà khi tớ đi nó hứa hẹn rõ là ....tin tưởng nhé , mail miếc chat chiếc thì không nhiều nhưng phone thì cũng hơi bị thường xuyên, bao giờ gọi điện cũng à ơi, khi tớ về cũng tung tăng mừng rỡ, thế mà ...
    Thế mà tớ vẫn không chừa, bây giờ lại vác thêm một chàng du học nữa chứ, rõ là đời tớ nó khổ, toàn là tốn tiền net thôi, thôi kệ, cứ chờ vậy.
    Bởi thế các bác trai đừng đổ vấy cho các bác gái, bọn em chỉ hi vọng một điều là các chú có cô đơn thì cũng hãy nhớ rằng ở nhà vẫn còn một em người yêu chăm chỉ yêu thương và đợi chờ, thế là được ạ
    Tóm lại, tớ vẫn chung thủy với kiểu yêu này, xa thì xa nhưng được cái lắm thú vị và rõ là lãng mạn,
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng đổ vấy cho chị em gái, khi xưa em đi du học có 1 năm mà khi trở về thằng bồ nó đã chở con khác dung dăng dung dẻ ngoài đường rồi, mà khi tớ đi nó hứa hẹn rõ là ....tin tưởng nhé , mail miếc chat chiếc thì không nhiều nhưng phone thì cũng hơi bị thường xuyên, bao giờ gọi điện cũng à ơi, khi tớ về cũng tung tăng mừng rỡ, thế mà ...
    Thế mà tớ vẫn không chừa, bây giờ lại vác thêm một chàng du học nữa chứ, rõ là đời tớ nó khổ, toàn là tốn tiền net thôi, thôi kệ, cứ chờ vậy.
    Bởi thế các bác trai đừng đổ vấy cho các bác gái, bọn em chỉ hi vọng một điều là các chú có cô đơn thì cũng hãy nhớ rằng ở nhà vẫn còn một em người yêu chăm chỉ yêu thương và đợi chờ, thế là được ạ
    Tóm lại, tớ vẫn chung thủy với kiểu yêu này, xa thì xa nhưng được cái lắm thú vị và rõ là lãng mạn,
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Được nhiêu năm vậy bé ơi , tốt nhất là bé stop trước khi quá muộn , quá một nơi khác nó kiếm thằng khác hoặc con khác thay thế cho đỡ buồn và bớt hưu quạnh ngay .
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Được nhiêu năm vậy bé ơi , tốt nhất là bé stop trước khi quá muộn , quá một nơi khác nó kiếm thằng khác hoặc con khác thay thế cho đỡ buồn và bớt hưu quạnh ngay .
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Thanh ala ăn nói kiểu gì thế?? Người ta đang cần niềm tin thì lại kêu dừng lại. Đúng là chẳng có chí, chẳng làm được cái gì cả. Giờ em mới thấy mình thật sáng suốt khi nói lời chia tay với anh đó Trung àh. Thất vọng thế. Đừng có mà làm vậy với em Vân nữa nhá, ko ra gì đâu.
    Mọi người cứ ấp ủ tình yêu của các bạn đi rồi đến một ngày nào đó, các bạn lại được hạnh phúc bên nhau và cảm nhận tình yêu của nhau thôi. Chúc hạnh phúc.
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Thanh ala ăn nói kiểu gì thế?? Người ta đang cần niềm tin thì lại kêu dừng lại. Đúng là chẳng có chí, chẳng làm được cái gì cả. Giờ em mới thấy mình thật sáng suốt khi nói lời chia tay với anh đó Trung àh. Thất vọng thế. Đừng có mà làm vậy với em Vân nữa nhá, ko ra gì đâu.
    Mọi người cứ ấp ủ tình yêu của các bạn đi rồi đến một ngày nào đó, các bạn lại được hạnh phúc bên nhau và cảm nhận tình yêu của nhau thôi. Chúc hạnh phúc.
  9. chococat

    chococat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    tôi với anh yêu nhau được hơn một tháng thì anh đi, một chuyến đi được báo trước, đơn giản vì anh về phép 3 tháng và sau khi tôi thi ĐH xong anh mới đến tìm tôi và nói lời yêu.Dù chỉ trong một tháng ấy mà đã có bao nhiêu chuyện xảy ra,yêu như chưa từng yêu,tôi cũng k0 thể tưởng tượng nổi tình cảm của tôi lại đến nhanh và mãnh liệt đến vậy, có một tháng vậy thôi mà chúng tôi đã chia tay nhau một lần và lại nối lại từ đầu.Ngày anh đi k0 một giọt nước mắt,k0 một lời chào vì anh bảo chao` làm gì, k0 chào tức là k0 phải là chia tay , chỉ tạm thời xa thôi.Thời gian anh mới đi tôi cũng khá bận rộn, những nỗi buồn và hụt hẫng thường tràn về đêm, bạn bè tôi có người thậm chí còn chưa biết mặt anh,chẳng mấy ai biết tình cảm tôi dành cho anh là ntn, một mình tôi cứ luẩn quẩn với câu hỏi mình sẽ phải đợi chờ ntn?Tôi yêu anh, nhưng tôi lại k0 hề tin vào tình yêu du học ấy, những mối tình, những lời hẹn ước, những giọt nước mắt của những người bạn mà tôi được chừng kiến...tất cả rồi cũng chẳng có nghĩa lý gì, tôi chẳng dám nói với ai,vì tôi sợ mọi người sẽ lại an ủi rồi khuyên bảo như những gì tôi đã từng nghe từng nói...
    tôi vẫn tỏ ra là mình vui vẻ thế, rồi 4 tháng sau trong một lần chat, anh nói rằng anh muốn chia tay, vì anh k0 yêu tôi, anh bảo vì anh không thấy yêu , vậy thôi.Vậy thì tôi còn biết nói gì hơn nữa...
    tôi buồn tôi chán tôi cô đơn, tôi k0 biết mình nên làm gì.Vậy mà tôi đã chấp nhận một cuộc tình, ngưòi ta nghĩ rằng có thể làm tôi quên anh,tôi nghĩ rằng thôi thì cứ an phận vậy cũng vui, chẳng phải nghĩ nhiều,nhưng cái niềm vui tầm thường như chính cái đầu óc tôi lúc đó nó cũng dặt dẹo rồi chết đi nhanh chóng.Anh,dù có nói lời chia tay với tôi nhưng chúng tôi vãn thường xuyên gặp nhau trên net, nói dăm ba câu chuyện tầm phào
    tôi nhận ra rằng,sau gần một năm anh đi những tình cảm của tôi đối với anh vẫn vậy,tôi biết ở cái xứ lạnh lẽo ấy, anh k0 vui, anh sống một mình,dù những gì anh làm tôi không thể nào biết được.
    thế rồi sau một năm anh gọi điện cho tôi... chúng tôi nói chuyện lung tung , trêu đùa rồi cười phá lên như 2 đứa bạn rỗi hơi gọi điện cho nhau..rồi anh bảo..chỉ có tôi là làm cho anh vui...rồi anh bảo...vậy mà tại sao anh không hề thấy yêu tôi..rồi anh bảo..nhiều nhiều lắm...tôi không hiểu,tôi chẳng hiểu gì cả.Vì tôi quá ngu, quá kém hiểu biết, hay là tôi k0 thể hiểu nổi anh, tôi cũng không biết nữa,anh gọi điện cho tôi để làm gì?NÓi những điều đó để làm gì?Mọi chuyện cứ mặc kệ nó có phải tốt hơn không.
    Tôi vẫn sống vui...nhưng có những đêm..đầu óc trống rỗng...những giọt nước mắt cứ chảy ra không hiểu vì lí do gì..tôi cố nghĩ về anh nhưng k0 thể..tôi nhận ra rằng những kí ức về anh trong tôi bây giờ đã quá nhạt nhoà.Tôi đã quên!Nghĩ tới điều đó khiến tôi khóc nghẹn cả lại.Sau một năm tình cảm của tôi vẫn thế, nhưng hình ảnh của anh k0 hề xuất hiện trong tôi, tất cả những gì tôi nghĩ về anh đều là tôi tưởng tượng ra, vậy thực ra tôi yêu cái gì đây.Sự thật hiện ra trước mắt tôi rằng, Tôi với Anh..xa...xa quá...
    Tôi vẫn đang sống với những tưởng tượng của mình, lấy đó là niềm vui nuôi dưỡng tinh thầ, vẫn gặp anh, vẫn nói chuyện nhưng là gì tôi cũng không biết nữa,tôi tin vào ngày anh trở về...nên tôi vẫn sống vui
  10. chococat

    chococat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    tôi với anh yêu nhau được hơn một tháng thì anh đi, một chuyến đi được báo trước, đơn giản vì anh về phép 3 tháng và sau khi tôi thi ĐH xong anh mới đến tìm tôi và nói lời yêu.Dù chỉ trong một tháng ấy mà đã có bao nhiêu chuyện xảy ra,yêu như chưa từng yêu,tôi cũng k0 thể tưởng tượng nổi tình cảm của tôi lại đến nhanh và mãnh liệt đến vậy, có một tháng vậy thôi mà chúng tôi đã chia tay nhau một lần và lại nối lại từ đầu.Ngày anh đi k0 một giọt nước mắt,k0 một lời chào vì anh bảo chao` làm gì, k0 chào tức là k0 phải là chia tay , chỉ tạm thời xa thôi.Thời gian anh mới đi tôi cũng khá bận rộn, những nỗi buồn và hụt hẫng thường tràn về đêm, bạn bè tôi có người thậm chí còn chưa biết mặt anh,chẳng mấy ai biết tình cảm tôi dành cho anh là ntn, một mình tôi cứ luẩn quẩn với câu hỏi mình sẽ phải đợi chờ ntn?Tôi yêu anh, nhưng tôi lại k0 hề tin vào tình yêu du học ấy, những mối tình, những lời hẹn ước, những giọt nước mắt của những người bạn mà tôi được chừng kiến...tất cả rồi cũng chẳng có nghĩa lý gì, tôi chẳng dám nói với ai,vì tôi sợ mọi người sẽ lại an ủi rồi khuyên bảo như những gì tôi đã từng nghe từng nói...
    tôi vẫn tỏ ra là mình vui vẻ thế, rồi 4 tháng sau trong một lần chat, anh nói rằng anh muốn chia tay, vì anh k0 yêu tôi, anh bảo vì anh không thấy yêu , vậy thôi.Vậy thì tôi còn biết nói gì hơn nữa...
    tôi buồn tôi chán tôi cô đơn, tôi k0 biết mình nên làm gì.Vậy mà tôi đã chấp nhận một cuộc tình, ngưòi ta nghĩ rằng có thể làm tôi quên anh,tôi nghĩ rằng thôi thì cứ an phận vậy cũng vui, chẳng phải nghĩ nhiều,nhưng cái niềm vui tầm thường như chính cái đầu óc tôi lúc đó nó cũng dặt dẹo rồi chết đi nhanh chóng.Anh,dù có nói lời chia tay với tôi nhưng chúng tôi vãn thường xuyên gặp nhau trên net, nói dăm ba câu chuyện tầm phào
    tôi nhận ra rằng,sau gần một năm anh đi những tình cảm của tôi đối với anh vẫn vậy,tôi biết ở cái xứ lạnh lẽo ấy, anh k0 vui, anh sống một mình,dù những gì anh làm tôi không thể nào biết được.
    thế rồi sau một năm anh gọi điện cho tôi... chúng tôi nói chuyện lung tung , trêu đùa rồi cười phá lên như 2 đứa bạn rỗi hơi gọi điện cho nhau..rồi anh bảo..chỉ có tôi là làm cho anh vui...rồi anh bảo...vậy mà tại sao anh không hề thấy yêu tôi..rồi anh bảo..nhiều nhiều lắm...tôi không hiểu,tôi chẳng hiểu gì cả.Vì tôi quá ngu, quá kém hiểu biết, hay là tôi k0 thể hiểu nổi anh, tôi cũng không biết nữa,anh gọi điện cho tôi để làm gì?NÓi những điều đó để làm gì?Mọi chuyện cứ mặc kệ nó có phải tốt hơn không.
    Tôi vẫn sống vui...nhưng có những đêm..đầu óc trống rỗng...những giọt nước mắt cứ chảy ra không hiểu vì lí do gì..tôi cố nghĩ về anh nhưng k0 thể..tôi nhận ra rằng những kí ức về anh trong tôi bây giờ đã quá nhạt nhoà.Tôi đã quên!Nghĩ tới điều đó khiến tôi khóc nghẹn cả lại.Sau một năm tình cảm của tôi vẫn thế, nhưng hình ảnh của anh k0 hề xuất hiện trong tôi, tất cả những gì tôi nghĩ về anh đều là tôi tưởng tượng ra, vậy thực ra tôi yêu cái gì đây.Sự thật hiện ra trước mắt tôi rằng, Tôi với Anh..xa...xa quá...
    Tôi vẫn đang sống với những tưởng tượng của mình, lấy đó là niềm vui nuôi dưỡng tinh thầ, vẫn gặp anh, vẫn nói chuyện nhưng là gì tôi cũng không biết nữa,tôi tin vào ngày anh trở về...nên tôi vẫn sống vui

Chia sẻ trang này