1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình .Vài bé ở VN đòi đợi anh về nhưng anh là anh dzẹp ngay . Các cô cứ ở nhà lấy chồng được thì lấy , khỏi băn khoăn . Nhược bằng chưa nghĩ đến chuyện chồng con thì cứ ăn no ngủ kỹ cho béo tốt xinh tươi ; đặng mai mốt anh về anh làm thịt Chứ anh là anh phiêu bồng phiêu lãng như mây bay trên trời , hôm thích em này hôm mến em kia ; thử hỏi mần răng mà xứng đáng với sự chung thuỷ của các bé được ?
    Với lại anh vốn theo chủ nghĩa thực dụng .Nay kẻ đông người tây , xa nhau ra rứa , sáng không cầm được tay nhau , trưa không hôn được nhau , tối không nằm ngủ được với nhau . Rứa thì anh mần răng mà iêu các bé được hả trời đất thiên địa quỷ thần ơi
    -------------------------------------------------------------------------
    Cuộc đời vẫn đẹp sao , tình yêu vẫn đẹp sao .Dù vợ con man rợ thét gào , dù thân thể thiên nhiên mang đầy thương tích ..........
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 04:01 ngày 29/08/2004
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình .Vài bé ở VN đòi đợi anh về nhưng anh là anh dzẹp ngay . Các cô cứ ở nhà lấy chồng được thì lấy , khỏi băn khoăn . Nhược bằng chưa nghĩ đến chuyện chồng con thì cứ ăn no ngủ kỹ cho béo tốt xinh tươi ; đặng mai mốt anh về anh làm thịt Chứ anh là anh phiêu bồng phiêu lãng như mây bay trên trời , hôm thích em này hôm mến em kia ; thử hỏi mần răng mà xứng đáng với sự chung thuỷ của các bé được ?
    Với lại anh vốn theo chủ nghĩa thực dụng .Nay kẻ đông người tây , xa nhau ra rứa , sáng không cầm được tay nhau , trưa không hôn được nhau , tối không nằm ngủ được với nhau . Rứa thì anh mần răng mà iêu các bé được hả trời đất thiên địa quỷ thần ơi
    -------------------------------------------------------------------------
    Cuộc đời vẫn đẹp sao , tình yêu vẫn đẹp sao .Dù vợ con man rợ thét gào , dù thân thể thiên nhiên mang đầy thương tích ..........
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 04:01 ngày 29/08/2004
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ em nào mà yêu anh coi như tới mánh . Anh là anh chung thuỷ cực kì .Ế nhăn răng cả mấy năm nay , không chung thuỷ sao được ? .
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 04:14 ngày 29/08/2004
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ em nào mà yêu anh coi như tới mánh . Anh là anh chung thuỷ cực kì .Ế nhăn răng cả mấy năm nay , không chung thuỷ sao được ? .
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 04:14 ngày 29/08/2004
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    pó tay !
    Câu trước câu sau ( à quên bài trước bài sau ) nói đối nhau chan chát . Post bài mà còn không tin được nữa là ,,,,
  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    pó tay !
    Câu trước câu sau ( à quên bài trước bài sau ) nói đối nhau chan chát . Post bài mà còn không tin được nữa là ,,,,
  7. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, theo tớ thì thà để người phụ ta chứ ta không đời nào phụ người. Coá thế lương tâm mới thanh thản được. Mà làm thế nào để giữ mình trước bao nhiêu cám dỗ cũng là một nghệ thuật đấy
  8. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, theo tớ thì thà để người phụ ta chứ ta không đời nào phụ người. Coá thế lương tâm mới thanh thản được. Mà làm thế nào để giữ mình trước bao nhiêu cám dỗ cũng là một nghệ thuật đấy
  9. Black_Thunderbird_new

    Black_Thunderbird_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Lửa thử vàng,
    Gian nan thử sức,
    Thời gian thử tình yêu.
    Những kẻ yêu vội sống gấp chẳng bao giờ có thể hiểu được ý nghĩa đích thực và chân giá trị của tình yêu. Những người như thế lại chẳng thấy có gì phải băn khoăn lo lắng cả, chán em này thì yêu em khác, không có anh này thì đã có anh khác. Miễn bàn.
    Đã thực lòng yêu nhau bằng cả mối chân tình theo kiểu "yêu trọn con tim" thì thử thách dù lớn đến đâu cũng có thể vượt qua.
    Thời gian, khoảng cách chỉ là liều thuốc thử cho tình yêu ấy có đích thực không hay chỉ là sự ngộ nhận, chỉ lớn hơn ...rabbit một tẹo thui.
    Hãy nhớ: Bạn chỉ mất một phút để thích ai đó, một giờ để quý ai đó, một ngày để yêu ai đó, nhưng bạn có thể sẽ phải mất cả đời để có thể quên được một ai đó.
    Đồng ý là thời gian và khoảng cách là kẻ thù lớn nhất của tình yêu, cũng có thể đôi lúc "xao lòng" trước một cơ hội nào đó, nhưng tình yêu chân thành sẽ giúp người ta mãi bên nhau.
    Quan trọng là đừng để mất NIỀM TIN nhé, FD07!
  10. Black_Thunderbird_new

    Black_Thunderbird_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Lửa thử vàng,
    Gian nan thử sức,
    Thời gian thử tình yêu.
    Những kẻ yêu vội sống gấp chẳng bao giờ có thể hiểu được ý nghĩa đích thực và chân giá trị của tình yêu. Những người như thế lại chẳng thấy có gì phải băn khoăn lo lắng cả, chán em này thì yêu em khác, không có anh này thì đã có anh khác. Miễn bàn.
    Đã thực lòng yêu nhau bằng cả mối chân tình theo kiểu "yêu trọn con tim" thì thử thách dù lớn đến đâu cũng có thể vượt qua.
    Thời gian, khoảng cách chỉ là liều thuốc thử cho tình yêu ấy có đích thực không hay chỉ là sự ngộ nhận, chỉ lớn hơn ...rabbit một tẹo thui.
    Hãy nhớ: Bạn chỉ mất một phút để thích ai đó, một giờ để quý ai đó, một ngày để yêu ai đó, nhưng bạn có thể sẽ phải mất cả đời để có thể quên được một ai đó.
    Đồng ý là thời gian và khoảng cách là kẻ thù lớn nhất của tình yêu, cũng có thể đôi lúc "xao lòng" trước một cơ hội nào đó, nhưng tình yêu chân thành sẽ giúp người ta mãi bên nhau.
    Quan trọng là đừng để mất NIỀM TIN nhé, FD07!

Chia sẻ trang này