1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    He he, ai còn đang tình cảm nồng nàn thì bảo vệ tình cảm của mình, còn ai đẵ trải qua thì cũng bảo vệ ý kiến của mình. Mấy chú chưa có người yêu cũng vào bon chen chích choè vài câu lấy được.
    Nói chung thì mỗi người 1 hoàn cảnh, mỗi người có 1 tình yêu riêng không ai giống ai, mỗi ý kiến chỉ đều chỉ đúng với bản thân mình, tình yêu của mình. Hãy tin vào nhưng gì mà mình đang làm và đang theo đuổi.Hãy cố gắng làm sao cho chính mình không cảm thấy căn dứt với lương tâm. Đấy có lẽ là tình yêu thực sự.
  2. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    He he, ai còn đang tình cảm nồng nàn thì bảo vệ tình cảm của mình, còn ai đẵ trải qua thì cũng bảo vệ ý kiến của mình. Mấy chú chưa có người yêu cũng vào bon chen chích choè vài câu lấy được.
    Nói chung thì mỗi người 1 hoàn cảnh, mỗi người có 1 tình yêu riêng không ai giống ai, mỗi ý kiến chỉ đều chỉ đúng với bản thân mình, tình yêu của mình. Hãy tin vào nhưng gì mà mình đang làm và đang theo đuổi.Hãy cố gắng làm sao cho chính mình không cảm thấy căn dứt với lương tâm. Đấy có lẽ là tình yêu thực sự.
  3. ko_iu_ai

    ko_iu_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi ! nếu như em có người yêu ở trời Tây , ko phải là du học ma` em cũng chưa đi du học , người yêu của em sống ở trời Tây luôn , thì em có được tham gia vào Chủ đề này ko nhờ ?
  4. ko_iu_ai

    ko_iu_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi ! nếu như em có người yêu ở trời Tây , ko phải là du học ma` em cũng chưa đi du học , người yêu của em sống ở trời Tây luôn , thì em có được tham gia vào Chủ đề này ko nhờ ?
  5. meo_miu

    meo_miu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu mình tin và yêu người ta ,đang cố gắng hết sức với những gì mình đang theo đuổi ,nhưng người ta cứ một mực bảo mình stop vì lý do rất củ chuối là ...sẽ khổ cho mình ,hix ...Tớ nên giải quyết thế nào đây
  6. meo_miu

    meo_miu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu mình tin và yêu người ta ,đang cố gắng hết sức với những gì mình đang theo đuổi ,nhưng người ta cứ một mực bảo mình stop vì lý do rất củ chuối là ...sẽ khổ cho mình ,hix ...Tớ nên giải quyết thế nào đây
  7. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Hỏi lại xem người đó nói điều đó có thực sự nghiêm túc không có gì ẩn ý ở bên trong không? nếu thực sự nghiêm túc thì nên bb thôi. Tình củm nó phải từ 2 phía, một mình nghiêm túc thì không giải quyết được vấn đề đâu.
    Nên nhớ 1 điều: bát nước hắt đi không bao giờ lấy lại đầy đủ được. H êh..he...
  8. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Hỏi lại xem người đó nói điều đó có thực sự nghiêm túc không có gì ẩn ý ở bên trong không? nếu thực sự nghiêm túc thì nên bb thôi. Tình củm nó phải từ 2 phía, một mình nghiêm túc thì không giải quyết được vấn đề đâu.
    Nên nhớ 1 điều: bát nước hắt đi không bao giờ lấy lại đầy đủ được. H êh..he...
  9. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Cứ lạc quan mà sống. Cứ tin, cứ yêu khi bạn còn có thể tin và yêu được. Chuyện gì cũng có thể xảy ra cả, chỉ có xác suất xảy ra là lớn hay nhỏ mà thôi.
    Chúc tất cả các bạn có người yêu đi du học hoặc vì một hoàn cảnh nào đó không được gần người yêu vẫn giữ được tình yêu của mình.
    Có ai yêu tôi không? Mười năm nữa tôi về, tương lai vài năm nữa chưa biết phải ở đâu.
  10. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Cứ lạc quan mà sống. Cứ tin, cứ yêu khi bạn còn có thể tin và yêu được. Chuyện gì cũng có thể xảy ra cả, chỉ có xác suất xảy ra là lớn hay nhỏ mà thôi.
    Chúc tất cả các bạn có người yêu đi du học hoặc vì một hoàn cảnh nào đó không được gần người yêu vẫn giữ được tình yêu của mình.
    Có ai yêu tôi không? Mười năm nữa tôi về, tương lai vài năm nữa chưa biết phải ở đâu.

Chia sẻ trang này