1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanthanhlinh

    tuanthanhlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài xong mới thấy rằng Tâm lý phụ thuộc vào tình yêu của mọi người thật là quá sai lầm.
    Tôi cũng là một người có người yêu đi du học. Tôi biết.
    Nhưng mà trong tình cảm,điều quan trọng nhất là có một niềm tin nơi nhau. Yêu một người có nghĩa là trao cho người đó niềm tin, dù nếu ngày mai người đó phản bội lại niềm tin đó.
    Cái gì của mình,thì sẽ là của mình.Cái gì không phải thì dù cố thế nào cũng không phải.Sẽ chẳng giải quyết được gì nếu như bạn cứ sống trong lo lắng mất đi người đó. Vì ngay kể cả người đó ở bên cạnh bạn, chắc gì người yêu bạn sẽ không xiêu lòng bởi chàng trai khác ?
    Hãy yên tâm mà sống và tin rằng,một ngày mai cô ấy sẽ quay về.Còn nếu như cô ấy đòi ra đi, thì bạn hãy nói với mình rằng :"Mình chưa đủ bản lĩnh để giữ chân cô ấy.Và thật sai lầm khi đặt niềm tin vào một người như cô ấy".
    Chỉ đơn giản vài dòng thế thôi.
  2. tuanthanhlinh

    tuanthanhlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài xong mới thấy rằng Tâm lý phụ thuộc vào tình yêu của mọi người thật là quá sai lầm.
    Tôi cũng là một người có người yêu đi du học. Tôi biết.
    Nhưng mà trong tình cảm,điều quan trọng nhất là có một niềm tin nơi nhau. Yêu một người có nghĩa là trao cho người đó niềm tin, dù nếu ngày mai người đó phản bội lại niềm tin đó.
    Cái gì của mình,thì sẽ là của mình.Cái gì không phải thì dù cố thế nào cũng không phải.Sẽ chẳng giải quyết được gì nếu như bạn cứ sống trong lo lắng mất đi người đó. Vì ngay kể cả người đó ở bên cạnh bạn, chắc gì người yêu bạn sẽ không xiêu lòng bởi chàng trai khác ?
    Hãy yên tâm mà sống và tin rằng,một ngày mai cô ấy sẽ quay về.Còn nếu như cô ấy đòi ra đi, thì bạn hãy nói với mình rằng :"Mình chưa đủ bản lĩnh để giữ chân cô ấy.Và thật sai lầm khi đặt niềm tin vào một người như cô ấy".
    Chỉ đơn giản vài dòng thế thôi.
  3. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Người yêu mà đi nước ngoài là toi rồi. Tìm cô khác ngay.
  4. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Người yêu mà đi nước ngoài là toi rồi. Tìm cô khác ngay.
  5. furdichwiefurmich

    furdichwiefurmich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mình thì khác, mình đang ở trời Tây, được 2 năm rồi, mình và bạn gái mình đã chia tay được 1 năm ... ai nói người đi du học là người thay đổi. Các bạn đi du học sẽ thấy , cuộc sống có cái lo trăm bề, có lẽ sung sướng hơn là được học tốt hơn ở VN ( nhưng sẽ khó hơn cũng trăm bề ), có lẽ cái ăn cái uống không phải quá lo lắng như các bạn sinh viên ở quê lên thành phố học, song có cả ngàn cái mà chỉ có người đi du học mới hiểu nó chua thế nào ... và chỉ cần cứng rắn một tí thì sẽ chỉ thấy công việc và công việc, bao lo toan nó làm cho mình chả còn thì giờ đâu mà nghĩ đến đi tán tỉnh các cô gái khác .... còn người ở nhà, có lẽ mới là người khổ sở nhất , họ phải chịu đựng *cảnh cũ *mà người xưa chẳng còn , rồi cũng chính * miệng lưỡi * thiên hạ cứ lúc nào cũng * người ra đi dể thay lòng đổi dạ * , người ở lại cũng là người mà , họ cũng cần sự quan tâm và chia sẽ thôi. Ngươi ra đi hay người ở lại có thay đổi theo mình không ai là người có lỗi cả , đừng nên nghĩ đến lỗi lầm, tại sao ta không nhớ đế những kỉ niệm đẹp để mà trân trọng lẫn nhau, vẫn có thể xem nhau la bạn mà .... có ai muốn chia tay đâu, yêu một người đâu phải dễ, chẳng qua hoàn cảnh đẩy đưa thôi .. mong các bạn sẽ nhìn người thay đổi và thông cảm cho họ, thật sự các bạn cũng biết rằng người ấy cũng đã một thời yêu các bạn chân thành mà ...
  6. furdichwiefurmich

    furdichwiefurmich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mình thì khác, mình đang ở trời Tây, được 2 năm rồi, mình và bạn gái mình đã chia tay được 1 năm ... ai nói người đi du học là người thay đổi. Các bạn đi du học sẽ thấy , cuộc sống có cái lo trăm bề, có lẽ sung sướng hơn là được học tốt hơn ở VN ( nhưng sẽ khó hơn cũng trăm bề ), có lẽ cái ăn cái uống không phải quá lo lắng như các bạn sinh viên ở quê lên thành phố học, song có cả ngàn cái mà chỉ có người đi du học mới hiểu nó chua thế nào ... và chỉ cần cứng rắn một tí thì sẽ chỉ thấy công việc và công việc, bao lo toan nó làm cho mình chả còn thì giờ đâu mà nghĩ đến đi tán tỉnh các cô gái khác .... còn người ở nhà, có lẽ mới là người khổ sở nhất , họ phải chịu đựng *cảnh cũ *mà người xưa chẳng còn , rồi cũng chính * miệng lưỡi * thiên hạ cứ lúc nào cũng * người ra đi dể thay lòng đổi dạ * , người ở lại cũng là người mà , họ cũng cần sự quan tâm và chia sẽ thôi. Ngươi ra đi hay người ở lại có thay đổi theo mình không ai là người có lỗi cả , đừng nên nghĩ đến lỗi lầm, tại sao ta không nhớ đế những kỉ niệm đẹp để mà trân trọng lẫn nhau, vẫn có thể xem nhau la bạn mà .... có ai muốn chia tay đâu, yêu một người đâu phải dễ, chẳng qua hoàn cảnh đẩy đưa thôi .. mong các bạn sẽ nhìn người thay đổi và thông cảm cho họ, thật sự các bạn cũng biết rằng người ấy cũng đã một thời yêu các bạn chân thành mà ...
  7. nambinhduong

    nambinhduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Dung tin vao phu nu, dung dat niem tin vao ho. Boi mot ngay kia, khi su that phu phang , ban se thay cuoc song ngot ngat va that vong biet bao!
    Phu nu thoi nao cung the, toan tinh va doi tra. Khi nao cung oan trach nguoi khac khong chung tinh....
    Ngay xua vi nghe loi eva nen adam moi pham toi loi, phai lua bo thien duong...
    Neu co the, hay tranh xa phu nu ra 1 km!
  8. nambinhduong

    nambinhduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Dung tin vao phu nu, dung dat niem tin vao ho. Boi mot ngay kia, khi su that phu phang , ban se thay cuoc song ngot ngat va that vong biet bao!
    Phu nu thoi nao cung the, toan tinh va doi tra. Khi nao cung oan trach nguoi khac khong chung tinh....
    Ngay xua vi nghe loi eva nen adam moi pham toi loi, phai lua bo thien duong...
    Neu co the, hay tranh xa phu nu ra 1 km!
  9. NguoiNoiBienGioi

    NguoiNoiBienGioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ yêu nhau mà nghỉ đến chuyện chia tay này nhỉ
    Người yêu anh! Em Ơi, Nếu phải xa nhau xin em hãy tin vào tình yêu, ma` chúng mình dành cho nhau, về những kỉ niệm đẹp ma` chúng mình đã từng có, hãy để nó ngự trị trong tim em, em nhé. Xin em đừng để HY VONG, cua? anh đổ vỡ nhé em vì kính vở thì chẵng bao giờ dán dính lại được đâu,, đừng để cô đơn làm cơn gió thổi tắt đi ty của em dành cho anh em nhé. Đời la` chuổi ngày dài mong chờ ,
  10. NguoiNoiBienGioi

    NguoiNoiBienGioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ yêu nhau mà nghỉ đến chuyện chia tay này nhỉ
    Người yêu anh! Em Ơi, Nếu phải xa nhau xin em hãy tin vào tình yêu, ma` chúng mình dành cho nhau, về những kỉ niệm đẹp ma` chúng mình đã từng có, hãy để nó ngự trị trong tim em, em nhé. Xin em đừng để HY VONG, cua? anh đổ vỡ nhé em vì kính vở thì chẵng bao giờ dán dính lại được đâu,, đừng để cô đơn làm cơn gió thổi tắt đi ty của em dành cho anh em nhé. Đời la` chuổi ngày dài mong chờ ,

Chia sẻ trang này