1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Các cô các chú liên lạc với nhau bằng thư tay , email , chat ... ?
    Các cô các chú thật là tài . Sức mạnh tình iêu quá là bao la
    Nhiều em viết thư ( tay ) cho anh cả đống nhưng anh lười quá chẳng thèm viết lại Đến khi định hồi âm hồi dương thì chúng nó sắp cưới mất rồi
    Yêu em thì cũng muốn yêu nhưng em thông cảm , viết thư cho em chẳng khác nào cực hình , đường ra bưu điện ( 100 m ) trông gần là thế nhưng thực ra rất xa xăm đối với kẻ lười biếng như anh
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Các cô các chú liên lạc với nhau bằng thư tay , email , chat ... ?
    Các cô các chú thật là tài . Sức mạnh tình iêu quá là bao la
    Nhiều em viết thư ( tay ) cho anh cả đống nhưng anh lười quá chẳng thèm viết lại Đến khi định hồi âm hồi dương thì chúng nó sắp cưới mất rồi
    Yêu em thì cũng muốn yêu nhưng em thông cảm , viết thư cho em chẳng khác nào cực hình , đường ra bưu điện ( 100 m ) trông gần là thế nhưng thực ra rất xa xăm đối với kẻ lười biếng như anh
  3. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    tinh vi quá ta...
    ngại hay không có tiền thế........
    hê hê ,tớ đùa tí thôi...gửi thư tay sướng nhưng đắt lắm....mà có phải thư thường đâu..phải là registerd letter mới yên tâm....
    nhưng vẫn sẽ gửi đều...
  4. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    tinh vi quá ta...
    ngại hay không có tiền thế........
    hê hê ,tớ đùa tí thôi...gửi thư tay sướng nhưng đắt lắm....mà có phải thư thường đâu..phải là registerd letter mới yên tâm....
    nhưng vẫn sẽ gửi đều...
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Bác ở đâu mà gửi thư đắt vậy ha? Nếu địa chỉ chính xác thì gửi thư thường thôi bác ơi, gửi thư registered đắt quá xá. Để cho chắc ăn thì thư gì gửi về nhà cũng photo cho yên tâm. Ngãy xưa, chỉ có gửi từ HN-->SG mà thư nào tớ cũng photo hết. Hihi. Còn chỗ tớ, 1/2 bán cầu với VN nhưng gửi thư cũng không đắt lắm. Hôm nọ ra gửi cái tài liệu 12 trang về nhà mà gửi thường ( 10-->14 ngày đến nới), hê hê, thì mất 35,000 VND, nhưng gửi bảo đảm, nhanh (4--> 6 ngày) đến nơi hết những 650,000 VND, nhưng lần đó tài liệu cần gửi nhanh nên chao ôi, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa nhưng vẫn phải gửi. Hichic
  6. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Bác ở đâu mà gửi thư đắt vậy ha? Nếu địa chỉ chính xác thì gửi thư thường thôi bác ơi, gửi thư registered đắt quá xá. Để cho chắc ăn thì thư gì gửi về nhà cũng photo cho yên tâm. Ngãy xưa, chỉ có gửi từ HN-->SG mà thư nào tớ cũng photo hết. Hihi. Còn chỗ tớ, 1/2 bán cầu với VN nhưng gửi thư cũng không đắt lắm. Hôm nọ ra gửi cái tài liệu 12 trang về nhà mà gửi thường ( 10-->14 ngày đến nới), hê hê, thì mất 35,000 VND, nhưng gửi bảo đảm, nhanh (4--> 6 ngày) đến nơi hết những 650,000 VND, nhưng lần đó tài liệu cần gửi nhanh nên chao ôi, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa nhưng vẫn phải gửi. Hichic
  7. Bat_Ma_On

    Bat_Ma_On Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em với bác rơi vào hoàn cảnh giống nhau quá cách nghĩ cũng giống nhau nữa! nhưng mỗi tội em lại là người đi còn bác là người ở nhà thôi, thời gian xa nhau càng tăng mà những lá thư nhận được từ nàng cứ ít dần đi,
  8. Bat_Ma_On

    Bat_Ma_On Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em với bác rơi vào hoàn cảnh giống nhau quá cách nghĩ cũng giống nhau nữa! nhưng mỗi tội em lại là người đi còn bác là người ở nhà thôi, thời gian xa nhau càng tăng mà những lá thư nhận được từ nàng cứ ít dần đi,
  9. doyousee

    doyousee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chẳng muốn làm bác buồn đâu. Trong hoàn cảnh chàng ở nhà, nàng đi Tây, muốn thành công cũng tuỳ người thôi.
    Hoàn cảnh của tôi cũng hơi giống bác. Yêu nàng từ khi còn học lớp 9. Đến bi h là gần 7 năm. Lúc nàng còn ở đây, cũng yêu mình được 5 năm. Rồi nàng đi được 4 tháng, tôi sang thăm 10 ngày. Về đến nhà, mới được khoảng 2 tháng thì được biết tin của nàng: có người yêu mới!
    Lúc nàng đi mình vẫn tin, vẫn chung thuỷ. Nhưng như thế chưa đủ. Bởi nàng ko phải là người dành cho tôi. 2 năm tiếp theo, tôi yêu nàng mà chẳng cần biết nàng đang yêu ai nữa. Chỉ lo gặp phải tên nào sở khanh. Mình lo, mình buồn, mình đấu tranh... Nhưng cái gì cũng có giới hạn! Mình đâm ra tự ti, chẳng hiểu mình thua người khác cái gì mà để mất nàng. Mình lại còn thấy con người mình trở nên đa nghi.
    Mà kể cũng lạ, tôi không thể bắt đầu được 1 cái gì mới nữa kể từ cái ngày đấy. Được 2 năm, mình vẫn sống như thế. Yêu nàng như thể mọi chuyện chưa bao h xảy ra.
    Rồi nàng về thăm nhà. Nói với mình rằng nàng muốn quay lại. Tôi tha thứ. Bắt đầu lại mọi thứ. Và bác biết ko? Lịch sử lặp lại. Và bi h thì chính tôi cũng nghi ngờ tình yêu của tôi. Lý trí và tình cảm...
    Nhưng thương nàng lắm. Nàng 1 thân 1 mình. Học chung với 1 lứa lưu học sinh trượt ĐH vì thiếu IQ và đam mê @ hơn tất cả.
    Và tình cảnh này dường như ko chấm dứt. Vậy đến lúc này, tình cảm như của tôi các bác gọi là gì? Hèn đớn hay nhu nhược? Mà sao tôi vẫn tiếp tục quan hệ với nàng...
    Hỏi các bác nhìu wa''. Tôi tự trả lời được mà. Và với bác nhân vật chính ơi, tôi tin bác sẽ hạnh phúc bất kể chuyện của bác có thành công hay ko. Bởi bác cũng đang yêu. Tôi gọi đó là yêu băng cả trái tim và tâm hồn.
    Nhưng cũng cảm ơn bác cho tôi dịp được chia sẻ với bác.
    Have a nice day!
  10. doyousee

    doyousee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chẳng muốn làm bác buồn đâu. Trong hoàn cảnh chàng ở nhà, nàng đi Tây, muốn thành công cũng tuỳ người thôi.
    Hoàn cảnh của tôi cũng hơi giống bác. Yêu nàng từ khi còn học lớp 9. Đến bi h là gần 7 năm. Lúc nàng còn ở đây, cũng yêu mình được 5 năm. Rồi nàng đi được 4 tháng, tôi sang thăm 10 ngày. Về đến nhà, mới được khoảng 2 tháng thì được biết tin của nàng: có người yêu mới!
    Lúc nàng đi mình vẫn tin, vẫn chung thuỷ. Nhưng như thế chưa đủ. Bởi nàng ko phải là người dành cho tôi. 2 năm tiếp theo, tôi yêu nàng mà chẳng cần biết nàng đang yêu ai nữa. Chỉ lo gặp phải tên nào sở khanh. Mình lo, mình buồn, mình đấu tranh... Nhưng cái gì cũng có giới hạn! Mình đâm ra tự ti, chẳng hiểu mình thua người khác cái gì mà để mất nàng. Mình lại còn thấy con người mình trở nên đa nghi.
    Mà kể cũng lạ, tôi không thể bắt đầu được 1 cái gì mới nữa kể từ cái ngày đấy. Được 2 năm, mình vẫn sống như thế. Yêu nàng như thể mọi chuyện chưa bao h xảy ra.
    Rồi nàng về thăm nhà. Nói với mình rằng nàng muốn quay lại. Tôi tha thứ. Bắt đầu lại mọi thứ. Và bác biết ko? Lịch sử lặp lại. Và bi h thì chính tôi cũng nghi ngờ tình yêu của tôi. Lý trí và tình cảm...
    Nhưng thương nàng lắm. Nàng 1 thân 1 mình. Học chung với 1 lứa lưu học sinh trượt ĐH vì thiếu IQ và đam mê @ hơn tất cả.
    Và tình cảnh này dường như ko chấm dứt. Vậy đến lúc này, tình cảm như của tôi các bác gọi là gì? Hèn đớn hay nhu nhược? Mà sao tôi vẫn tiếp tục quan hệ với nàng...
    Hỏi các bác nhìu wa''. Tôi tự trả lời được mà. Và với bác nhân vật chính ơi, tôi tin bác sẽ hạnh phúc bất kể chuyện của bác có thành công hay ko. Bởi bác cũng đang yêu. Tôi gọi đó là yêu băng cả trái tim và tâm hồn.
    Nhưng cũng cảm ơn bác cho tôi dịp được chia sẻ với bác.
    Have a nice day!

Chia sẻ trang này